📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Rùa và Cây

0 trả lời, 1.544 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-11 09:28:58suachua>
Bài thơ này hay tuyệt, mình đọc  được từ blog của Rùa con Mọi người vào đọc nhé, hay lắm đấy: http://ruacon.sky.vn/archives/116
Đọc mà thấy tình cảm quá cơ


Rùa và cây
Tôi muốn nuôi Rùa
Thả bên những chậu cây
Ngày qua ngày
Cây lớn nhanh, Rùa vẫn lừ đừ chậm chạp.
Rùa và cây
Ở bên nhau những ngày ấm áp
Cả những đêm gió về lạnh rát
Vẫn bên nhau
Rùa và cây.
Bên những nhánh mỏng manh hao gầy
Rùa ngẩn ngơ
Ngày lại ngày
Vẫn vậy.
Ở bên nhau những ngày gió hát
Cả những đêm sương buông miên man
Lá xanh mởn nồng nàn
Mai Rùa ẩm mốc…
Tôi tưởng tượng và thấy mình thật ngốc
Muốn nuôi Rùa, đặt bên những chậu cây
Tự lẩm bẩm và cười mình thơ ngây
Rồi vẫn thích cây và Rùa, thế đấy!
Đăng nhập để trả lời
0