DẤU VẦNG TRĂNG
Ai đem trăng ném giữa dòng sông
Cá lượn tung tăng sóng xoáy vòng
Thôn trên cô gái đưa tay vớt
Thôn nầy anh dấu đáy ao trong
Trăng thơ ai nở ném ngoài ao
Để anh ngỡ mộng của ai trao
Khoác áo chung tình chung lối mộng
Đem về đổ mộng giải tơ đào
Sương xuống mênh mông ngập cả lòng
Đem ru tinh tú kém nỗi chờ mong
Gió đêm chao cánh hồng nghiêng ngả
Rượu nồng nâng chén vạn người trông
.........
Vầng trăng đem dấu bên lòng
Đó đây cách trở có dòng lệ trôi
Chiều đông qua ngỏ người ơi
Mặc đời bão táp phương trời ngược xuôi
Trăng nầy sáng mãi lòng tôi
Songthhương