📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

:: Góc Nắng ::

35 trả lời, 3.493 lượt xem — Trang 2 / 2



Giọt đắng
 

Thu tàn chưa sao tình tôi hấp hối
Người ra đi không để lại một lời
Bỏ rừng thu xác xơ vàng héo rũ
Chẳng nợ nần nên cất bước quay nhanh
 
Đã xa rồi giấc mộng những ngày xanh
Đêm dày đặc chỉ tràn về giọt đắng
Đong nỗi nhớ trên hai bàn tay trắng
Mơ một lần tha thiết gọi tình nhân


[/align]
NangThuyTinh
Đăng nhập để trả lời
0



Có nỗi nhớ....
 
Có phải đợi chờ cũng là hạnh phúc
Nhớ thương về vùng ký ức màu xanh
Có nỗi nhớ nên hằng đêm thao thức
Chảy loang đầy trang giấy trắng....tên anh
 
Đêm khép lại nồng nàn như hơi thở
Nhớ dịu dàng không cất trọn trong tim
Nhớ len lén theo em nơi khung cửa
Có vầng trăng soi lối nhỏ bên thềm
 
Bao nhiêu tuổi trăng già hởi trăng thanh
Và nỗi nhớ có già theo năm tháng
Bụi thời gian có phủ mờ che lấp
Thơ vẫn ngọt ngào hai tiếng " nhớ anh ".....




[/align]
NangThuyTinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-03 21:15:11NangThuyTinh>
Trích đoạn: Mienkim

..........
Mưa nắng bốn mùa không biến đổi
Vầng trăng tròn khuyết suốt canh thâu
Hoa quỳnh vẫn toả mùi hương cũ
Ta thở mộng lòng để nhớ nhau

Miên Kim
 
R
Chúc Nắng một trời đầy sáng tác trong VNTQ!!!!!




Nhớ nhau trọn kiếp nhớ bạc đầu
Trăng khuya vằng vặc rọi đêm sâu
Dìu dặt khúc tiêu dao đồng nội
Hồ như vi vút tận trời cao


Chào Mien Kim, cũng là chữ Duyên, Kim nhỉ, chúc MienKim luôn vui, thơ tuôn như suối.
 
NangThuyTinh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Xin hoan nghênh đón mừng Nắng Thuỷ Tinh đến với Việt Nam Thư Quán, mong bạn trải đầy nắng ở đây nhé!

Chào anh Nguyên Đỗ
Nắng vừa vào đây, nên còn nhiều lúng túng, nếu có sai sót lúc đăng bài, mong anh điều chỉnh giúp. Cám ơn anh nhiều.
NangThuyTinh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-08-02 02:26:41Viet duong nhan>
Trích đoạn: NangThuyTinh

Vu vơ

Phố im
hiu quạnh
không người
Vần thơ bặt tiếng,
ai chờ ai đây
Hoàng hôn phủ kín chân mây
Trăng sao ló dạng
đêm dài
buồn tênh

Nắng ơi

Phố xưa
chẳng đón gió về
Không thăm được nắng
buồn ghê
Nắng à
Nắng ơi,
có phải Nắng là
Giọt buồn rơi xuống
chiều tà hoang vu
Phạm Không Trùng
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Phạm Không Trùng

Nắng ơi

Phố xưa
chẳng đón gió về
Không thăm được nắng
buồn ghê
Nắng à
Nắng ơi,
có phải Nắng là
Giọt buồn rơi xuống
chiều tà hoang vu

 
Nhớ
 

Vắng thơ
chỉ độ vài ngày
Mà sao
lại nhớ quắt quay thế này
Buồn chân
lạc bước sang đây
Chiều hoang
Nắng nhạt
hồn say nơi nào ...
NangThuyTinh
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»