📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Chuyện Cười

10 Điếu răn về hôn nhân

0 trả lời, 191 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc &lt; S&#7917;a &#273;&#7893;i b&#7903;i: <b>NuHiepDeThuong</b> -- <b>17.9.2004 3:25:06 </b> &gt;>
bản dịch của Tú Xuất
MƯỜI ĐIỀU RĂN VỀ HÔN NHÂN!


Điều Răn thứ 1.
Nhân duyên là chuyện của Trời
Sấm chớp cũng vậy: từ trời đánh ra.

Điều Răn thứ 2.

Thức, nói vợ chẳng thèm nghe
Ngủ mê, nói sảng vợ ghi kỹ càng

Điều Răn thứ 3.


Cưới hỏi dù đã là sang
Ly thân, ly dị lại càng vui hơn

Điều Răn thứ 4.


Hôn nhân đầy những tức hờn
Năm đầu chồng nói vợ còn chịu nghe
Năm sau vợ thét chồng re
Sau đó cãi vã, bạn bè hân hoan


Điều Răn thứ 5.


Chàng mở cửa xe cho nàng
Hoặc là xe mới, hoặc chàng đang cua

Điều Răn thứ 6.

Mới đầu không kể thiệt thua
Dần già tranh chấp ai vua ai hầu

Điều Răn thứ 7.

Khi cua, thức cạn đèn dầu
Để moi tim óc tìm câu ân cần
Cưới rồi im ỉm tần ngần
Cớ vì giấc ngủ lại cần hơn yêu

Điều Răn thứ 8.


Đàn ông thích vợ yêu kiều,
Thích vợ quán xuyến, biết nhiều, hiểu sâu,
Lại thêm vợ biết làm dâu
Nhưng vô phúc luật chặn đầu chặn đuôi
Mỗi lần chỉ một vợ thôi!

Điều Răn thứ 9.


Hôn nhân, luyến ái, như ngòi lừa diêm
Cho nên năm tháng ngày đêm
Vợ coi chồng tựa như viên độc hoàn

Điều Răn thứ 10.


Đàn ông không vợ chưa toàn
Sau khi lấy vợ nghĩa trang là nhà

Hoa Hồng:

Ông nọ muốn lìa vợ già
Cúi xuống miệng giếng để mà cầu xin
Nào ngờ lão đứng chưa yên
Lộn đầu xuống đáy chết liền tại nơi

Vợ cười: Hì, thật đáng đời !!!




Đăng nhập để trả lời
0