📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chiều bên bờ sông Hậu

1 trả lời, 1.106 lượt xem — Trang 1 / 1
Qua ngõ nhà nàng

Chiều tím mang hồn vào kỷ niệm
Lá đỏ rơi đầy lối đi xưa
Chẳng biết tự nào không qua ngõ
Bên trời rơi tuột nắng vàng mơ
***

Trễ chuyến đò

Con đò trên bến im lìm nghỉ
Sông Hậu nắng chiều khói vàng mơ
Khách trễ chuyến đò chân đi vội
Bên rẫy nhà ai bắp trổ cờ

***
Trên chuyến đò về
Chiều nay đò nhỏ người lưu luyến
Con sóng như ru mảnh cuộc đời
Người đã xa rồi sao vẫn nhớ?
Bến bờ sông vắng nắng chiều vơi

***
Đội mưa về nhà

Mỏi bước phong trần chưa đến nơi
Vì đâu sương gió cuộc đời?
Rào rào mưa trút không nào nghỉ
Có phải trời gieo bấy sự đời!

[/align]
Túi rượu bầu thơ nghêu ngao hát
Nẻo thế đường đời sai cứ say
Thi họa đăng cao rồi vụt tắt
Còn hơn le lói để rồi đây…!
Đăng nhập để trả lời
0



[color=darkgreen]Nắng chiều óng ả rơi trên sóng[/color]
[color=darkgreen]Lấp lánh muôn ngàn ánh bạc bay[/color]
[color=darkgreen]Thấp thoáng xuồng câu chờ đêm xuống[/color]
[color=darkgreen]Con sóng như êm nửa mảnh hồn[/color]
******
Bắc bờ sông hậu nắng đìu hiu
Hàng cau vẫy gió đón xuân chiều
Vài cô thôn nữ đùa bên rẫy
Chẳng chút lưu tâm bóng xế chiều
******
Bên kia sông hậu phồn hoa lắm
Nhịp sống đô thành mải miết trôi
Nhà xe rực rỡ người như hội
Văn vẻ chàng Sinh đã quen rồi
******
Bình Minh ẩn bóng phút về đêm
Tiếng dế tiếng nhen tĩnh mịch thêm
Ánh lửa bập bùng bên bếp nhỏ
Nhà em mái ngói rực ánh đèn
******
[color=darkslateblue]Anh nghé nhìn xem em có nhà[/color]
[color=darkslateblue]Ngày ấy ta chung một chuyến phà[/color]
[color=darkslateblue]Ngập ngừng thăm hỏi dăm câu chuyện[/color]
[color=darkslateblue]Em đến chung đường chứ đâu xa[/color]

[/align]
Túi rượu bầu thơ nghêu ngao hát
Nẻo thế đường đời sai cứ say
Thi họa đăng cao rồi vụt tắt
Còn hơn le lói để rồi đây…!
Đăng nhập để trả lời
0