📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐOẢN KHÚC THƠ TÌNH

33 trả lời, 3.259 lượt xem — Trang 2 / 2
VÁ ÁO
 
Nhớ một thuở em tập làm người lớn
Những đêm buồn ngồi vá áo dưới trăng
Ta vụng quá làm mảnh tình đứt chỉ
Vết thương lòng em có vá cho chăng ?
 
Hàn Phong



Vết thương lòng nếu như còn đang mới
Sao có thể vá lại hỡi người ơi
Chờ cho đên khi đã thành vết sẹo
Thẩm mỹ ngay sẽ hết vết thương lòng

langtoi
 

 
Thẩm mỹ viện tiền đâu mà đi được
Lại sợ gặp nhầm mấy bác lang băm
Trước vết sẹo giờ đây thành...lỗ thủng
Chưa kịp lành chắc anh đã...đi tong
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-16 13:56:48Đuyên Hồng>
TIẾNG QUÊ


Phiêu bạt bao năm mãi xứ người
Đường về quê cũ cách trùng khơi
Chiều nay đông lạnh ai qua nhỉ
Một tiếng thiên di vọng giữa trời
November 16, 2007
Đuyên Hồng 

Các chủ đề chính:

Một chút Tiếng Lòng

Một thoáng Quê Hương

Quán thơ Đường luật

Đâu chỉ là Tình Yêu

Đăng nhập để trả lời
0
chủ quán đa tài quá xin góp đôi câu nha !!!!mến
 
 
Trăng và Ta
 
Trăng treo cửa sổ
Rót tràn rượu đổ đời khô
Trăng chếch ngọn cây
Rượu nghiêng, rượu ngã
Ta say nửa vời
 
Trăng về đỉnh núi
Ta vẫn còn đây
Trăng theo ta trọn đêm nay
Hay là nàng Nguyệt cũng quay quắt buồn?
 
Minh Đông
 

 
Đăng nhập để trả lời
0
               bài thơ "lóc cóc leng keng" gửi HP như món quà gặp mặt [:)] 
 
      TẶNG NGƯỜI BẠN MỚI
Ta đến đây từ năm châu bốn biển
Ta gặp người giữa bốn biển năm châu
Kim bằng hội ngộ tình thi phú
Hữu tình hữu ý tặng bài thơ.
             thân ái !
nguyen van
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»