899 trả lời, 112.547 lượt xem —
Trang 2 / 30
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#31 —
22.01.2009 16:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-22 16:55:05thaianh49>
Mây bay về đâu? Trôi về đâu?
Vào đây vắng lặng bỗng nghe sầu
Gió xuân về khẻ lay hàng giậu
Xào xạc bên thềm bóng tịch lâu
Đính
Mây buồn mây thả rong chơi
Chót vui với nắng ở bên đồi
Để xuân vội về bên hàng dậu
Cánh bướm giận hờn...cũng bay mau...
Thái Anh cảm ơn anh Lâm Chiêu Đồng đã vào thăm và để lại thơ
Chúc anh một mùa xuân vui và hạnh phúc
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#32 —
31.01.2009 15:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-31 15:25:44thaianh49>
XUÂN CHẲNG GIÀ ĐÂU
Xuân chẳng già đâu vẫn cứ về
Trên làn môi thắm sắc đê mê
Trong lòng em nhỏ đang phơi phới
Ngọn bút Cụ Đồ thư pháp phê
Xuân chẳng già đâu vẫn dậy thì
Ngàn hương trinh níu bước ai đi
Ngàn chim én lượn trời thanh bích
Muôn giọt sương hồng ánh nắng mai
Xuân chẳng già đâu vẫn đợi chờ
Đêm hồng sương lạnh gió thành thơ
Gởi người cô quạnh bên đời lẻ
Có sợi thương về ru giấc mơ
Xuân chẳng gìa đâu vẫn hẹn hò
Vẫn bến trăng xưa vẫn ngóng đò
Nghe từng con sóng xao bờ cát
Bẽn lẽn tình xuân ai biết cho
Xuân chẳng già đâu trong giá băng
Hè-thu-Đông lạnh vẫn như Hằng
Vẫn chan chứa mãi tơ vàng óng
Ngả xuống hôn đời một bóng trăng.
21/1/09
Nguyên Hải
XUÂN CHƯA GIÀ
Xuân bao nhiêu tuổi vẫn chưa già
Bởi rằng xuân thắm đẹp muôn hoa
Chồi non lộc biếc đua nhau nở
Trời xuân thơm ngát những hương hoa...
Xuân bao nhiêu nữa vẫn chưa già
Niềm vui luôn mãi mãi trong ta
Tình thơ như hương thơm cỏ dại
Đẹp mãi trong lòng khúc hoan ca
Anh chớ bao giờ nghĩ xuân già
Bởi mùa xuân đó có tình ta
Tình ở trong thơ không có tuổi
Vẫn dịu hương nồng như muôn hoa...
Bởi thế với em.! Xuân chẳng già...!
22/1/09
THÁI ANH
Xuân vẫn chưa già xuân thướt tha
Miên xa mây trắng quyện ngàn xa
Hồn xuân giờ hẳn còn trinh bạch
Xuân khoác xiêm y bủa lụa là
Màu vẫn chưa phai xuân đậm đà
Qua rồi đông lạnh của phôi pha
Khoác lên áo mới màu hoa cỏ
Bướm lượn ong vờn thêm thiết tha
23/1/09
LƯƠNG GIA BẢO
Xuân về hoa thắm nét kiêu sa
Em thướt tha đi dáng lụa là
Tình xuân êm dịu như hoa thắm
Có người chờ ngóng chốn phương xa...
23/1/09
Thai Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
GHÉ THĂM U.!!
Lâu rồi không ghé nhà U ơi
Thấy nhớ U sao nghẹn cả lời
Có trách con không..?..U có dỗi..!!
Có bao giờ U nói :"Nhỏ này hư..?"
Như cánh chim trời con vô tư
Tung bay khắp nẻo dạo khắp trời
Nhưng vẫn một lời con xin giữ
Yêu nhất trên đời vẫn là U
Xuân đến rồi kìa U hình như
Con nghe văng vẳng tiếng vui cười
Cung chúc đầu năm thêm lộc mới
Vạn điều tốt đẹp khắp nơi nơi
Dạo phố đâu năm lúc sương rơi
Nhớ U đang ở một góc trời
Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm
Chắc là U buồn tuổi xuân trôi
Nhưng chẳng là gì cả U ơi
Vì trong mắt bố U tuyệt vời
Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới
U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!!
MT*love
MT*LOVE thân yêu của u ơi,U cảm ơn bài thơ con vừa gửi cho U nhé,U thích nhất hai khổ thơ sau
(( Dạo phố đâu năm lúc sương rơi
Nhớ U đang ở một góc trời
Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm
Chắc là U buồn tuổi xuân trôi
Nhưng chẳng là gì cả U ơi
Vì trong mắt bố U tuyệt vời
Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới
U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!! ))
Và cũng vì vậy mà U nghĩ rằng:
Nếu trong mắt bố con
U không còn tuyệt vời
Thì U đâu có đợi
Tình bố cho trọn đời...
03/2/09
U Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.858
Từ: 26.11.2008
Trạng thái: offline
GHÉ THĂM U.!!
Lâu rồi không ghé nhà U ơi
Thấy nhớ U sao nghẹn cả lời
Có trách con không..?..U có dỗi..!!
Có bao giờ U nói :"Nhỏ này hư..?"
Như cánh chim trời con vô tư
Tung bay khắp nẻo dạo khắp trời
Nhưng vẫn một lời con xin giữ
Yêu nhất trên đời vẫn là U
Xuân đến rồi kìa U hình như
Con nghe văng vẳng tiếng vui cười
Cung chúc đầu năm thêm lộc mới
Vạn điều tốt đẹp khắp nơi nơi
Dạo phố đâu năm lúc sương rơi
Nhớ U đang ở một góc trời
Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm
Chắc là U buồn tuổi xuân trôi
Nhưng chẳng là gì cả U ơi
Vì trong mắt bố U tuyệt vời
Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới
U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!!
MT*love
MT*LOVE thân yêu của u ơi,U cảm ơn bài thơ con vừa gửi cho U nhé,U thích nhất hai khổ thơ sau
(( Dạo phố đâu năm lúc sương rơi
Nhớ U đang ở một góc trời
Đếm từng chiếc lá mai vàng thắm
Chắc là U buồn tuổi xuân trôi
Nhưng chẳng là gì cả U ơi
Vì trong mắt bố U tuyệt vời
Cả nhà hạnh phúc trong ngày mới
U vẫn mỉm cười dạo phố chơi..!! ))
Và cũng vì vậy mà U nghĩ rằng:
Nếu trong mắt bố con
U không còn tuyệt vời
Thì U đâu có đợi
Tình bố cho trọn đời...
03/2/09 U_Thái Anh
...
Bố đã hứa một lời
Vì U là tất cả
Dù gian lao vất vả
Bố cũng vì U thôi
Thời gian dẫu có trôi
Và sao kia có đổi
Dù Bố đang mệt mỏi
Vẫn ngắm hoài dáng U
Dáng U tựa dáng thu
Tóc U dù sương muối
Dù U đang có tuổi
Thì Bố vẫn cười vui
U,niềm tự hào không nguôi
Bố vẫn thường nói thế
Niềm vui như oà vỡ
Trong mắt bố long lanh
U là cả trời xanh
Mà Bố con hy vọng
U là cả cơn mộng
Mà bố dệt hằng đêm
U là cõi dịu êm
Mà Bố con mãi kiếm
Thì xuân sang đông tới
Vẫn nụ cười của U
Con Gái U
MinhThanh_love
yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#36 —
09.02.2009 12:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-10 04:52:18thaianh49>
( ẢNH SƯU TẦM CỦA MINH TUẤN)
MÙA XUÂN
Em lạc bước giữa muôn loài hoa nở
Nhìn lộc non xanh biếc trở mình khoe
Cánh én nghiêng chao liệng gọi xuân về
Trời khẽ ấm ,nắng khẽ vàng man mác...
Trong mắt em vườn xuân đâu đổi khác
Vẫn cúc thơm vẫn hồng thắm ngất trời
Nụ tầm xuân đêm nào đêm mong đợi
Buông nhẹ nhàng dâng nhị suốt đêm thâu
Em tồn tại như cái mốc nhiệm mầu
Để cảm nhận những mùa hoa đơm trái
Và thấy mãi trời êm không dừng lại
Chỉ có em,xuân phai tự bao giờ.?
Hoa cứ đẹp ,đời cứ dào dạt thơ
Bước giữa vườn thơm mà trái lòng trăn trở
Một nụ bông sáng nay vừa chớm nở
Hỏi mai rồi bông còn mãi tươi nguyên.?
xuân kỷ sửu (09/2/09)
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#38 —
10.02.2009 06:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-10 06:17:52thaianh49>
Tặng hoa chị Thái Anh nhân ngày Valentine
(Nhưng chưa chôm được hoa)
Ngày Tình Nhân sắp đến rồi
Vu vơ nghĩ chuyện của người...Hi Hii![[:@]](/images/smiley/s6.gif)
Chị Thái Anh ở châu Phi
Ngày này chắc phải có gì khác đây
Nhận bao nhiêu nụ hôn Tây
( Xin lỗi chồng chị TA) Quà bao nhiêu cái ngà voi xương hùm?![[&:]](/images/smiley/s5.gif)
Uống bao cô nhắc rượu rum
Nhảy bao nhiêu điệu valse cùng người ta
Căn phòng chật ních những hoa
Để bao bà cạnh bên nhà phát ghen...
Vì em chả có ai quen
Tặng chị hoa khỏi tủi thân không bồ![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
kimrbl
hehe..KIM ơi
Chị mừng tưởng em mang hoa
nào ngờ chỉ có toàn là lời trêu
Trong vườn nhà Tuấn rất nhiều
Vào mà lấy trộm nhanh lên em à...
Vậy để chị đưa cho em hoa mang đi tặng đại một em nào đó ( cẩn thận kéo bị họ đánh cho nghen )
đó nhiều vậy ,thoais mái chọn nha
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#44 —
24.11.2009 08:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-24 08:54:25thaianh49>
[/align] VỀ HÀ NỘI NGHE EM
[/align] (THƠ BẢY THI )
[/align]
Mới vào đông mà ơi sao lạnh buốt
Có phải vì cô độc một mình anh
Phố vẫn phố người vẫn người đông nghịt
Mà ơi Hà Nội vẫn không em
Em về đi chắc Hà Nội bớt lạnh hơn
Thêm một người thêm một lòng ấm ủ
Anh cũng ấm hơn lên chỉ hơi em là đủ
Về đi em. Em có về không?
Thu vãn rồi giờ tiếp quản ngày đông
Hết nắng rồi mưa giờ heo may giá rét
Mới mấy ngày mà ùa về cơn buốt
Hàng cây run run vỏ sần sùi hơn
Em có về Hà Nội không em
Nhớ kèm khẩu trang nhớ mang mũ mão
Xe máy cần có đèn chiếu hậu
Khoá trước khoá sau khăn lau phấn trên yên
Nhớ nghe em tạt một vòng Hồ Gươm
Chắc cái rét cụ Rùa không ngoi lên... Lạnh
Thì thôi có nhiều điều để cho em soi ngắm
Lũ trẻ lang thang rao vặt, đánh giày...
Hoa sữa thưa hơn vào lúc mùa ngây
Chỉ nỗi cô đơn anh càng dày càng mòn mỏi
Càng nặng càng sâu tình yêu anh Hà Nội
Lòng gọi mong em. Nỗi đợi chờ...
Về Hà Nội đi em nghe anh viết vần thơ
Treo nỗi đêm đêm ngọn me cành sấu
Em về đi rồi em sẽ thấu
Nỗi cô đơn anh giữa Hà Nội không em!
Về nghe em... anh vẫn ngủ đêm đêm!
BAY THI
201109
Em sẽ về
(Thơ họa của Thái Anh )
Em sẽ về khi Hà Nội vào đông
Vè bên anh sưởi lòng anh ấm lại
Trong vòng tay...ta bên nhau mãi mãi
Măc sương rơi,mặc gió lạnh bên ngoài
Em sẽ về chậm lắm chỉ ngày mai
Xe em lượn một vòng qua con phố
Sẽ dừng chút bên Hồ Gươm lặng gió
Để soi mình những năm tháng trôi qua
Bao năm rồi em xa xứ bôn ba
Mà lòng em luôn hướng về Hà Nội
Một góc trời riêng của tình ta chìm nổi
Những giận hờn ...rồi yêu lại yêu hơn !
Em sẽ về anh nhé chớ dỗi hờn
Em vẫn là em của đời anh mãi mãi
Như dáng liễu bên hồ xanh mềm mại
Cho anh ngắm hoài mái tóc em bay
22/11/09
Thái Anh
[/align]
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#45 —
15.12.2009 05:06
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-16 07:19:41thaianh49>
Tình Hoa
Khúc hát nghìn trùng lắng gió xa
Mờ sương nửa lối lạnh tay ngà
Chân trời thẫm tím ngày đông đến
Góc phố hoe vàng tháng hạ qua
Trọn giấc nồng nàn vầng nguyệt tỏ
Lơi tay lặng lẽ áng trăng tà
Trần gian lệch nẻo môi hồng ấy
Dứt sợi tơ lòng nhạt kiếp hoa
Sonata
CÕI ĐI VỀ
Thăm thẳm nghìn trùng xa thật xa
Đông về gió lạnh độc mình ta
Nửa bóng trăng treo tà tà xế
Một cõi hư vô một cõi về
Gió thổi qua mành gió lạnh ghê
Mượn lời theo gió để tỷ tê
Sương đêm rơi nhẹ ngoài hiên vắng
Phòng lặng rèm buông thật não nề
Thai Anh
SẼ CHẲNG BAO GIỜ
Người hỡi sao mà mãi cách xa
Có nghe tâm sự mảnh trăng ngà
Mênh mông trôi nổi vui không lại
Chếnh choáng mịt mù chán chẳng qua
Chắc hẳn khi nào duyên phận tỏ
E rằng lúc ấy kiếp đời tà
Tiếng đau khắc khoải thành xa xót
Sẽ chẳng bao giờ nụ kết hoa
My Duy Sơn
LỜI KHUYÊN CHO THÁI ANH
Phòng lặng rèm buông có não nề
Hới người xa xứ tỉnh cơn mê
Dòng đời xuôi ngược đâu chốn cũ
Lối cũ vườn xưa sẽ chở che
Mỗi phút nghĩ suy hồi tưởng lại
Một thời son trẻ một say mê
Hàng Đào nhộn nhịp chào năm mới
Nhắc khéo kẻo ai lạc lối về
Nguyen Y
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
Thái Anh chân thành cảm ơn Liên Thơ,Minh Tuấn,Ngô Thiên Tú và con gái Minh Thanh_love đã vào chúc Mùa Giáng sinh và năm mới,vì gia đình có chuyện buồn,Thái Anh không vào mạng và vì thế đã trả lời các ban chậm trễ,xin được các bạn lượng thứ
Thái Anh
Năm mới Xin chúc đến mọi người
Hạnh phúc ,yên bình,luôn vui tươi
Sức khoẻ và làm ăn phát đạt
Tri ân bạn hữu thật chân tình
12/1/2010
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.708
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Chị ơi! Chị đã vềđến Hà Nội chưa?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
Chị ơi! Chị đã vềđến Hà Nội chưa?
AnhTrangThu
............................
Trăng Thu ơi chị đã về Hà Nội
Nhưng mà chị buồn quá em ơi
Chị gái chị nay đã qua đời
Chị chẳng muốn vào chơi Thu Quán nữa
Chúc em vui,lúc nào ngôi ngoai,chị lại sẽ đến thăm mọi người
Chị Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#54 —
23.01.2010 05:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-23 05:41:57thaianh49>
MƯA HÀ THÀNH
Hôm nay trời Hà Nội
Mưa giăng đầy ngõ lối
Tìm anh_ Anh đâu rồi ?
Buồn... theo hạt mưa trôi
Ta hẹn nhau mùa đông
Sưởi dùm nhau ấm lại
Trời mưa gì mưa mãi
Cho khoảng trống dài thêm ?
Em mơ phút êm đềm
Trong bàn tay anh nắm
Đôi mắt anh đầm ấm
Trao hết em nỗi niềm
Ngoài trời mưa vẫn tuôn
Những gì em ước muốn
Dẫu chút tình đã muộn
Vợi đi tháng năm buồn
Ngoài trời mưa vẫn tuôn !
Ngoài trời mưa vẫn tuôn...
Hà Nội những ngày mưa
23/1/09
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
TẠM BIỆT TRỜI NAM
Tay bịn rịn trong tay giờ tiễn biệt
Ánh mắt nhìn lệ chớm ướt bờ mi
Tim thổn thức bàng hoàng run nhịp đập
Người thẫn thờ...Níu bước kẻ ra đi
Trời phương Nam chiều nay không có nắng
Nước sông buồn lằng lặng lục bình trôi
Phút hội ngộ êm đềm sao ngắn quá
Để vương sầu lưu luyến khách phương xa
Thì thôi nhé xin Người ơi ở lại
Xa cách rồi lòng nhớ mãi không nguôi
Hẹn gặp lại mùa Mận sau đơm trái
Cùng ngắm lục bình trôi mãi trên sông
28/1/09
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#56 —
03.02.2010 13:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-08 15:03:31thaianh49>
Một thoáng xưa
Một thoáng lệ rơi thật khó cầm
Lòng tôi nỗi nhớ đã vang âm
Lối xưa tìm bóng em thơ dại
Bến cũ chờ ai giọt nhớ thầm
Lẵng lặng nghe mái chèo lít rít
Nhẹ nhàng thấy gió hạ lâm râm
Nửa đời vẫn mãi còn gìn giữ
Những tiếng yêu đương đọng giữa tâm
Thơ Đông Hoà
.....................
HÃY GIỮ MÃI NGHE ANH
Anh còn nhớ sao anh
Tình xưa thật êm lành
Gió trăng vờn mái tóc
Hai mái đầu EM,ANH
Nước sông dồn nhịp sóng
Chúng mình vớt bóng trăng
Nửa đời ta thất lạc
Anh vẫn nhớ bóng Hằng ?
Xin hãy giữ trong nhau
Tình xưa thắm duyên đầu
Yêu thương xưa còn đọng
Cho mãi mãi về sau
03/2/2010
Bài Thơ hoạ của Thái Anh
Chị Chúc Đông Hoà ăn tết vui
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#57 —
20.02.2010 09:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-20 09:23:08thaianh49>
[/align]
THÁNG GIÊNG HÀ NỘI
Ra giêng trời rét đậm
Suốt ngày ủ trong chăn
Mơ ngày mai nắng ấm
Đi xem hội thơ rằm
Đêm gió cứ lùa về
Lạnh gì mà lạnh ghê
Hồ Gươm chưa kịp dạo
Ngày đi đã cận kề
Khi còn sống xa quê
Đi dạo phố chiều hè
Thèm một ngày đông giá
ước một ngày xuân qua...
Giờ đây tuổi đã già
Chẳng còn sức xông pha
Gió heo may ập tới
Chỉ còn cách ở nhà
Buồn vương vít quanh ta !
20/2/2010 ( mồng 7 tết canh dần)
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#58 —
04.03.2010 07:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-07 12:53:42thaianh49>
LỜI TÌNH TỰ THÁNG BA
Tháng ba về em lại xa anh
Để lòng anh thêm dài trống vắng
Em lo sợ biết thời gian dằng dặc
Là xa anh-cách trở mấy muôn trùng...
Anh có buồn trong ngày tiễn em đi
Em bịn rịn vì thiếu gì hẫng hụt
Chiếc Boeing cứ lao lên vun vút
Bay về phương ấy ...chẳng có anh !
Quê hương mình mùa xuân đang xanh
Có làm dịu lòng anh khi xa cách
Có bông hoa nào nở mừng anh sinh nhật
Thay một lời thương rất xa ?
Em dành cho anh lời tình tự tháng ba
Sự nồng ấm yêu thương là vĩnh cửu
Mong cỏ cây quanh anh xanh mát dịu
Luôn thay màu đổi sắc để anh vui...
Ngày em đi sao có lắm ngậm ngùi
Dẫu lòng biết cuối đông về gặp lại
Tháng ba này thương về anh mãi mãi
Ôm trọn tình từ trái tim em
Ngủ đi anh để giấc mộng êm đềm
Em cũng ngủ trên tầng cao vũ trụ
Ta gặp nhau trong mơ đầy tinh tú
Xung quanh mình đầy ắp những niềm vui
Viết trên máy bay
01/3/2010
Thái Anh
[/align][/align]
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#59 —
10.03.2010 08:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-10 21:27:59thaianh49>
[image]http://nguyenminhhuong.vnweblogs.com/gallery/15932/previews-med/hoahong[1].jpg[/image]
VIẾT CHO NGÀY CHIA TAY
Ta giả vờ lơ đãng phải không anh
Traí tim đỏ đang rộn ràng nhịp đập
Mà lời thương ghìm sâu trong lồng ngực
Mắt ngại ngần...chểnh mảng liếc bâng quơ ?
Ta ngồi bên nhau hồn trải như mơ
Hồ gợn sóng,bóng đèn mờ xao động
Có phải trái tim cả hai mình cháy bỏng
Hay chỉ là xao xuyến phía bên em ?
Em muốn kéo dài giờ phút êm đềm
Mà chẳng được bởi thời gian hạn hẹp
Ta bỏ lỡ những ngày ta gặp gỡ
Để tiếc hoài giờ phút ấy chia xa...
Một năm dài thời gian lặng trôi qua
Xa cách lắm và những điều trở ngạị
Em phiêu bạt theo mây trời trôi mãi
Anh ở nhà trống trải mấy hoàng hôn ?
Tay trong tay,buồn lại buồn hơn
Cốc cà phê đêm chia tay đã cạn
Em mơ ước những điều chưa nói được
Xa cách rồi khép lại một lời thương
Thái Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#60 —
14.03.2010 12:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-16 15:46:27thaianh49>
TRỞ VỀ XỨ NẮNG HẠ
Em trở về khi phương vẫn còn hoa
Thấp thoáng đỏ giữa nõn nà xanh lá
Góc dịu êm con phố chiều cuối hạ
Biển thì thầm vang vọng tiếng du ca
Em trở về vẫn cái nắng chan hòa
Làn gió biển khẽ khàng reo trong lá
Đường phố em đi đâu còn xa lạ
Thân quen rồi,nhớ lắm lúc rời xa
Em quay về mang cái lạnh tháng ba
Làm dịu mát nơi đây miền nắng hạ
Cho nhịp sống đang guồng quay hối hả
Nụ cười hiền lan toa những vì sao
Em về đây ! với tât cả tự hào
Vẫn trái tim còn dâng trào nhiệt huyết
Những cặp mắt bao bạn bè thân thiết
Trao cho mình trách nhiệm thật lớn lao...
Em về đây với tất cả đồng bào
Những cặp mắt đón chờ em trìu mến
Em từ bi để dân nghèo tìm đến
Và hài lòng vì công việc được trao...
Cánh phượng cuối hè như đợi như chào
Và sóng biển vẫn dạt dào thương nhớ
Nhìn cánh phượng cháy hết mình rực rỡ
Em lại nhớ về một thưở ở bên anh
Viết cho ngày trở lại nơi làm việc
14/3/010
Thai Anh
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0