📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nợ quê hương!

2 trả lời, 5.346 lượt xem — Trang 1 / 1
Quê hương ơi! Lòng ta thầm gọi
Những đêm xa nhà thao thức nhớ quê hương
Thương quê nghèo những cánh đồng chiêm trũng
Những con đường lầy lội bước chân qua.

Mẹ gánh lúa về trời đổ cơn mưa
Cha đi cày mảnh ruộng khô nứt nẻ
Nhớ tiếng ve những chiều hè oi ả
Ríu tít bạn bè ra ruộng tưới rau.

Nắng chiều lên xanh biếc một màu
Gương mặt em xạm màu nắng gió
Ngày ra đi bạn bè thương nhớ
Ta xa nhà còn mắc nợ với quê hương!

Trần H Thiện
Đăng nhập để trả lời
0
nhắn dùm tôi nhé tiếng ve ca !
lòng của người xa nhớ quê nhà
xác phượng... hồng tuôn trên lối nhỏ
mắt mòn mẹ ngóng cạch hồn cha.
Đăng nhập để trả lời
0
lòng buồn bã những chiều mưa rã rích,
chốn quê xa nhớ bóng dáng mẹ già.
vai nặng gánh mỏi mòn vì con nhỏ,
cả quãng đời tần tảo hi sinh.

Đời lắm phong trần,tay trắng tay.


Đăng nhập để trả lời
0