📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TỦ THƠ LƯU-THIENLOC(dành cho người sống nội tâm)

2 trả lời, 1.309 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-29 11:37:18THIENLOC>
                   HƯ KHÔNG
Ai đã đến cho nửa hồn băng giá
Ai chợt về ta đã hoá hư không?
Gặp làm chi?Nặng trĩu tấm tơ lòng
Thơ vốn mộng,lòng này đâu dám mộng(!)

Thế nhân ơi đã bao ngày ta sống?
Lặng thầm như- như nửa áng băng trôi 
Một nửa kia em đã ở đâu rồi?
Lòng trắc ẩn ôm niềm đau muôn thuở
...
Chút tình xưa vội chìm trong dang dở
Đêm trăng gầy...lạc lõng
                              bóng hư không(!)
                     ĐÀ NẮNG.Trung thu 2007
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-29 11:39:07THIENLOC>
          CHÚT TÌNH THI SĨ
Lỡ rồi vướng nghiệp thi ca
Một ngày lận đận bằng ba bữa nghèo
Văn chương rẻ rúng hơn bèo
Đành thôi xin trọn chút tình đơn phương

Hôm qua hai đứa chung đường
Định lòng xin chút tình thương để dành
Chợt nàng nhắp thắng đạp phanh
Hạ ga sang số lao nhanh vèo vèo

Ngậm ngùi một gã trông theo
Văn chương rẻ rúng phận nghèo...làm sao???
📎 kiemkhach[1]
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-29 11:56:03THIENLOC>
ĐÔI BỜ CÁCH XA
              (gửi tặng Thuỷ)

Chiều chiều ngắm nắng ru mây
Gió hiu hiu động cỏ lay lay mình
Lỡ rồi thương đoá hoa xinh
Trăm năm biết có duyên tình gì chăng(?)
Thuyền hoa đậu bến sông trăng
Nửa ngày gặp mộng băn khoăn nửa ngày...

Chiều chiều uống , chiều chiều say
Chiều ngơ,chiều ngẩn, chiều gầy mắt sâu
Nước làm trổ nhánh bông lau
Vắng xa thương nhớ bạc đầu nước ơi(!)

Bao giờ nước lại sang chơi?
Bao giờ nước lại sang chơi bao giờ???

Mênh mang thương nhớ đợi chờ
Bâng khuâng bến bãi...đôi bờ cách xa.
             Đà Nẵng,những ngày vắng em.
 
         CHỜ DUYÊN
 
Sông ôm núi, núi ôm sông
Ta ôm gối chiếc đợi mong duyên hời
Duyên ai dư bán dư mời
Ta ngồi, ta đứng, ta chờ duyên cho
Chờ trông trông mỏi trông mòn
Trăng tròn lẻ bóng trăng tròn mấy trăng(?)
 
Sóng đùa mà gió lăn tăn
Vô tâm sóng vỗ băn khoăn mạn thuyền
Phải duyên thì phải nên duyên
Đừng gieo ngang trái luỵ phiền lòng nhau
 
Nửa chiều rụng mớ hoa cau
Trầu xanh vôi trắng biết đâu mà tìm???
Nghĩa tình vốn tựa thiên 
Dễ đâu cho- nhận trái tim một người (?!)
 
Tình ta bến đợi sông đầy
Tình ai như gió như mây phiêu bồng
Vọng phu hoá đá chờ chồng
Lòng ta hoá đá đợi mong duyên hời
Cúi đầu khấn nguyện ơn trời
Lòng con hoá đá...
duyên hời ai cho???   
Đăng nhập để trả lời
0