📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Audio Truyện - Thơ

thơ - bùa mê - đuyên hồng

3 trả lời, 3.259 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-23 20:55:02diên vỹ>

bùa mê

tác giả: Đuyên Hồng
diễn đọc: diên vỹ




BÙA MÊ

Ngồi đọc thơ em dạ ngẩn ngơ
Vần thơ em viết nỗi mong chờ
Trông như giữa tiếng nao lòng ấy
Có chú bướm vàng vướng giọt tơ

Chiều nay anh ngắm trời xanh ngắt
Mộng huyền em thả đám mây mơ
Sao em giam nhớ vào trong mắt
Để chạm hồn anh một phím tơ

Cung sầu em gửi cho ai đó
Vạt nắng trời xa cũng nhuốm buồn
Đừng để tim anh cơn gió hắt
Những tiếng tơ lòng lả lướt tuôn

Ngồi đọc thơ em chiều lằng lặng
Nỗi nhớ từ đâu chợt đổ về
Sao em thả mộng vào giấy trắng
Để lòng anh vướng chiếc bùa mê

Đăng nhập để trả lời
0
Chao ơi
 
Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng đọc thân yêu ngày nào ah
 
Chúc Diên Vỹ luôn vui
Đăng nhập để trả lời
0
chị Ly chọc em hén ...! Xấu !

Đăng nhập để trả lời
0

 
HAY LẮM...Bạn đọc diễn cảm quá -chắc Duyên Hồng vui lắm -chúc các bạn vui
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0