<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-19 08:31:07hồn quê>
Chẳng biết tự bao giờ ta biết thương biết nhớ!
Biết giận hờn biết nghĩ vẫn vơ
Biết làm thơ và biết cả đợi chờ
Cũng có nghĩa biết thêm gì nữa nhỉ?
Ta không là thi sĩ
Sao tâm hồn cứ nghĩ vẫn vơ
Ta chẳng phải kẻ khờ
Sao từng đêm rồi ta không hề ngủ được?
Biết giận hờn biết nghĩ vẫn vơ
Biết làm thơ và biết cả đợi chờ
Cũng có nghĩa biết thêm gì nữa nhỉ?
Ta không là thi sĩ
Sao tâm hồn cứ nghĩ vẫn vơ
Ta chẳng phải kẻ khờ
Sao từng đêm rồi ta không hề ngủ được?
Ôi cải thuở ban đầu lưu luyến ấy!
Một nghìn năm đâu dể mấy ai quên.
Một nghìn năm đâu dể mấy ai quên.