2.628 trả lời, 250.448 lượt xem —
Trang 25 / 88
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#721 —
08.03.2008 09:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-20 08:21:48Mac Nhan Son>
XIN LỖI
Xin em chớ có giận hờn
Mất em anh sẽ cô đơn suốt đời
Bao năm hụt hẩng chơi vơi
Giờ đây nghe lại những lời hờn thương
Mái đầu đã điểm phai sương
Niềm tin gửi trọn về phương xa vời
Trách chi tội lắm em ơi
Tại vì mặc cảm đôi lời buồn em...
-NS-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#723 —
08.03.2008 15:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-20 08:27:16Mac Nhan Son>
LO XA
Anh đây không biết nói gì hơn
Ân hận gây ra để em hờn
Lời thơ mang nỗi niềm ai oán
Xin em bớt giận, anh cám ơn.
Không hiểu dạo này anh làm sao
Đậm đà tha thiết hơn lúc nào
Anh đang lo sợ và lo lắng
Nếu... ngày nào đó mình gặp nhau.
Lúc ấy rồi em sẽ nghỉ gì
Đời anh chẳng có ra chi
Công danh sự nghiệp đôi tay trắng
Bẻ bàng em quay mặt bỏ đi.
Nghỉ đến ngày đó rất lo âu
Gây ra nghịch cảnh tạo thêm sầu
Đời em đã quá nhiều mất mát
Em buồn, anh vui sướng chi đâu...
-NS-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#724 —
08.03.2008 15:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-22 21:30:24hongsang>
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#725 —
08.03.2008 16:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-08 16:13:56hongsang>
Ông Mặt Trời Đi Đâu ?
Hai hôm trước , ổng đến thăm
Hôm nay ông lại âm thầm ra đi
Tối qua A lot of foggy
Sáng nay tuyết rớt đường đi nhọc nhằn...
-HS-
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#726 —
08.03.2008 16:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-09 14:15:44Huyền Băng>
Mưa Xứ Người
Cuối tuần mưa cứ mãi rơi
Như đau nỗi nhớ như khơi nỗi sầu
Gió ơi ! tan tác gì đâu
Mưa ơi ! sao để giọt sầu cho ta.
Bụi hồng lấm chiếc áo hoa
Vì đâu để cả đời ta đượm buồn
Mưa rơi từng giọt tuôn tuôn
Mưa ơi ! Gió hỡi ! ướt luôn chiều này.
Ngước lên tìm một áng mây
Mây trời u ám bao vây cuộc đời
Xin thương chút phận bèo trôi
Đừng mưa ướt nữa...mảnh đời thương đau...
-HS-
r
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#727 —
08.03.2008 17:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-08 17:11:44hongsang>
Trích đoạn: Truongsoi
Mừng ngày mồng 8 tháng 3
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Tôi vừa lên mạng ha ha một mình
Chị Hai tôi thật là xinh
Anh Hai tôi cũng lình lình đẹp trai
Nhưng mà giờ đã cả hai
Mái đầu sương gió đã phai bớt màu
Chuyện này có sá gì đâu
Khi mà tình cảm lên màu xanh tươi
Tôi vui lắm chị Hai ơi
Tôi mừng duyên mới trai tài gái ngoan
Dù cho cách trở quan san
Thì tình anh chị chứa chan mộng vàng
Chị tôi tên gọi Hồng Sang
Anh tôi là Mạc Nhan Sơn đó mà
Tôi xin gửi một bó hoa
Chúc mừng mồng 8 tháng 3...DUYÊN TRỜI
Cám ơn truongsoi ghê nơi
Đây chút quà mọn tặng người , đền ơn..
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#728 —
08.03.2008 17:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-08 17:23:42hongsang>
Susi Nhật Bản...thiệt ngon
Biết người ưa thích , tui toan đi mần
Nhớ xưa qua Mỹ...gian truân
Đầu tiên xin việc...tui mần Susi...
Cuốn tròn hổng khéo...rồi thì...
"Chế" ra cho dễ...quấn thì hình tim
Bà Chủ thích quá...biểu thêm
Từ đó Quán Nhật có thêm khách vào...
-HS-
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#729 —
08.03.2008 17:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-09 13:36:13hongsang>
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 589
Từ: 26.12.2007
Trạng thái: offline
#730 —
09.03.2008 00:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-14 15:41:16Truongsoi>
o
Hư vô
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#731 —
09.03.2008 03:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-20 08:33:04Mac Nhan Son>
NGÀY ẤY
Cười mà nước mắt chực rơi
Vui sao cho được một đời tha hương
Quê nhà thuở ấy nhiễu nhương
Người đi kẻ ở trăm đường gian nan
Giờ đây lịch sữ sang trang
Đất nước đổi mới huy hoàng hơn xưa.
Thơ vui nhớ lúc tiển đưa :
"Rớt tú tài thì đi trung sĩ
Em ở nhà lấy Mỹ nuôi con"...
Đồng Đế sáu tháng nhận lon
Mùa hè đỏ lửa, anh còn một chân
Trở về tâm trạng phân vân
Rồi đây thành kẻ phế nhân báo đời
Gian nan khổ lắm người ơi
Nhờ trời thương xót gặp thời vận may
Ngở rằng ổn định lâu dài
Nhưng khi thất nghiệp trắng tay đến giờ
Gia đình ly tán bơ vơ
Một mình đối bóng đợi chờ.......
-NS-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#732 —
08.03.2008 07:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-08 07:52:23hongsang>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Được quen người em gái đa tài
Hổng biết gặp may hay là tai
Nhắm mắt đánh liều đưa chân bước
Biết đâu duyên phận lại gặp may.
Tâm trạng lúc này vừa mừng, lo
Hổng phải tại anh quá đắn đo
Tài năng hai đứa không cân xứng
Đủa mà cao thấp làm sao so.
Một liều, hai liều, vẫn cứ liều
Nếu còn ngần ngại chẳng biết yêu
Khi yêu chấp nhận vì tất cả
Dù cho cười trách vẫn cứ yêu...
-NS-
Con sông sóng cuộn về xa
Đừng chia thêm nữa ngã ba cuộc đời
Đêm qua sương vẫn mù khơi
Sáng nay thức dậy trời phơi phới hồng...
Thấy mây trắng lượn một vòng
Rồi tan như chuyện có-không nhân tình
Thôi rồi...có lẽ ai quên
Mặc cho cỏ khóc bên thềm đá xanh...
-HS-
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#733 —
08.03.2008 07:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-09 13:38:02hongsang>
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 589
Từ: 26.12.2007
Trạng thái: offline
#735 —
09.03.2008 11:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-14 15:43:10Truongsoi>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
[
Hư vô
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 589
Từ: 26.12.2007
Trạng thái: offline
#736 —
09.03.2008 12:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-14 15:44:34Truongsoi>
o
Hư vô
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#738 —
06.03.2008 07:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-20 08:06:47Mac Nhan Son>
MEN TÌNH
Bây giờ mới hết lo phiền
Gợi chi viễn cảnh có duyên... vậy trời
Thấy hồn bay bỗng chơi vơi
Nếu là sự thật cả đời ước mơ
Từ nay thôi hết bơ vơ
Cố gắng gượng sống để chờ đợi mong
Mái tranh nghèo sát ven sông
Chiều chiều ra ngắm mây bồng bềnh trôi
Bên nhau ôn chuyện xa xôi
Nhóm hồng bếp lửa canh nồi ngô khoai
Men tình chưa uống đã say
Nghèo mà hạnh phúc có ai hơn mình. . .
-NS-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#739 —
03.03.2008 09:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-04 01:19:08Mac Nhan Son>
Một thoáng tự tình
Xếp bút nghiên từ giã mái trường
Rời xa thầy bạn bao nhớ thương
Theo lệnh điều động vào nhập ngủ
Bao lần phượng nỡ buồn vấn vương.
Hành quân xuôi ngược khắp mọi miền
Cầu mong non nước sớm bình yên
Trở về sống lại ngày xưa cũ
Nào ngờ khói lửa vẫn triền miên.
Sau một trận đánh ở chiến trường
Bom rơi đạn nổ xác vải vương
Bỏ lại nơi đó phần thân thể
Ngày về với thể xác tang thương.
Âm thầm lặng lẻ bên cuộc đời
Đôi lần hụt hẩng bước chơi vơi
Hành trang trỉu nặng đôi nạng gỗ
Gượng cười che dấu ngấn lệ rơi.
Gia đình bè bạn giúp động viên
Tự đứng đôi chân ngại luỵ phiền
Vượt bao sóng gió đầy gian khổ
Giờ đây cuộc sống cũng tạm yên.
Hơn nữa đời người đã trôi qua
Tóc ngã màu sương tuổi sắp già
Đường tình không trọn nhiều trăn trở
Sao đời bất hạnh lắm xót xa...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#740 —
03.03.2008 17:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-04 01:13:52Mac Nhan Son>
Ngày 8 tháng 3
Đến ngày mồng 8 tháng 3
Người nơi xa lắm gửi quà sao đây
Thôi đành nhờ gió nhờ mây
Nhắn về phương đó nơi nầy nhớ mong
Lạy trời cạn nước biển đông
Sơn tôi mang đóa hoa hồng tặng Sang...
-NS-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#741 —
04.03.2008 01:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-04 01:36:51hongsang>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Ngày 8 tháng 3
Đến ngày mồng 8 tháng 3
Người nơi xa lắm gửi quà sao đây
Thôi đành nhờ gió nhờ mây
Nhắn về phương đó nơi nầy nhớ mong
Lạy trời cạn nước biển đông
Sơn tôi mang đóa hoa hồng tặng Sang...[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
-NS-
Cám ơn ! nói nhỏ nghen chàng
Để cho tay vuốt xuôi làn tóc hương
Em về nghe một hồi chuông
Sáng mưa bỗng tạnh chiều buồn bỗng tan...
-HS-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#742 —
04.03.2008 01:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-04 01:51:44hongsang>
Mưa Khuya
Khuya rồi còn đếm giọt mưa
Ngồi nghe buồn đọng , âm thừa dung nhan
Canh khuya nhờ gió mây ngàn
Anh ơi ! em gởi muôn vàn nhớ thương
Ru anh...giấc ngủ bình thường
Nhớ em thì nhớ...đừng buồn nghen anh...
-HS-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#744 —
09.03.2008 20:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-10 02:31:15hongsang>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Thời gian chờ đợi ai đâu
Thời gian nhuốm bụi mái đầu bạc phơ
Ước gì sống lại tuổi thơ
Cho ta được đợi được chờ được yêu...
-NS-
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#745 —
10.03.2008 01:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-10 01:54:18hongsang>
Kim Bằng Hội Ngộ tháng ba
Việt Nam Thư Quán nhà nhà cùng vui
Giang san một dải vun bồi
Cà Mau chót mũi , đến nơi địa đầu
Sử sanh ghi chép làu làu
Người dân nước Việt thương nhau đậm đà
Việt Nam ...xa...Mỹ...cũng xa...
Mười năm xa vắng quê nhà khói sương
Mơ về Bể nhớ Sông thương
Nơi đây tuyết phủ mà sương mịt mù...
-Hồng Sang-
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Bên ấy hôm nay chắc đẹp trời
Hồn thơ bay bổng khắp mọi nơi
Ở đây Sơn tôi ngồi cắn bút
Đầu óc rối mù, Net rớt rơi...
-NS-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.508
Từ: 02.05.2007
Trạng thái: offline
#747 —
10.03.2008 04:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-10 04:41:23hongsang>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Bên ấy hôm nay chắc đẹp trời
Hồn thơ bay bổng khắp mọi nơi
Ở đây Sơn tôi ngồi cắn bút
Đầu óc rối mù, Net rớt rơi...
-NS-
Anh biết , hôm nay chẳng đẹp trời
Vì mình hai đứa cách hai nơi
Cái lạnh tái tê , buồn cô quạnh
Dù đã tháng ba...tuyết còn rơi...
Đổi Giờ
Em đã chờ anh cả ngày trời
Bên này giờ đổi chán ghê nơi
Tăng lên 1 tiếng , đi ngủ sớm
Vái trời...ngày mai tuyết đừng rơi...
-HS-
http://www.lehongsang.blogspot.com
Mời Đến Thăm Vườn Trầu
Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#748 —
10.03.2008 04:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-10 10:22:36Mac Nhan Son>
LỖI HẸN
(Để nhớ một thời)
Anh vội đến khi trường tan học
Đợi hoài không thấy bóng em đâu
Cổng sân trường khép kín từ lâu
Đứng lặng nghe lòng đau ray rứt.
Bước lang thang thẩn thờ bực tức
Giận mình sao không đến sớm hơn
Để mai đây em sẽ dỗi hờn
Ngoảnh mặt giận khi anh chờ đón.
Có lẽ giờ đây trước cổng trường
Em ôm sách vở ngậm ngùi thương
Người mà đưa đón thường lỗi hẹn
Từ biệt kinh kỳ ra biên cương...
-NS-
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 589
Từ: 26.12.2007
Trạng thái: offline
#749 —
10.03.2008 08:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-14 15:38:39Truongsoi>
o
Hư vô
★
★
★
★
★
0