58 trả lời, 5.753 lượt xem —
Trang 1 / 2
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CỎ DẠI
Em đi chạm đổ một triều duyên
Tóc rối chiêm bao lén muộn phiền
Gót lạnh mưa về tuôn gối mộng
Cung sầu ai vỗ chạnh đêm tiên
Trăng quỳ trên đỉnh mờ sương khói
Hồn dấu trong thơ lạc ngọc tuyền
Ta đã nghe từ muôn vạn kiếp
Lời ru cỏ dại lạ trăm miền
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
NÀNG XUÂN ƠI!
Ta ngồi nán lại nghe xuân đến
Nghe tiếng thời gian rẽ bước sang
Nghe em lẵng lặng rời thương nhớ
Nghe vỡ trong tim những phiến đàn
Màu lá đã chìm trong tương tư
Đừng gữi sương mai tiếng giã từ
Rón chân đi nhẹ vào hương tóc
Hãy để ngày sau, hãy trách nhau!
Xuân đã về đầy muôn áo hoa
Sao em níu giữ gió đông nhòa
Sao em không mở đôi tà áo
Đón chút giao hòa xuân thoáng qua...
2008
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
LỠ THÌ
Khi cơn gió cảm thấy mình đói khát
Chợt gục đầu lên chiếc nơ xanh
Chiếc nơ hình trái tim người thiếu phụ
Nghe gió chạm vào lại hốt hoảng, băng khoăn
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#4 —
16.02.2008 15:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-30 17:37:06ThiRang>
ĐỊA CHỈ MỘT CUỘC TÌNH
Nơi em về vẫn chìm trong cổ tích
Tương lai rực vàng xiêm áo đài trang
Nơi bàn tay người đồng hành chai sạm
Khe cửa hạnh phúc lung linh ánh đèn cầy
Chú bướm treo lời nguyền lên cây
Rồi trốn vào cơn lốc
Khúc dân ca thầm nuối tiếc
Vành nôi buồn ru ánh mắt đăm đăm
Tất cả những nhát đâm
đều trúng vào hoàng hôn tội nghiệp
Giấc mơ có bao giờ là sự thật
Chỉ có em dại dột xuân thì
và anh khờ khạo đôi mươi
Ông Tơ buộc sợi chỉ hồng vào chân lõng lẽo
Mà cuộc đời còn bao điều vô nghĩa
Chung quy cũng tại gió tại mây
tại vầng trăng không khứng lời thề
Mươi năm sau hóa ra người có tội...
Nụ cười gượng gạo
Giọt lệ vô tình
Phiên khúc đa truân
Người bắt nhịp bản đồng ca tháng chạp
Khiến rét mướt rơi phía sau buổi tiệc
Lời sám hối buồn tênh...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#5 —
16.02.2008 15:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-16 15:55:43ThiRang>
ĐÊM THU HỘI AN
Ai treo mãnh trăng rằm lên phố
Nhành đinh lăng lấm tấm pha lê
Người năm trước có về không nhỉ?
Chú khỉ kia hết đứng lại ngồi
Nghìn hoa lữa nở đầy sông nước
Trôi về đâu hỡi mớ buồn vui
Đêm ghìm xuống đợi người hư biến
Vài tiếng chuông rời cõi nguyên sơ
Đâu thời xưa bụi mờ vó ngựa
Đâu gấm nhung, lầu ngọc, rèm châu !
Kìa khúc nhạc khơi sầu Lai viễn
Hồn đa truân vọng tiếng ngâm nga
Trăng nghiêng vai ôm ghì mái phố
Chú khỉ kia hãy đứng dậy thôi !
Mặc kẻ nấp sau viền cổ kính
Trộm câu kinh chờ sáng quay về.
Thu 2001
TR
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CHIỀU TRÊN SÔNG AN TÂN
Ừ nhỉ chiều nay gió thổi lười
Cánh buồm khẽ đọng chút mây rơi
Thuyền trôi đủng đĩnh sông nằng nặng
Như chở đầy khoang những chuyện đời
Không khói hoàng hôn, không sáo trúc
Chỉ nghe tiếng lá liệng tờ thư
Những hình mờ ảo neo trên bến
Nghìn thước sông đi mãi ậm ờ...
Gió vòng trở lại ở trên cao
Không biết làm sao để cắm sào
Dường như hối lỗi đương chiều tối
Thổi cánh buồm về nơi xa xôi
Dần khuất bên trời nét mong manh
Thầm dấu dòng khơi những sự tình
Đêm nay ghé lại nơi nào đó
Đừng vớt vì sao lạ cuối ghềnh
TR
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#7 —
16.02.2008 16:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-16 16:26:10ThiRang>
BẾN THIẾU THỜI
Em thêu lên áo hoa màu tím
Là đợi tôi về có phải không?
Phố xưa xõa tóc chiều đen nhánh
Hong nắng vàng hay hong yêu thương
Môi mắt u buồn pha hơi sương
Mây bay xa vắng gió vương vương
Em gữi cho ta mùa lan huệ
Và cả mùa thu chưa ly hương
Tôi cố tìm em trong bão táp
Tìm trong thương tích cánh buồm xa
Hoàng hôn đã tắt bao lần nến
Mà vẫn vô cùng như chiêm bao
Tôi chạy dọc theo bãi biển đời
Để tìm uống hết rượu chia phôi
Cho ta mượn lái đêm nay nhé !
Về bến ngày xưa mộng thiếu thời...
TR
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#8 —
08.05.2008 17:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-30 09:37:12ThiRang>
BUỒN
Buồn như không
Đừng lang thang phố nọ
Về đi em
Mấy trăng rồi ta xa nhau
Còn lại đêm vàng mộng mị
hao gầy sóng nước Quy Nhơn?
Đời không trôi nữa về chân mây
Cành huệ buồn như ru
Sầu đêm nay
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
BẠC TÌNH
Rời nhau vừa lúc nguôi ngoa
Em không còn giận nên ta muộn phiền
Tưởng mình đi hết thế gian
Khuôn phò mưa gió trăm miền bấy lâu...
Dè đâu như chú dế rầu
Đêm đêm thối điệu bi sầu nam ai
Vẽ thơ mà tạ vóc ngài
Khóc than để gọi thiên thai bạc tình...
TR.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
LÒNG VÒNG
Hoa thay áo biến đêm thành thiếu nữ
Nốt dương cầm rơi chót vót trâm anh
Nơi vườn trăng, nguyên tác thần linh
Làm tạo hóa giật mình chết lặng
Vốc hương săc quỳnh ơi ta ngấu nghiến
Sau đêm này đâu dễ được trùng lai
Hãy thứ tha cho cám dỗ hình hài
Đây tuế nguyệt, uống đi thành bất tử
TR
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#11 —
31.05.2008 19:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-01 01:19:33ThanhThanhKhiet>
Tha Thứ
Nơi vườn trăng,nguyên tác thần linh
Xin một phút ,hiện hình nơi trần thế
Cho loài ngưòi được nghe lời tha thứ
Chút lỗi lầm trong quá khứ xa xưa
...
T.T.K.31/5/2008
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
QUA ĐÈO CẢ
Bụi đường trên tay
Bóng chiều đánh võng
Đàn bò chầm chậm
Qua đèo ăn mây
TR
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
DƯ ÂM
Nắng đã đòi cơn phượng cháy hè
Đất trời áo não khản hồn ve
Phiếm xưa hờn oán tràn cung lạnh
Sáo nhỏ xa bay lạc nẻo về
Áo trắng nao, cài muôn kỷ niệm?
Chiều vàng rồi, nhuộm thoáng cơn mê!
Dư âm giằng xé hoài năm tháng
Từ tiễn người đi lổi ước thề
TR
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
BÀI THƠ VỘI
Bài thơ chưa kịp đặt tên
Khách trở chân mây vội nhắn thuyền
Phong kín gió đề miền kỷ niệm
Tiếc thầm đêm khép áo truân chuyên
Đôi khi nghe sóng tròng trành dỗi
Là lúc tan mơ lạnh buốt viền
Có phải thuyền xa vòng trở lại
Để tìm trên bến một cành duyên?
T.R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#15 —
04.06.2008 13:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-05 06:14:56ThanhThanhKhiet>
chân thành xin lỗi.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
THỨC KHUYA
Đếm giấc cô liêu giữa muộn màng
Trăng tà trên nóc mộng chưa an
Trăm năm sỏi đá hằn thân xác
Một thoáng ngọc ngà đau gối chăn
Sương khói sẩm dần lên kiếp sống
Canh khuya vút tận với cung đàn
Ô hay vũ trụ đương ràn rụa
Thẹn với hư vô cuộc chóng tàn
Thi Rãng
(1997)
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
TỨ TUYỆT CHO EM
1.
Em khóc chiều mưa
Ngày đưa từng ngấn
Con tim lận đận
Trăm năm Vắn dài
2.
Mau lên kẻo trể chuyến trưa
Đò tôi cắm đợi em đà bao năm
Giờ thêm một hạt sõi mềm
Đò tôi chở nặng sầu em nghỉm chìm
3.
Em đã đi rồi khi chớm may
Để tôi trơ trọi với thu gầy
Bới tung lạc phố tìm hương cũ
Chỉ thấy buồn rơi theo bóng mây
4.
Chờ nhau đã mấy thu dài
Chờ mai rạng rỡ tóc cài hoa thêu
Em về chậm đêm về mau
Anh ngồi nhặt nhạnh hạt sầu làm khuây
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
DIÊU BÔNG ƠI
Nghe ai hát diêu bông lòng bất ổn
Nỗi bâng khuâng về nuối lại trong hồn
Lờì hò hẹn ngỡ còn. Mơ lá thắm
Lối cỏ mòn con bướm lượn rênh rông
Ai đem rắc đầy chiều màu pháo đỏ
Ta trở về muộn quá phải không em
Thôi hết rồi lời ru khẽ bao đêm
Sao em vội
Đau ta ngày tháng cũ...
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
EM ĐI
Em đi để lại vần thơ
Để con đường cũ chơ vơ nỗi buồn
Hồn anh rụng giữa đêm sương
Bao năm còn đó bàng hoàng chưa yên
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#22 —
15.06.2008 05:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-15 12:55:27ThiRang>
TIỄN BẠN
Tiễn bạn vào quân ngũ
Vào khói lữa cuộc đời
Nắng mưa thừa trên tóc
Sương gió víu ba lô
Tuổi học trò khép lại
Kể từ buổi đưa quân
Chén quan hà nóng hổi
Nỗi buồn này chưa quen
Đâu phải là nước mắt
Sao bờ mi cay cay
Tráng sĩ một làn đi...
Người ơi, đừng bảo thế!
Phân ly lòng trĩu nặng
Chẳng thiết nói câu gì
Không gian choàng sương trắng
Thôi cười lên... chia tay
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#23 —
15.06.2008 05:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-15 05:46:00ThiRang>
CỎ XƯA
Ta chờ em sau lưng mùa hạ
Sắc phượng dòn má thắm môi son
Mặt trời lẽn tắm sông
Đôi hài sen cong tròn cỏ biếc
Bức tranh dỡ dang
Còn quanh đây đầy rẫy nét yêu kiều
Nhạc vàng lên chưa trọn khúc chiều
Mà ai chắp tiếng côn trùng vào đấy!
Đâu rồi em của đêm hè nóng hổi
Theo mặt trời lặn ngụp dưới sông
Cỏ ngũ quên sau một buổi tân hôn
Giờ săc phượng vẫn dòn môi má thắm!
Con sông xưa gí chân vào bụi bặm
Cố khõa mòn nhịp sóng khát khao
Hai mươi năm như giấc chiêm bao
Em lẫn khuất nơi nào, ký ức?
Tóc vẫn xanh hay lưng chừng phai nhạt
Sắc phượng còn má thắm môi son?
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
CHIM BAY LẠC
Lạc đàn ghé đổ song tôi
Mấy chim hót khản hè rồi bay đi
Lá thu vàng ngõ heo may
Can chi run rẫy, sầu chi thở dài
Lặng im thả mãnh hồn rơi...
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
LỤC BÁT HUẾ
Đường ra xứ Huế chập chùng
Sương giăng lớp lớp sầu giăng ngất trời
Mơ làm ngọn gió lã lơi
Chờ khi trăng ngỏ ra chơi kinh thành
Áo mùa thu, mắt lá răm
Bấy lâu con sáo sang sông có về?
Tiếc gì một giấc phu thê!
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
BIỂN RẠNG CẢM TÁC
Biển Rạng chiều nay vắng bóng người
Cánh chim bói cá liệng bờ thôi
Dấu chân ngày trước theo ngàn sóng
Mấy kẻ ra khơi dạ rối bời.
Thi Rãng
(1990)
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#27 —
21.06.2008 07:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-21 07:23:25ThiRang>
NGUYỆT
Em trốn ngày rong chơi suốt đêm
Với vạn vì sao, xõa tóc mềm
Thoáng đưa thương nhớ về khuya khoắt
Đợi gót em về khua nhớ mong
Em có nghe gì tan như mưa
Mùa thu rón rén mái đêm kìa !
Trời tôi mây khói giăng mờ khắp
Xin thắp dùm đi - một ánh khuya !
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
TỰ TÌNH KHÚC
Ngồi đây nghe gió hồi đầu
Còn em xa quá nát nhàu áo xưa
Nắng vàng tự vẫn trong mưa
Con tim héo úa cho mùa sang thu
Ngày em khoát áo sa mù
Còn ta phó mặc theo phù vân đi
Uống say một khúc xuân thì
Mà sao vẫn cứ ôm ghì bóng cây
Mấy hàng rưng rức trên tay
Chỉ như hương thoảng qua ngày tuyệt lai
Trăm năm một nét mày ngài
Mơ chi mãi giắc Tuyến Đài người ơi!
Trăng nằm tuyệt thực bên trời
Khói mây răm rắp nghe lời thị phi
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#29 —
13.07.2008 13:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-13 13:33:12ThiRang>
Nhớ
[/align]
Người xưa về bến sông nào
Hàn huyên với cội trúc đào chân mây
Thương cho kiếp bụi lưu đày
Gió đưa trăm mối nhờ cây nhắm dùm
Chiều đi để lại bâng khuâng
Trăm năm để lại đôi vần thơ say
Từ ta tiễn giấc mơ gầy
Từ đêm nông cạn lệ ngây ưu phiền
Rượu tình như thể cơn điên
Uống hoài vẫn đắng vẫn huyền hoặc ta. . .
[/align] Thi Rãng
[/align]
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
#30 —
19.07.2008 04:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-19 16:02:54ThiRang>
MAI VỀ
Mai về thăm lại trường xưa
Thoảng nghe thương nhớ như vừa heo may
Tháng giêng còn mướt trên tay
Mà ai trở dậy gọi mây trắng trời
Đò chiều đắm giữa tim tôi
Câu hàn huyên đợi vành môi đã nhiều
Trống trường điểm nhịp đầu thu
Lời vàng phấn ngọc bắt cầu ước mơ
Người xưa cũng vẫn đợi chờ
Con đường thửa nhỏ vào thơ mất rồi!
Ta nhầm những hạt sương rơi
Tưởng là em khóc cho ngày hôm qua
Mái rêu phong tuổi đã già
Thời gian nào dễ buông tha cõi đời
Mai về thăm buổi xa xôi
Mai về nghe lại bao lời thương yêu
Thi Rãng
Qua đây mượn chén quan hà
Nối vòng tay với bao la cuộc đời
★
★
★
★
★
0