📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Diêu bông

1 trả lời, 1.070 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-01 10:27:24haicun>
 
 
Diêu bông
 
Tôi tìm được lá diêu bông
Tặng em, em má ửng hồng ngoảnh đi.
Ngượng ngùng chi, ngượng ngùng chi?
Em - Tôi, hai đứa lắm khi ngượng ngùng.
Chuyện trời, chuyện bể, chuyện sông,
Nói đến khôn cùng, riêng chuyện...lặng yên.
Trao duyên, thầm kín trao duyên.
Ánh mắt say nhìn - ấy lá DIÊU BÔNG.
 Hải cún
Hai Ly
Đăng nhập để trả lời
0
Hết Rồi Lá Diêu Bông !
 
anh có tìm về lá diêu bông
thì em cũng đã bước theo chồng
vui mừng một thoáng giờ chua xót
em chẳng trở về bên bến sông
 
giờ người nhìn lại chiếc lá khô
ôm ấp tình yêu quá mơ hồ
em không về nữa , người đâu biết
cứ mãi đợi chờ cõi hư vô
 
ai nhớ làm gì chiếc lá kia
vô tâm hờ hững đã chia lìa
chỉ còn một kẻ ôm niềm nhớ
lê gót chân buồn giữa đêm khuya !
 
 
 
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0