📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MƠ LÀM NGƯỜI SÀI GÒN của huy dung

485 trả lời, 34.422 lượt xem — Trang 17 / 17
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: huydungpro
LỄ HỘI
PHÁO HOA THẾ GIỚI

(từ nay mỗi năm tại Đà Nẵng)

Cầu Đà Nẵng - lên nơi mát nhất
Anh cùng em thả lòng theo tầm mắt
xuôi ngược theo dòng nước Sông Hàn
nổ muôn sắc trên màn đêm dạ hội
hội pháo-hoa-thế-giới hằng năm.
Hội thi pháo hoa thế giới
Mỗi năm đến hẹn lại về
Chung câu hát gọi lời thơ sóng trào
Cùng nhau thắp sáng trời sao
Ước mơ đời đẹp nở hoa đại đồng
Thế giới này quê hương chung
Hoà bình tiếng hát tình thương rạng ngời.
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm,5/25/9/2008


Đầu niên khoá Cô giáo thi sĩ LMLTT thật sự là rất bận mà vẫn dành thòi gian đọc thơ HD và viết cảm đề, HD hết sức cảm ơn.
Gần đây HD nhận rõ hơn sự cố gắng của LMLTT đổi mới dược cả thơ lục bát truyền thống. Chúc LMLTT lưôn khoẻ, vui, hồn thơ lai láng.
huy dung
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 04:48:57Huyền Băng>


NIỀM VUI NHỎ NHOI 

Dù cạn dần khung quỹ ngày đêm
vẫn biết yêu, vượt nghìn nguy khốn
không hoảng hồn, tâm ổn dạ yên
thở hương hoa, nói năng từ tốn
 
Thương xưa sống chẳng tường quy luật
đánh mất yêu, dằn vặt thở than
tìm ngọc nát, khô cằn nắng gắt
hồn lang thang sa mạc héo tàn
 
Thương ông từ lừ đừ vào miếu
tội thủ thư thư viện mốc meo
sao không lật vạn pho huyển diệu
cố tìm pho Ký-ức-tình-yêu:
 
ngàn đôi lứa vạn năm về trước
yêu thủy chung cùng vượt sóng dồi
không cuốn sạch mà mài sáng ngọc –
hạt niềm vui giản dị nhỏ nhoi thôi.
 
r
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-30 16:39:59huydungpro>

LANG THANG KHÔNG GIAN YÊU
 

Đã xa thời ép mình, xanh lá cỏ


vẫn như thấy thân em đám nắng đồi


vẫn mãnh liệt ước yêu hơn lửa đỏ


cỏ hoa đồi e thẹn huống là tôi

                            *
 

Cùng ngắm trời, thuần khiết tình mờ tỏ

nay em đâu, về ôm không gian trôi


đếm
sao khuya, cao nguyên đong trăng gió

sống biết yêu - tiên cảnh chính đây rồi
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 13:10:25Liên Thơ>
 HD tôi cảm ơn LT thế là đã có đến mấy "cảm đề" với thơ HD. Tôi thích thơ LT có thể vì ta cùng có nhiều chủ đề chung, nhiều chỗ chung về cách cảm nghĩ....
  Thôi bây giờ ta chuyển sang chủ đề khác ĐI TÌM & GẶP:
 
            GẶP  ĐƯỢC  EM 
 
Vượt vạn cung đường, quên vất vả
đơn thân trầy trượt khinh đêm đen
cắn răng gió rít xiên khe lá
hồi hộp lọt vào bên ngọn đèn!
Mây quấn núi ôm, mưa lã chã
lâng lâng sóng lặng gặp nguồn êm
          huydungpro* 6/8/2008
Cho ta gặp nhau
Có một không gian,thời gian ngưng đọng lại
Cho phút giây anh gặp được em
Vượt bao gian khó ta đến được
Lung linh ngàn sao dẫn bước gần...
 
Ta đến bên nhau kinh qua ngàn dốc thẳm
Nụ cười anh bắt gặp ánh mắt em soi
Gương mặt sáng trong xin lẫn trong nhau lồng lộng
Cho hạnh phúc rạng ngời,hạnh phúc ở trong nhau...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Hoàng hôn,7/8/2008

 

Đăng nhập để trả lời
0
 
CẢNH  NGHỊCH  THƯỜNG
 
Nghèo quá nghèo, mái sụt, tụt mảnh trời tai quái
không hoảng hốt, vận sức tàn sửa lại
Khóc trốn trong cười, héo trốn trong tươi
chịu mãi cảnh tươi hoài không được héo
phải cười hoài không được khóc công khai
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
Đăng nhập để trả lời
0
Mỗi  khi  có  ai  đó  hỏi  :''tôi  người  ở  đâu  ''
tôi  trả  lời  tự  hào :''người  sài  gòn ''
NƠI được  mệnh  danh   là ''HÒN  NGỌC  VIỄN  ĐÔNG''
là  nơi   tôi  đã  sống từ  thuở  bắt  đầu  đi  học
và... cho  đến khi  bạc  tóc  tôi  vẫn  mong  được  gắn  bó  mãi  nơi  này NAY  nhân  đọc   bài  thơ  của  tác  giả HUY  DUNG :
''MƠ  LÀM  NGƯỜI  SÀI  GÒN''  mối  đồng  cảm  khiến  tôi  cảm thấy niềm  vui   như  được nhân  đôi   lên   vậy  
Cám  ơn  nhà   thơ   HUY  DUNG  đã  có  cùng  gắn  bó   với  SÀI  GÒN 
đã  cho   tôi   cũng  như   những   ai   có   được   điều   yêu   thích   nơi  mình   đang   sống  cái   cảm   giác  trân   trọng   và   yêu   quí   thêm   con   người  - cuộc   sống   giữa   bao   rộn   ràng   tất  bật  mỗi  ngày
Người  sài   gòn  năng  động  nhưng   đáng   yêu  ;nhanh   nhẹn   nhưng   chân   tình v...v  
SÀI   GÒN   ĐẸP   LẮM  trong   mắt   mọi   người  và   trong  lòng   mọi   người   nữa .điều   này   khó   ai   có   thể   khôing   chấp   nhận
=MỸ TRANG =
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 13 14 15 16 17 » »»