📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Con đường Mây Trắng

467 trả lời, 75.119 lượt xem — Trang 15 / 16
mây trắng:

Hoa hồng và lưỡi đòng ...


 
 
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Hoa vô ưu ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0
mây trắng:

Hoa vô ưu ...



 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2013 14:14:53 bởi tranthaptinh>
anh có thói quen chẳng đổi thay ...
ai nhắc mùa Thu anh ngủ ngay ...
trong cơn say mộng anh còn ngáy ...
gọi tên mùa Thu với Lá bay ...

ngày đầu gặp gỡ cũng là ngày ...
đến buổi chia tay ...Thu lá bay ...
làm sao quên được phút giây ấy ...
anh giữ vào trong giấc mộng say ...


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Sắc không ...
 

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2014 13:00:23 bởi Huyền Băng>
mây trắng:

Sắc không ...


 
ai đem chiếc lá thả rời tay ...
bay thả đường mây lấp dấu giày ...
nỗi buồn giăng kín nhiều khi đấy
lá níu hồn thu khóc ngày ngày
 
có một ngày kia gió heo may ...
đường mây lặng lẽo thiếu bóng mây
chiếc lá nằm trơ không động đậy ...
mầu vàng rực đỏ thấm đường mây ...
 
cứ ngỡ mùa thu không trở lại ...
lá chờ lá đợi mắt u hoài ...
bao nhiêu nguyện ước lời ưu ái ...
_ lá được lời ru hát bên tai ...
 
ngày đó mùa thu quay trở lại ...
người nhặt lá vàng cầm trên tay ......
nào đâu duyên nợ nhiều ngang trái …
_người cầm chiếc lá khóc bên tai ...
 
lá nghe lá biết ... lá còn đây ...
nghe được lời ru ấp ủ đầy ....
nhưng sao người khóc nhiều như vậy...
_ Chiếc lá còn đây ...nào biết bay ...
 
nơi chốn đường xưa gió heo may
người cầm chiếc lá hát chao mày ...
_ à ơi chiếc lá mầu lộng lẫy ...
_ ôm ấp hồn thu ru mộng say ....
 
[8|][:D][:(]


r


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 14:02:29 bởi mây trắng>

 
Chiều dâng
 
ngẩn ngơ thuở lạc cùng gió lộng 
thấy nhau ngỡ trải giấc mơ đầy 
ai đứng cùng thu loang diệu vợi 
dòng đời chơi vơi... 
hồn đầy vơi 
trời đầy vơi 
tình thu như sắc ánh ngời 
chập chùng mưa đến bôì hôì dáng ai... 
vàng thu lá ánh mùa phai 
hoàng hôn nắng ánh hồn say mấy lần 
nắng chiều loang 
nắng thu dâng 
tiếng lòng sương khói lâng lâng ánh chiều... 
đón cô liêu 
thắp cô liêu 
người ơi sáng chút quạnh hiu ... 
với chiều ... 

lắng đọng chiều rơi tim chới với 
ơi chiều trầm mặc bóng thu ngây 
ai trao vĩnh viễn màu thu ấy 
ngọt đắng chiều dâng vẫn ảo huyền... 
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 05:27:02 bởi tranthaptinh>
 
em biết anh yêu ... Thu Lá bay ...
em nhặt lá vàng ... em buông tay ...
chờ đợi em đi ... anh trở lại ...
nhặt Lá vàng bay ... nhớ tháng ngày ...

 

 

lướt bay tháng ngày ... nhạc cha cha Thái lan ...

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
Chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ đến Mây Trắng và tất cả các Bạn Thơ

 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
đêm nay em không sợ ... đêm dài
bên anh em không sợ ... tàn phai
tâm hoa ngự lòng không ... nóng nãy
Hoa mãi bên người luôn ... đắm say
 
 
 
 
[
[/size]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2013 13:57:17 bởi tranthaptinh>
 
 Thu cứ bước đi đừng ngoảnh lại...
nắm chặt bàn tay chớ u hoài...
mỏng duyên lỡ trót đừng khờ dại ...
đừng để bờ môi thắm nhạt phai ...
******

_không biết tại sao ... ta lỡ tay ...
_làm rơi tấm ảnh ... người xưa thay ...
_tấm kiếng bể rơi ... ta nóng nãy ...
_níu ảnh người xưa ... ta đứt tay


 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
cô phòng hoa nở ... mộng liêu trai ...
ta hứng hồn hoa ... rớt hình hài ...
hương thơm ngạt lối ... đường tình ái ...
Hoa có như ta ... nhớ đến ai ...??
[:(][:D]
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
ân sư đâu rùi ?? con bắn trúng hồng tâm rùi !! nhờ cô gái cầm tay ....[:(][:(][:(]
 
 
 
 
 
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
mơ là sen hồng ... có đôi tai ...
nghe được lời kinh ... diệu đến tai ...
cõi lòng mở rộng ... từ bi rải ...
truyền đạt lời kinh ... đến muôn loài ...
 
[:(][:(][:(]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Không là Sen nở  ... thả hương bay ??
Không Tình sao chạm ... mắt người cay ??
Tự nguyện dấn thân ... vào bể ái ...
đem Nguyện ước Người ... đến Như Lai ... !!
[:o][:o][:o]


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2014 21:39:00 bởi tranthaptinh>

Không có Sen hồng để nắm tay ...
Ta đếm Ta có Mẹ từng ngày ...
một gõ ,,hai chuông ,,, Ba lệ chãy ...
Ta có lời ru Mẹ đời này ...!!
[:o][:D][:)]
 

 
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2014 17:02:40 bởi tranthaptinh>
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
sydney -&gt; singapore-&gt; bangkok-&gt; singapore
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

singapore -&gt; sydney

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
 
Tặng Mây chiếc áo Thái may tay  ...
đêm nằm trăn trở ... Mây nhớ thay ...
hãy nhớ soi gương ... nhìn lộng lẫy
Tình nhớ áo Mây ... nhớ đến Mây ...!!


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 12:06:13 bởi mây trắng>
... Cám ơn TTT ... những nàng xứ Thái thật đẹp ...
 

 
Thắm đời

nguồn gió mới đã đến
thời đất say vẫn say
nghe tình chảy suốt lòng thơ dại
thanh thoát buông hời son sắt xưa

xuân trổ nhành thơm bao nét hương
âm vang ngào ngạt rộn tim hồng
gọi trong biển nhớ tình vô lượng
nghe thuở ban sơ gởi nụ cười

lặng ánh vô thường vương vấn rơi
tâm như soi dấu trọn miên trường
từ nơi chân ái hồn phơi phới
dòng suối triều dâng ngọt thắm đời ...
vad

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2014 10:41:35 bởi tranthaptinh>

[8|][:D]


*** tình nhân âu yếm {hugging lovers} - singapore fossil collections ***





còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
tranthaptinh:


Sen Hồng tự tại ...

hoa nở ...  nụ tình giữa Trời mây ...
hương thơ ...  gói ghém trắng như mây ...
nương tựa ...  không nơi bám víu lấy ...
_ Trôi dạt ... về đâu hỡi Trời Mây !!??
 
nhạc tàu Flower's Love
 
 
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2014 21:09:50 bởi 100nammunggiotle>
 
Duyên nợ Ba sinh ... không được may[:(][:D]
phận mỏng không đầy ... đôi bàn tay
tìm thế gian này ... lòng nhân ái
mơ một bàn tay ... nắm lấy tay !!??
 
nhạc tàu không lời  : clouds chasing moon
(Mây rượt theo Trăng)
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
 
con về báo mộng cho Cha hay ...
Mẹ bỏ rơi con suốt đời này ...
mộng được sinh ra cùng nhân loại ...
nhìn mặt Mẹ Cha nắm lấy tay ...!!
 
con về báo mộng cho Cha hay ...
trong mơ con nắm lấy bàn tay ...
nắm lấy tay Cha được ưu đãi ...
mộng của con thơ cũng được may ...
 
Sau này Cha viết nốt thơ Say ...
Hãy nhớ lại con dù một ngày ...
ngày mà con trẻ mơ trở lại ...
nắm lại tay Cha để chia tay ...!!
 
không được sinh ra trong kiếp này
Mẹ chẳng cho hay lại bỏ ngay ...
đứa con trong bụng bị ngược đãi ...
_con có tâm hồn có chân tay ...!!
 
con không hận Mẹ sao đổi thay ...?!
hay tại ngày xưa Mẹ không may ...?!
nếu con sinh ra được ưu đãi ...
Mẹ đươc con thơ ... được trẻ hoài ... !!
 
....

 
 
 


 
 
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
 
Mẹ uống cạn ly mắt Mẹ cay ...
tim Mẹ ngập ngừng dửng dưng hay  ...
con trong bụng Mẹ tim còn nhảy ...
Mẹ cay có biết ... mắt con cay !!
[:(][:o]
Mẹ cạn ly này rồi Mẹ hãy ...
Mẹ hãy ru con giấc mộng đầy ...
con trong bụng Mẹ tim còn nhảy ...
mắt Mẹ hết cay ... con ngủ say ... !!!
 
 

 

..............................
yêu anh em hãy ráng giữ lời ...
thơ là hơi thở tình để nhớ .....
mưa tình nhỏ giọt khắp hồn tôi ...



Xin chở tôi về ,Tâm mê ,Hoài Thu
Cho trọn cuộc Tình
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
 
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
 
Nếu mai Mây Trắng ... bay về đây ...
chúc Mây tròn thương ... trọn ngày đầy ...
cho ai cười hoài ... tay níu lấy ...
viết chữ tương tư ... trong tóc Mây ...
 
 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0