36 trả lời, 7.027 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 04.02.2006
Trạng thái: offline
Nhớ nhung
Người ta không nói không rằng
Bỏ đi để lại mấy vầng thơ yêu
Vườn thơ tan tát tiêu điều
Sương giăng khắp lối bóng chiều vụt qua
Người ta thì ở rất xa
Lấy ai cho Nhỏ thiết tha trao tình?
Sao đem cất giữ bóng hình
Người ta lại chẳng biết mình tương tư?
Thu tàn,đông đến từ từ
Ấm êm tắt lịm đón chào giá băng.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 04.02.2006
Trạng thái: offline
Nhận biết
Chẳng thể nào tìm lại cảm xúc xưa
Những thương nhớ nối dài tiếc nuối
Vòng năm tháng thời gian đi tới
Em hiểu rồi ý nghĩa của cô đơn
Anh có bao giờ thương nhớ em không,
Khi vô tình đọc bài thơ em viết?
Có bao giờ trong lòng anh hối tiếc
Khi vô tình anh đã làm khổ em?
Có những bài thơ anh chưa được xem
Như tình em anh chưa hề biết tới
Tình câm lặng,tình xa vời vợi
Cõi lòng anh yêu dấu cách ngăn
Em không phải là hạnh phúc của anh
Nên chỉ biết làm thơ tình để tặng
Mong những lúc cõi lòng trĩu nặng
Anh hãy xem cho nhẹ nhõm tâm hồn
Đừng bận lòng vì em sẽ vùi chôn
Những kỉ niệm sẽ nằm yên nơi kí ức.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 04.02.2006
Trạng thái: offline
Bài thơ tặng anh
Hôm nay nữa em bắt mình thôi nhớ
Quá khứ buồn mà hiện tại em mang
Nếu ngày mai em lìa bỏ trần gian
Yêu mến xin nằm yên nơi lòng ngực.
Ôi,đôi mắt xô tình em xuống địa ngục
Cũng nghẹn ngào giọt nhỏ,giọt to?
Cũng mênh manh nhớ lại phút hẹn hò?
Lời hứa vỡ đôi thành hai bờ xa cách.
Ai nói gì đâu mà em hay hờn trách
Lời yêu còn đọng lại nơi khóe môi
Chỉ có em,mình em nghe thế thôi
Anh vô tội,chỉ mình em mơ tưởng.
Thủy thủ tồi nên thuyền tình lệch hướng
Vội tấp vào bờ ảo vọng yêu đương
Em nào ngờ đối diện đảo Cô Đơn
Và từ đó em buộc mình thôi nhớ.
(23-11-2007)
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 04.02.2006
Trạng thái: offline
Ngày của hôm qua
Đã là chuyện của hôm qua
Thì cho gió cuốn mưa sa phai màu
Biết là người của hôm nào
Hà chi níu kéo để sầu cho ta
Nếu chẳng thể ngược dòng quá khứ
Ngăn con tim đừng rộn rã tình
Thì nhờ bụi thời gian lấp kín
Khoảng cô đơn nỗi nhớ vô hình
Tuổi mười tám ai làm em nhớ
Suốt dọc đường em thả ước mơ
Cơn gió nhẹ làm hồn chới với
Thổi qua đời tóc bạc hai mươi
Đã đành là chuyện hôm qua
Mà sao cứ nghĩ nó là hôm nay
Hôm nay quá khứ ngày mai
Ngài mai kí ức của ngày tiếp theo...
Dòng đời quanh vẩn vòng vèo
Cuối đường lại gặp cái ngày hôm qua.
(tặng Hà)
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 04.02.2006
Trạng thái: offline
Em biết anh giờ vui với ai
Lòng nào lại nhớ đến những ngày
Cùng em chung lối,bao mơ ước
Thôi lời thề ấy gió cuốn bay
----------------------------
Thôi thì đau khổ em đã quen
Anh giờ vui sống kiểu hồn nhiên
Buông câu:"anh yêu Người nhiều lắm"
Vô tư,anh chẳng nghĩ đến em
------------------------------
Vô tư anh chẳng nghĩ đến em
Hay là anh muốn em buồn thêm?
Con tim vỡ vụn theo lời ấy
Ôi,người độc ác, bắt em ghen
---------------------------
Em biết anh giờ thuộc về ai
Chỉ sau năm tháng ta chia tay
Tim anh hòa nhịp tim người ấy
Mắt em nhòe lệ,anh chẳng hay
------------------------------
Anh đem ngang trái buộc đời em
Cho mùa hạnh phúc vội ngủ quên
Nếu tình cờ gặp anh đừng nói
Em người tình cũ,kẻo người ghen.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 04.02.2006
Trạng thái: offline
KỀN KỀN
Anh nào có khác kền kền
Bay ngang nỗi nhớ, đậu trên nỗi buồn
Vui khi nước mắt em tuôn
Cười khi nhìn thấy em buông cuộc đời
( Nanh)
★
★
★
★
★
0