<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-23 22:32:45hoangnguyen6889>
Qua giọng ngâm: Hồng Ngát (xin dùng Internet Explore để nghe nếu bạn chưa có Plugin mới)
Tết đến bao giờ nhỉ?
Ô hay
tết đến bao giờ nhỉ ?
mà thấy đào hoa… đỏ đầy đường
có phải xa quê, nên nhớ qúa
quên cả Tết về, đến muôn phương…
Pháo nổ nhà ai nơi cuối phố
thức dậy lòng tôi, Tết đã về
mưa bụi giăng giăng, con phố nhỏ
Tết về rồi ư
Ôi Tết quê !
Xa xôi quê cũ, nay sao nhỉ ?
ai đón đưa em, lúc xuân về
ai nhắc cùng em, lời chung thuỷ
giữa tiếng chuông chùa
trên phố khuya…
Ai sẽ tặng ai khăn San trắng
ấm mãi tình xuân, của đât trời
ai sẽ cùng ai, trong yên lặng
khấn nguyện tình mình, sẽ thành đôi…
Hoa đào còn nở, nơi đầu ngõ
nụ có còn hồng như lúc xưa ?
hay đã bay mầu vì thương nhớ
chờ mãi người xưa, người đâu giờ ? Lòng vẫn ươm bông, nỗi ngóng chờ
Xuân sang mưa lạnh, lại phất phơ
Xuân em còn mãi, trong thương nhớ
chờ mãi anh đâu, anh đâu giờ ? Gió lạnh lơ thơ, mưa lại bay
người mãi xa đâu trong lúc này
để lòng em mãi, trong se lạnh
xuân đã tàn rồi, trong heo may…
Xuân nào ta lại, gặp nhau nhỉ
để thắm đào hoa, khắp đất trời
để con ti mãi, trong ngày mới
Tết sẽ lại về… đến muôn nơi… hoàng nguyên
(Hoa Đào hàng xóm của hoangnguyen)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-25 02:49:32hoangnguyen6889>
(Ảnh của HaiTrieu) Anh sẽ theo em đi, những ngày xuân hoa mộng…
Qua giọng ngâm : Hồng Liên
(xin dùng mở bằng Internet Explore để nghe, nếu bạn chưa có Plugin mới)
Xuân độ trên đất khách
Lòng rộn nhớ tết quê
Hương xuân sao se sắt
Hồn nhớ xuân: Mong về… Đâu những ngày: tuổi thơ
Ngây ngô, tà áo mới
Đâu những ngày, mong đọi
Để đưa đón em về… Đêm xuân , sương phảng phất
Ngày xuân, gió lâng lâng
Rung rung cánh đào nở
Lòng thêm nhớ… muôn phần… Xuân xưa, sao: nhớ thế
Nhè nhẹ, se má hồng
Em cùng Me đi chợ
Lòng cũng rộn : mênh mông…
Có phải xuân chớm nở
Nên , đôi má em hồng
Con tim còn: bỡ ngỡ
Nên, nét thẹn còn trong… Chợt … nhìn nhau e lệ
Ánh mắt vội vàng xa
Tiếng lòng sao rộn rã
Chợt… biết yêu đó mà… Em ơi đừng vội về
Mà để xuân vàng úa
Đừng để anh đứng đó
Tiếc nuối mối tình xuân… Anh sẽ theo em đi
Những ngày xuân hoa nở
Tình mình trong nhung nhớ
Ta bên nhau trọn đời... Hỡi người tình xưa ơi
Xuân sang em còn nhớ
Giây phút mình gặp nhau
Dù có xa nơi đâu
Em độ…
lòng anh mãi…. hoàng nguyên
Xuân lại về
những mùa xuân mong đợi
Tiếng lòng đêm, như khẽ gọi người dấu yêu
Trong tiếng rơi
của cơn mưa chiều
từng giọt nhỏ, trong đêm rơi nhớ bạn...
Gío lại thổi
lật từng trang về nhớ
ừ lạ ghê, sao chỉ thấy... tên em
có phải bói Kiều đâu
mà linh ứng
cứ hiện lên
cho lòng lại, dâng thương về bên ấy…
Chẳng hiểu sao
mấy hôm nay, trời lại mưa nhiều như vậy
hay là thương em, nên trái đất cũng sụt xùi ?
Trong cái lạnh tê tái
Tôi mới hiểu... sao là thương nhớ của người đôi nơi
rất cần lắm, dù chỉ một lời… trong trái tim của người yêu dấu
Sao lại là yêu ?
sao lại không
được yêu như vậy
để tôi mơ, trên lối nhỏ đưa em về
Tết lại sang
ai lại cùng em
đi chợ Tết quê
lại được say, trong cái nhìn… những hạt sương vội vương làn tóc rối
Long lanh ơi !
ánh mắt tròn to, tuổi mong đợi
cho tôi lại ngẩn ngơ
khi biết: Xuân nữa
chính là em…
hoàng nguyên
(Ảnh của HaiTrieu) Anh sẽ theo em đi, những ngày xuân hoa mộng…
Xuân độ trên đất khách
Lòng rộn nhớ tết quê
Hương xuân sao se sắt
Hồn nhớ xuân: Mong về… Đâu những ngày: tuổi thơ
Ngây ngô, tà áo mới
Đâu những ngày, mong đọi
Để đưa đón em về… Đêm xuân , sương phảng phất
Ngày xuân, gió lâng lâng
Rung rung cánh đào nở
Lòng thêm nhớ… muôn phần… Xuân xưa, sao: nhớ thế
Nhè nhẹ, se má hồng
Em cùng Me đi chợ
Lòng cũng rộn : mênh mông…
Có phải xuân chớm nở
Nên , đôi má em hồng
Con tim còn: bỡ ngỡ
Nên, nét thẹn còn trong… Chợt … nhìn nhau e lệ
Ánh mắt vội vàng xa
Tiếng lòng sao rộn rã
Chợt… biết yêu đó mà… Em ơi đừng vội về
Mà để xuân vàng úa
Đừng để anh đứng đó
Tiếc nuối mối tình xuân… Anh sẽ theo em đi
Những ngày xuân hoa nở
Tình mình trong nhung nhớ
Ta bên nhau trọn đời... Hỡi người tình xưa ơi
Xuân sang em còn nhớ
Giây phút mình gặp nhau
Dù có xa nơi đâu
Em độ…
lòng anh mãi…. hoàng nguyên
Xuân Ngời Trong Mắt Em
Anh ơi, xuân rồi đó
Lòng em rộn rã vui
Chợt khẽ mỉm môi cười
Ngày anh về gần đến...
Bao nỗi niềm thương mến
Em cất giữ trong lòng
Khi gặp anh, biết không?
Bắt đền anh phải trả...
Nắng xuân hồng đôi má
Hay vì anh sắp về
Cùng em đón Tết quê
Lòng vui mừng khó tả...
Lấp lánh trên ngàn lá
Hạt sương chiếu lung linh
Như mắt em gợi tình
Bừng lên tia nắng sớm
Nhớ ôi....sao nhớ gớm...
Bao năm tháng đợi chờ
Những mộng ước đêm mơ
Anh về...lòng hội mở...
Muà xuân hoa chớm nở
Ngàn bài hát hoan ca
Mừng xuân ý chan hoà
Như tình ta...xuân mãi...
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-27 08:11:56hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
(Ảnh của HaiTrieu) Anh sẽ theo em đi, những ngày xuân hoa mộng…
Xuân độ trên đất khách
Lòng rộn nhớ tết quê
Hương xuân sao se sắt
Hồn nhớ xuân: Mong về… Đâu những ngày: tuổi thơ
Ngây ngô, tà áo mới
Đâu những ngày, mong đọi
Để đưa đón em về… Đêm xuân , sương phảng phất
Ngày xuân, gió lâng lâng
Rung rung cánh đào nở
Lòng thêm nhớ… muôn phần… Xuân xưa, sao: nhớ thế
Nhè nhẹ, se má hồng
Em cùng Me đi chợ
Lòng cũng rộn : mênh mông…
Có phải xuân chớm nở
Nên , đôi má em hồng
Con tim còn: bỡ ngỡ
Nên, nét thẹn còn trong… Chợt … nhìn nhau e lệ
Ánh mắt vội vàng xa
Tiếng lòng sao rộn rã
Chợt… biết yêu đó mà… Em ơi đừng vội về
Mà để xuân vàng úa
Đừng để anh đứng đó
Tiếc nuối mối tình xuân… Anh sẽ theo em đi
Những ngày xuân hoa nở
Tình mình trong nhung nhớ
Ta bên nhau trọn đời... Hỡi người tình xưa ơi
Xuân sang em còn nhớ
Giây phút mình gặp nhau
Dù có xa nơi đâu
Em độ…
lòng anh mãi…. hoàng nguyên
Xuân Ngời Trong Mắt Em
Anh ơi, xuân rồi đó
Lòng em rộn rã vui
Chợt khẽ mỉm môi cười
Ngày anh về gần đến...
Bao nỗi niềm thương mến
Em cất giữ trong lòng
Khi gặp anh, biết không?
Bắt đền anh phải trả...
Nắng xuân hồng đôi má
Hay vì anh sắp về
Cùng em đón Tết quê
Lòng vui mừng khó tả...
Lấp lánh trên ngàn lá
Hạt sương chiếu lung linh
Như mắt em gợi tình
Bừng lên tia nắng sớm
Nhớ ôi....sao nhớ gớm...
Bao năm tháng đợi chờ
Những mộng ước đêm mơ
Anh về...lòng hội mở...
Muà xuân hoa chớm nở
Ngàn bài hát hoan ca
Mừng xuân ý chan hoà
Như tình ta...xuân mãi...
Sương Anh
Xuân đến, em chẳng thấy về Sao em cứ mãi, biền biệt quê Hôm nay, mưa lạnh… rơi nhiều quá Chờ mãi mà sao, em chẳng về… Lối cũ đào hoa hồng đỏ lối Anh vẫn chờ em vàng cả Mai Xuân sang em còn, mong anh lại Hay để tiếng đêm, những ngắn dài… Ôi Cũng mong cho em… giận bắt đền Em bảo: “Người ơi … Nhớ em hôn ?” Anh bảo: “Nhớ hôn, thì nhớ lắm !” Nhưng hôn nhiều qúa, sợ em hờn… Thôi thế, giận hờn chi cũng được Chỉ mong Xuân về, có nhau thôi Trong đêm sương lạnh cơn gió thổi Hơi ấm vòng tay
có em rồi… hoàng nguyên huyên thuyên vài câu, cảm ơn em… chúc em vui vẻ nhé.
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-28 02:49:46hoangnguyen6889>
(Ảnh của model Diễm Thuyên)
Nắng mỏng hoa quê...
Tương tư mái tóc buông dài
Long lanh hồ thoảng
tiếng ai gọi về
Cỏ may anh rắc đường quê
Nét cười áo mỏng
Câu thề nặng thương Thẹn mà chi
Lòng đã vương
Xuân thì đang độ
Chiều vương tóc thề…
Thương em
nắng mỏng
Hoa quê
Xuân em trái chin
lối về hồng hoa
Xuân lại đến
Xuân sẽ qua...
Bao giờ
Xuân nở
lòng ta hỡi người…
Tình yêu và nỗi nhớ....
Có nỗi nhớ
Chắc là... cho tình yêu
Nên anh nhớ, nét hồng hoa thuở ấy
Xuân đã sang
Đào đã khoe sắc dậy
Mà em đâu ?
biền biệt một phương trời
Có những
Hình bóng của người em gái tuổi đôi mươi
Má ửng mầu duyên khi chạm:
Câu mong nhớ… Xuân đã sang
Sương đọng trên cánh đào bỡ ngỡ
Anh vẫn thầm mong
một cánh én báo tin hồng
nơi phương xa
gió vẫn thổi cuối đông
anh mong lắm
một tình yêu cho nỗi nhớ ấy...
Tình yêu và nỗi nhớ....
Có nỗi nhớ
Chắc là... cho tình yêu
Nên anh nhớ, nét hồng hoa thuở ấy
Xuân đã sang
Đào đã khoe sắc dậy
Mà em đâu ?
biền biệt một phương trời
Có những
Hình bóng của người em gái tuổi đôi mươi
Má ửng mầu duyên khi chạm:
Câu mong nhớ… Xuân đã sang
Sương đọng trên cánh đào bỡ ngỡ
Anh vẫn thầm mong
một cánh én báo tin hồng
nơi phương xa
gió vẫn thổi cuối đông
anh mong lắm
một tình yêu cho nỗi nhớ ấy...
hoàng nguyên
KHÁT KHAO...
Có những nỗi nhớ
làm ta chao động
Cứ mơ màng...
trải mộng khát khao
Xuân sang
hồng cánh hoa đào
Tình yêu
nỗi nhớ...
dâng trào lòng em
Xa xôi quá
khiến má nhạt môi mềm
Lòng thầm gọi mãi...
người ơi mau về
Để cho
tình trọn đam mê
Đôi tim
quấn quít
vẹn thề...yêu thương...
Tình yêu và nỗi nhớ....
Có nỗi nhớ
Chắc là... cho tình yêu
Nên anh nhớ, nét hồng hoa thuở ấy
Xuân đã sang
Đào đã khoe sắc dậy
Mà em đâu ?
biền biệt một phương trời
Có những
Hình bóng của người em gái tuổi đôi mươi
Má ửng mầu duyên khi chạm:
Câu mong nhớ… Xuân đã sang
Sương đọng trên cánh đào bỡ ngỡ
Anh vẫn thầm mong
một cánh én báo tin hồng
nơi phương xa
gió vẫn thổi cuối đông
anh mong lắm
một tình yêu cho nỗi nhớ ấy...
hoàng nguyên
KHÁT KHAO...
Có những nỗi nhớ
làm ta chao động
Cứ mơ màng...
trải mộng khát khao
Xuân sang
hồng cánh hoa đào
Tình yêu
nỗi nhớ...
dâng trào lòng em
Xa xôi quá
khiến má nhạt môi mềm
Lòng thầm gọi mãi...
người ơi mau về
Để cho
tình trọn đam mê
Đôi tim
quấn quít
vẹn thề...yêu thương...
Sương Anh
Chiều xa quê... Chiều xa quê Trong tiếng xuân dục gĩa tiếng ai gọi nhau trong gió sớm xuân về… Cứ lại mong cứ lại gọi nhau trong đam mê nên thấy nhớ và hình như chắc em… là: người gọi ! Kể cũng lạ chẳng có nghe… tiếng phôn reo hay tiếng ai nói mà mắt mình, sao cứ giật giật qúa đi thôi Thôi chẳng biết chắc là tưởng tượng rồi nhưng lại lạ ừ sao mà thế nhỉ ? Thôi cứ tưởng để câu thơ còn yêu một tý không thơ lại buồn lại nhớ bạn trăm năm Chỉ có người nào đó hay mong thì mới cảm những gì là: Tưởng - Thật ! Trong ánh hồng, của mùa xuân bất tận Tôi cũng mơ em, trong hạnh phúc thắm nồng cứ mãi tìm, một hình bóng trong mông lung nàng là ai, mà sao như thần thoại ! trắng hay hồng, hay còn ai khác nữa ? nhưng mà thôi em sẽ đến bên đời… hoàng nguyên Lại xạo tiếp, chúc em gái vui vẻ nhé.
Hoa lòng ! Rét cuối đông
lạnh trầm tư nỗi nhớ
tiếng em qua
hơi thở
dào dạt hương
ngát lòng... Những ngày cuối năm
đào đang nhú mầm xuân
qua bàn tay em
run rẩy...
Anh vô tình
nắm chặt lấy
hoa ấm nở
nụ hồng... hoàng nguyên
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-29 05:04:23hoangnguyen6889>
(Ảnh của Chi Cute)
Xuân thì ơi !
Lại nhớ nữa
những mùa xuân tình tự
Em bên trời
mầu đào đỏ tung bay
Lại nhớ nữa
dáng em hao gầy
Mảnh tơ lụa
một vầng trăng chờ đợi…
Xuân lại về
hoa xuân dâng ngàn lối
Em mỉm cười
cho lòng nghẹn một bờ môi
Người yêu ơi
trong thương nhớ xa xôi
hạt nào đọng
trong tôi, ngời lên mầu hy vọng
Xanh thăm thẳm
những rừng cây tràn ánh nắng
Xuân thì ơi
em giang rộng một dải trời
Long lanh mi
ánh mắt em rạng ngời
giữ
nguyên nhé
những ngày xưa thân ái...
Nghìn đêm lẻ !
Anh đi qua cánh đồng Xuân em nở rộ Đào hoa chớm đỏ mong manh em xuân thì Nụ tầm Xuân ngan ngát thoảng trong mơ ru hồn anh giấc mộng
nghìn đêm lẻ... hoàng nguyên
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-31 07:15:18hoangnguyen6889>
Mùa xum họp… Anh đi tìm em
Trong những chiều Paris vàng nỗi nhớ
Xuân đang đến
tuyết vẫn rơi, trên mái nhà thờ cổ
Mầu mai vàng, vẫn lặng lẽ gọi tên em… Xuân tha hương
Trong nỗi nhớ vấn vương
mỏng manh em
một đời thơ vẫn đợi…
Xuân ba muơi
tuổi đời đang phơi phới
Sao lại gặp đây, cho khắc khoải nỗi thương lòng
Tuyết lại về, như giăng kín mãi mùa đông
Cho lòng ta
biệt ly một mầu lạnh…
Paris ơi
Sông Seine vẫn còn đông cóng
hạt buốt nào trong tim
cho lòng thổn thức nỗi nhớ nhau
Xuân đang về
Nhưng em mãi nơi đâu
để mình anh
lang thang giữa xứ người
trong mùa
xum họp… hoàng nguyên
(Ảnh Sưu Tầm)
Trái Đất: Chẳng tròn...
Có lẽ nào, em lại quên anh
trên con đường đầy me bay thuở ấy
nắm chặt tay anh
em thề:
"sẽ yêu anh mãi mãi"
mà giờ đây, chỉ còn lại… hương thoảng gió về…
Có lẽ nào, em lại vội đi
để lại nơi đây,
từng viên sỏi… đã khắc lên mầu kỷ niệm
trong những đêm vắng em
tiếng côn trùng kêu thảm thiết
chúng than hộ anh, cho xót một cuộc tình…
Có lẽ nào
tình của chúng mình
lại phủ vàng, giữa mùa xuân xanh lá… Đã lâu rồi
chẳng gặp em chốn cũ
Đêm vẫn mong mưa,
em lạc lối nơi này
để anh lại được, đưa em về dưới lá me bay
từng hạt xuân, vội hôn làn tóc rối
Đã lâu rồi
đường đời chia hai lối
trái đất:
Chẳng tròn
nên ta mãi mãi
xa nhau… hoàng nguyên
(ảnh hoangguyen)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-03 06:42:31hoangnguyen6889>
Xuân bất diệt…
Qua giọng ngâm: Hồng Liên ( Xin mở qua Yahoo hay Internet Explore để nghe)
Xuân lại đến
hương xuân lại phảng phất
hạt xuân rơi
đọng mãi má em hồng
xuân mười tám
của lứa tuổi mặn nồng
theo hương gió
xuân về trên khắp chốn… Bến xuân nào
tha nhân lại bận rộn
lòng ngổn ngang, trong thương nhớ tết quê
hạt xuân rơi, vẫn đọng… mái tóc thề
trong sương sớm
em vội đi chợ tết… Lòng vẫn nhẹ
bướm vàng bay mãi miết
hoa giăng giăng
tím cả một dải đê
rung rung bay, mái tóc tuổi trăng thề
xuân se lạnh, chớm hồng trên mầu má… Ôi hương say
của miền quê xứ lạ
se lòng tôi, nhớ mãi sớm tết quê
ánh mắt em, cho lòng nhớ quay về
se se lạnh
thương thương vào nhớ nhớ… Men tình say
bay quanh miền duyên nợ
cho tôi về, gặp lại người chốn xưa
để tôi về
đếm lại những bụi mơ
tuổi mơ mộng
hạt mơ bay khắp phố…
Sao ngày xưa
tình vẫn yên trong bỡ ngỡ
để đêm về lạc lõng trong bơ vơ
để người xưa
thầm trách tôi thờ ơ:
“Sao dạo ấy, anh chẳng nói gì hết ?
để ngàn sau
lòng nhau mầu ly biệt
đêm đêm về, nấc nghẹn giữa màn thương
Cho lòng nhau, mãi mãi cứ vấn vương
Tình vẫn cháy
trong tim từ dạo ấy…” Ôi dòng sông
chẳng bao giờ ngừng chảy
như lòng tôi, mãi mãi thề cùng non
cho tình xanh, hoa vẫn thắm trên lối mòn
tình vẫn đó, ngàn năm non vẫn đợi
sông xanh soi, bóng non cao vời vợi
hình với hình, ta vẫn mãi bên nhau
dù thiên thu
lá có uá trên lối sầu
tình ta mãi
mầu xanh …
xuân bất diệt ! hoàng nguyên
Mùa xum họp… Anh đi tìm em
Trong những chiều Paris vàng nỗi nhớ
Xuân đang đến
tuyết vẫn rơi, trên mái nhà thờ cổ
Mầu mai vàng, vẫn lặng lẽ gọi tên em… Xuân tha hương
Trong nỗi nhớ vấn vương
mỏng manh em
một đời thơ vẫn đợi…
Xuân ba muơi
tuổi đời đang phơi phới
Sao lại gặp đây, cho khắc khoải nỗi thương lòng
Tuyết lại về, như giăng kín mãi mùa đông
Cho lòng ta
biệt ly một mầu lạnh…
Paris ơi
Sông Seine vẫn còn đông cóng
hạt buốt nào trong tim
cho lòng thổn thức nỗi nhớ nhau
Xuân đang về
Nhưng em mãi nơi đâu
để mình anh
lang thang giữa xứ người
trong mùa
xum họp… hoàng nguyên
(Ảnh Sưu Tầm)
Mãi Yêu Thương...
Anh đã mòn chân khắp mọi miền
Em thì lạc lỏng giưã cô miên
Như Seine hoài vẫn ngàn năm chảy
Chờ đợi có ngày gặp duyên hiền
Anh đến cho em ước mộng nhiều
Trái tim tươi sáng hết rong rêu
Anh là tia nắng muà xuân ấm
Hạnh phúc tràn dâng...quên mọi điều!
Trên khắp mọi miền chờ đón xuân
Paris Tết cũng đang về gần
Lại thêm một tuổi đời chồng chất
Em vẫn còn đây...như mọi lần
Khi nào Xuân đến thật trong em?
Là lúc xe hoa đến trước thềm
Khoác áo cô dâu, chân hài tiá
Cùng ai gửi phận trao thân mềm
Buồn chi anh hỡi...chớ tư tương
Mộng ước ngày nao giưã thánh đường
Anh đón em về chung mái nhỏ
Mặc đông giá lạnh...mãi yêu thương
Sương Anh
Em gái khoẻ rồi, cám ơn nhũng bài thơ ngâm và nhạc anh đã gửi cho em...máy vẫn còn chỗ trống, anh đừng ngại gửi ha [sm=1.gif]
Mùa xum họp… Anh đi tìm em
Trong những chiều Paris vàng nỗi nhớ
Xuân đang đến
tuyết vẫn rơi, trên mái nhà thờ cổ
Mầu mai vàng, vẫn lặng lẽ gọi tên em… Xuân tha hương
Trong nỗi nhớ vấn vương
mỏng manh em
một đời thơ vẫn đợi…
Xuân ba muơi
tuổi đời đang phơi phới
Sao lại gặp đây, cho khắc khoải nỗi thương lòng
Tuyết lại về, như giăng kín mãi mùa đông
Cho lòng ta
biệt ly một mầu lạnh…
Paris ơi
Sông Seine vẫn còn đông cóng
hạt buốt nào trong tim
cho lòng thổn thức nỗi nhớ nhau
Xuân đang về
Nhưng em mãi nơi đâu
để mình anh
lang thang giữa xứ người
trong mùa
xum họp… hoàng nguyên
(Ảnh Sưu Tầm)
Mãi Yêu Thương...
Anh đã mòn chân khắp mọi miền
Em thì lạc lỏng giưã cô miên
Như Seine hoài vẫn ngàn năm chảy
Chờ đợi có ngày gặp duyên hiền
Anh đến cho em ước mộng nhiều
Trái tim tươi sáng hết rong rêu
Anh là tia nắng muà xuân ấm
Hạnh phúc tràn dâng...quên mọi điều!
Trên khắp mọi miền chờ đón xuân
Paris Tết cũng đang về gần
Lại thêm một tuổi đời chồng chất
Em vẫn còn đây...như mọi lần
Khi nào Xuân đến thật trong em?
Là lúc xe hoa đến trước thềm
Khoác áo cô dâu, chân hài tiá
Cùng ai gửi phận trao thân mềm
Buồn chi anh hỡi...chớ tư tương
Mộng ước ngày nao giưã thánh đường
Anh đón em về chung mái nhỏ
Mặc đông giá lạnh...mãi yêu thương
Sương Anh
Em gái khoẻ rồi, cám ơn nhũng bài thơ ngâm và nhạc anh đã gửi cho em...máy vẫn còn chỗ trống, anh đừng ngại gửi ha [sm=1.gif]
LaPa !
Paris xuân đến sương mơ hạt nào đọng mãi trên vai chờ tiếng chuông kinh chiều bên cửa sổ gởi tiếng nguyện cầu tới bến mơ… Biết sương Paris đầy thương mến Hạt nắng Paris rất dịu hiền Biết em đang đợi mùa xuân đến Để thắm niềm mơ mối tình duyên… Bao giờ La Pa gặp nhau nhỉ để được gởi em, những cành đào Bao giờ sương rơi lòng tôi nhỉ Để dìu em vào giấc chiêm bao… Xa xôi cách trở đôi bờ nhớ Em ở sông Sein lạnh đông về Nơi đây anh mãi câu duyên nợ Thương em nhớ lắm người tình quê…
hoàng nguyên
Sao anh Than có như thật không em gái ơi. Thấy em khỏe lại mọi người rất mừng. Anh độ này cũng bận rộn qúa nên ít vào đây. Nhân dịp sang Năm Mới Mến chúc em gái của xóm thơ thật hay… để nhiều anh thấy ngất ngây… Viết như thế cấm : “không say”
Chưa kịp quen
Mà “Mùa Yêu” lại tới Biết nói gì đây
khi trái tim vẫn khắc khoải trông chờ Trong đêm mơ
chỉ thấy bóng em cười phía trời mơ Thoang thoảng nét … bóng người con gái ấy Valentine mùa của tình yêu đang trỗi dậy Cho tôi mơ Vai kề vai ngày hội sánh vai em Nhưng cơn mơ… chỉ có diễn ra hằng đêm Còn đường đời, sao vẫn vắng nhau trên lối mộng… Xa nhau qúa Thèm nghe cả câu nói: “Em thương anh và mình sẽ chẳng xa nhau về với em, khi mùa xuân đã bắt đầu và vạn vật, đang kết hoa đơm trái”… Xuân đã sang Cơn gió xuân đang thổi xa mãi cho tôi gởi về em những nụ hôn chất ngất một mùa yêu… hoàng nguyên
Càng xa mới thấy càng yêu mến
Lúc ở gần chẳng vẹn chữ thương
Cách trở xa xôi mấy vạn đường
Lòng luôn nghĩ đếm mong từng ngày
Càng xa càng nhớ càng mê say
Ôm ấp trong tim giấc mộng đầy
Bên nớ bên ni mong đợi mãi
Bao muà yêu vẫn cứ chờ đây
Cái lạnh muà đông rồi sẽ qua
Xuân mang nắng ấm đến muôn nhà
Tình ta nồng ấm bên nhau mãi
Cả một vườn yêu...đang nở hoa...
Càng xa mới thấy yêu thêm nhiều
Vần dệt câu đan tấm áo yêu
Lộng chữ trăm năm vào giưã ngực
Mong thuyền cặp bến trước khi chiều
Sương Anh
Ghé vào thăm anh trai nè, bi giờ coi bộ anh bận ghê . Đành thôi, công việc mà, anh ha. Nhưng khi nào rảnh thì anh vào post thơ và thăm em gái nha. Chúc anh trai week-end vui vẻ.
Càng xa mới thấy càng yêu mến
Lúc ở gần chẳng vẹn chữ thương
Cách trở xa xôi mấy vạn đường
Lòng luôn nghĩ đếm mong từng ngày
Càng xa càng nhớ càng mê say
Ôm ấp trong tim giấc mộng đầy
Bên nớ bên ni mong đợi mãi
Bao muà yêu vẫn cứ chờ đây
Cái lạnh muà đông rồi sẽ qua
Xuân mang nắng ấm đến muôn nhà
Tình ta nồng ấm bên nhau mãi
Cả một vườn yêu...đang nở hoa...
Càng xa mới thấy yêu thêm nhiều
Vần dệt câu đan tấm áo yêu
Lộng chữ trăm năm vào giưã ngực
Mong thuyền cặp bến trước khi chiều
Sương Anh
Ghé vào thăm anh trai nè, bi giờ coi bộ anh bận ghê . Đành thôi, công việc mà, anh ha. Nhưng khi nào rảnh thì anh vào post thơ và thăm em gái nha. Chúc anh trai week-end vui vẻ.
Ừ xa qúa
mà cũng thương nhiều thế
cho niềm mong cứ mãi nhớ hằng đêm Xuân bên em nắng có ửng mầu duyên cho xuân em lối đời tình phơi phới Xuân lại sang Hoa mai vàng mong đợi Em lại về, cho anh lại mùa xuân Càng xa nhau Càng mong mãi được gần Và yêu lắm Càng mong ngày xum họp…
Xin họa vui cùng em gái mấy câu nhé. Cảm ơn em đã ghé thăm nhé. Ừ anh độ này hơi bận một chút… Hy vọng nếu có thời gian là góp vui cùng với em gái ngay đó. Chúc em có thật nhiều niềm vui.
Thường tự bảo yêu chi nhiều lắm thế
Để rồi buồn nhung nhớ ghét nhau hơn...
Bởi vì yêu nên thường hay giận hay hờn
Biết vậy đó... nhưng cớ sao nghĩ về anh mãi...
Cách trở xa xôi... tình yêu xa ngái...
Đôi lúc thèm mong muốn một bàn tay
Chuyền cho nhau ấm áp giưã đêm đông này
Mà càng trông... càng thấy hình như xa thêm nưã
Câu xum họp... có nhiều khi lần lưạ
Biết chữ tình có vưà ý, ngọt ngào không?
Xa thì ngày cứ nhớ, đêm hằng mong
Khi đến được... liệu tình có còn nguyên vẹn???!
Sương Anh
Vậy cũng vui rồi, cứ lo công việc cuả anh trai trước đi ha...chúc anh mau khoẻ, em gái đỡ nhiều lắm rồi, chỉ còn ho ti tí mà thôi...nhưng chắc chắn là bi giờ đang KHỎE MẠNH hơn anh nè...hihihihihhi
Thường tự bảo yêu chi nhiều lắm thế
Để rồi buồn nhung nhớ ghét nhau hơn...
Bởi vì yêu nên thường hay giận hay hờn
Biết vậy đó... nhưng cớ sao nghĩ về anh mãi...
Cách trở xa xôi... tình yêu xa ngái...
Đôi lúc thèm mong muốn một bàn tay
Chuyền cho nhau ấm áp giưã đêm đông này
Mà càng trông... càng thấy hình như xa thêm nưã
Câu xum họp... có nhiều khi lần lưạ
Biết chữ tình có vưà ý, ngọt ngào không?
Xa thì ngày cứ nhớ, đêm hằng mong
Khi đến được... liệu tình có còn nguyên vẹn???!
Sương Anh
Vậy cũng vui rồi, cứ lo công việc cuả anh trai trước đi ha...chúc anh mau khoẻ, em gái đỡ nhiều lắm rồi, chỉ còn ho ti tí mà thôi...nhưng chắc chắn là bi giờ đang KHỎE MẠNH hơn anh nè...hihihihihhi
Khi Yêu....
Khi yêu qúa
lòng thường nhiều trăn trở Lo cho em, cơn lạnh lúc đông về Cơn mưa chiều, ai là người đến đón em đi Cho cơn lạnh, không làm em ướt áo Gió mùa đông, lo em từng manh áo
”ấm không em ?
khi xa vắng bàn tay thương” Giấc ngủ đêm, còn thoảng nhẹ mùi hương Và lời ca, anh hằng đêm ru em vào giấc mộng… Ôi tình yêu
muôn đời là như thế Mong được bên nhau để giữ người mình yêu được ấm nồng anh sẽ ngồi ru em, suốt mùa đông để em mãi, hằng đêm yên giấc mộng và chắc rằng em, cũng mong lắm gọn trong vòng tay anh… để ấm mãi trọn cuộc đời…
hoàng nguyên
Than hộ vui với em gái vài câu nhé. Cảm ơn em đã ghé thăm. Chúc em luôn luôn vui khoẻ.
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-22 04:52:10hoangnguyen6889>
Cơn gió lòng…
Nắng Paris cho em hồng đôi má Xuân đã về, duyên lại thổi mầu thơ vạn dặm xa, vẫn cố nhớ dù trong mơ mong hạt nắng, vương em làn tóc rối Thương em lắm, bên trời xa gió thổi Cho mây hồng, kết mộng đẹp trăm năm tưởng rằng quên, mà xuân cứ muốn trăm năm thôi đành viết những gì gởi em... nơi xa xôi mùa tuyết… Càng xa nhau giữa hai bờ cách biệt khiến thương lòng càng ấp ủ những mầm yêu Valentine lại đến trong mỗi chiều để lòng lặng… ngát hương hồng mùa yêu đến… Thôi cũng may đời còn có em
để dệt những vần thơ cảm mến dẫu đôi nơi… vạn cách trở bởi muôn trùng trong cơn gió lòng, thoảng nên nét gợi yêu và hình như nhớ những ngày Valentine đầy cảm mến… hoàng nguyên
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-20 22:48:40Viet duong nhan>
Tương Tư…
Lại yêu ai Trên giá vẽ cuộc đời Bóng thiếu nữ đu đưa từng chiều nhớ Nơi xa xăm, con thuyền tình đang dời chỗ thẳng tiến về đâu, khi nhung nhớ đã chất đầy… Lại nhớ lại thương lại những nét hao gầy xanh xao lắm, mà vẫn vàng câu chờ đợi… Lại quẩn quanh những tiếng ngọt lành như mời gọi nghe như thương như là đến… tự ngàn xưa… Để lòng ai cứ chợt nắng, chợt mưa vừa ở đó mà thoảng nét cười trong xa vắng… Có phải là tương tư không ? Mà lòng lại hỏi lòng như đặng Có phải em người con gái vừa chợt ngang để cho tôi trong từng giây nghe đâu rất xốn xang hình như nhớ và cũng hình như thương lo lắm… Kể cũng lạ Đã biết là tương tư thì như thế Mà cứ hình như Là nhớ là mong Là hỏi lòng với những vô cớ mông lung Thôi chết thật
hình như là... yêu em rồi đó….
Tiếng gọi... Mặc áo dòng
con mơ làm thánh nữ
Nhưng tình yêu
dắt con
ngang... lối đời...
Trong bơ vơ
con chợt nghe... tiếng gọi:
"Em ơi !"
Đành tội lỗi
vì thương người:
Đơn Lẻ ! Ôi tình yêu
dù chỉ là tiếng
gọi nhau rất khẽ
mà trong con
chẳng thể câu chối từ
Lỗi tại tôi
Lỗi tại tôi
Lỗi tại tôi ư ?
Sao mà để
A Dong
một mình trên trần thế...
Lại nhớ nữa
khi mùa thương lại đến tưởng xuân qua hoa lòng rụng giữa mùa Trong đêm khuya vẫn vẳng tiếng ầu ơ cho tôi nhớ những mảnh tình ngang lối cũ… Mùa tình yêu Đã đúng mùa chưa nhỉ ? Mà hoa lòng đã chín lắm người ơi Trong cơn bão lòng… vẫn thổi tới muôn nơi từng mảnh nhớ… vẫn gọi tên người yêu dấu.. Lại chòng chành
giấc mơ xưa thương bến đậu Con thuyền xưa, vẫn đợi đó người về nhuộm tím chiều bằng nỗi nhớ tái tê đời lại chải bơi ngược dòng sông nhớ… Lại như thương
lại như là nhớ lại như xưa
tình lại chỉ bắt đầu…. hoàng nguyên
Lại yêu ai Trên giá vẽ cuộc đời Bóng thiếu nữ đu đưa từng chiều nhớ Nơi xa xăm, con thuyền tình đang dời chỗ thẳng tiến về đâu, khi nhung nhớ đã chất đầy… Lại nhớ lại thương lại những nét hao gầy xanh xao lắm, mà vẫn vàng câu chờ đợi… Lại quẩn quanh những tiếng ngọt lành như mời gọi nghe như thương như là đến… tự ngàn xưa… Để lòng ai cứ chợt nắng, chợt mưa vừa ở đó mà thoảng nét cười trong xa vắng… Có phải là tương tư không ? Mà lòng lại hỏi lòng như đặng Có phải em người con gái vừa chợt ngang để cho tôi trong từng giây nghe đâu rất xốn xang hình như nhớ và cũng hình như thương lo lắm… Kể cũng lạ Đã biết là tương tư thì như thế Mà cứ hình như Là nhớ là mong Là hỏi lòng với những vô cớ mông lung Thôi chết thật
hình như là... yêu em rồi đó….
hoàng nguyên
R
Tương Tư Khúc...
Cớ vì sao sợi nhớ mãi đong đưa
Làm ta choáng váng rối mù tâm trí
Là cái bóng thôi sao lòng hoài nghĩ
Tim cứ phập phồng ghì lấy nhớ nhung...
Người từ đâu đến...xa tít muôn trùng
Chỉ gặp một lấn mà tơ vương lưu luyến
Tâm hư hao, trí gầy vì câu thương mến
Lòng chợt buồn, chợt mong nhớ người dưng...
Như khói sương quấn quyện trên không trung
Những sợi nhớ theo từng đêm không ngủ
Ta muốn nhờ gió bay khắp cùng vũ trụ
Mang thanh âm ta gửi đến người thương
Cung đàn ta gẫy nhịp khúc tư tương
Trong đêm vắng vọng âm thanh réo rắc
Nốt bỗng trầm không còn êm, dìu dặt
Đang lạc loài, nức nở...đi tìm ai...
Sương Anh
Anh trai nè...em phụ hoạ lời cuả anh thành Khúc Tương Tư ha...hổng biết có đúng như lòng anh đang...tơ vương hông ha hihihihhì...
Lại yêu ai Trên giá vẽ cuộc đời Bóng thiếu nữ đu đưa từng chiều nhớ Nơi xa xăm, con thuyền tình đang dời chỗ thẳng tiến về đâu, khi nhung nhớ đã chất đầy… Lại nhớ lại thương lại những nét hao gầy xanh xao lắm, mà vẫn vàng câu chờ đợi… Lại quẩn quanh những tiếng ngọt lành như mời gọi nghe như thương như là đến… tự ngàn xưa… Để lòng ai cứ chợt nắng, chợt mưa vừa ở đó mà thoảng nét cười trong xa vắng… Có phải là tương tư không ? Mà lòng lại hỏi lòng như đặng Có phải em người con gái vừa chợt ngang để cho tôi trong từng giây nghe đâu rất xốn xang hình như nhớ và cũng hình như thương lo lắm… Kể cũng lạ Đã biết là tương tư thì như thế Mà cứ hình như Là nhớ là mong Là hỏi lòng với những vô cớ mông lung Thôi chết thật
hình như là... yêu em rồi đó….
hoàng nguyên
R
Tương Tư Khúc...
Cớ vì sao sợi nhớ mãi đong đưa
Làm ta choáng váng rối mù tâm trí
Là cái bóng thôi sao lòng hoài nghĩ
Tim cứ phập phồng ghì lấy nhớ nhung...
Người từ đâu đến...xa tít muôn trùng
Chỉ gặp một lấn mà tơ vương lưu luyến
Tâm hư hao, trí gầy vì câu thương mến
Lòng chợt buồn, chợt mong nhớ người dưng...
Như khói sương quấn quyện trên không trung
Những sợi nhớ theo từng đêm không ngủ
Ta muốn nhờ gió bay khắp cùng vũ trụ
Mang thanh âm ta gửi đến người thương
Cung đàn ta gẫy nhịp khúc tư tương
Trong đêm vắng vọng âm thanh réo rắc
Nốt bỗng trầm không còn êm, dìu dặt
Đang lạc loài, nức nở...đi tìm ai...
Sương Anh
Anh trai nè...em phụ hoạ lời cuả anh thành Khúc Tương Tư ha...hổng biết có đúng như lòng anh đang...tơ vương hông ha hihihihhì...
Mình yêu... Bởi nhớ qúa nên đành tương tư vậy vì tôi thương người
mà… người đâu có thương tôi Nên biết thế thôi đành nhiễm bệnh “Tương Tư” thôi vì như thế một mình yêu… mình giáng chịu… Kể cũng lạ
khi tưởng xa rồi, trái tim sẽ úa héo mà Thơ Trời, lại trải những phép lành trong đêm đen, chỉ thấy tia hy vọng mong manh sao vẫn sống , những niềm tin trong tôi thế… Có phải là yêu không, mà sao ta vẫn thể được vùng lên, dù sức sống qúa mong manh Chắc là thế vì đâu đó tiếng : “ Thương Anh” vang vọng lại… như bình minh ấm tràn trái đất… Ôi…
nếu mà được yêu và tin rằng đó là sự thật thì cung đàn thần, sẽ chẳng thể trùng dây và cơn tương tư sẽ chẳng quẩn quanh đây để ta mãi một mình… yêu em mãi mãi… hoàng nguyên Xin chào em gái nhé… tương tư khúc tiếp theo em nhé.
Cảm ơn em đã ghé thăm
Cho anh lại mộng trăm năm cau trầu… ( Anh Xạo qúa em ạ )
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-23 06:43:27hoangnguyen6889>
Chỉ là mơ...
Xuân sang hoa nở nụ cười
hội qua lối cũ gọi: “ Người ơi !”
Ai kìa
nỡ để nụ hoa lại
Cho nỗi chờ nhau
mãi ngậm ngùi…
Nhớ xưa
ngang ngõ em gởi lại
và nhắn rằng anh cứ đợi chờ
Xuân đã bao lần, đi ngang mãi
mà nụ cười xưa
chỉ là mơ… Ừ thì đã biết... tình là thế mà cứ mong mơ đón em về long lanh hạt đợi lăn lối cũ để nụ đào xưa nét ngẩn ngơ...