📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Con đường Mây Trắng

467 trả lời, 75.124 lượt xem — Trang 10 / 16
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-11 23:17:41tranthaptinh>
rhine cruise frankfurt germany


tinh di tren chiec tau cruise giong chiec nay


europe river cruise

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-18 12:56:44tranthaptinh>
arrive frankfurt germany - duc quoc


shopping rothenburg in snowing day






Rothenburg Town Square


rothenburg-germany so nice during winter
rothenburg rat dep vao mua dong tuyet roi day,,,mua tuyet roi trong ngay rat lanh... freezing
keyboard germany khac khong danh dau dươc tieng viet.

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-11 22:27:15tranthaptinh>
ngay mai sang som di italy .... ´venice ,,, y´ quoc

lam sao quen^ dươc ma^y - lien khuc paris by night 96 tinh thich nhat cho may nghe ne

keyboard austrian khong danh dau dươc sorry may



còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0



nếu nhớ môi em thắm từng ngày
Anh hãy yêu em từng phút giây
Tình yêu bay bỗng EM đón lấy
Anh ngắm nhìn Em muốn tỏ bày

[sm=bounce.gif][sm=a flower for her.gif]

[sm=bounce.gif][sm=bounce.gif][sm=hug n kiss.gif][sm=ruri.gif][sm=40.gif][sm=chay.gif][sm=33.gif]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: mây trắng

Cám ơn huynh Tranthaptinh luôn đến với Con đường mây ...



Hồng nhan


hồng nhan một bóng thênh thang
ai về thả lại nghênh ngang cho người
thành xưa mây trắng chơi vơi
ai đi tìm lại đất trời xa xăm
nghe tình luân lạc ngàn năm
lời ai thăm thẳm cội nguồn tim ai
bể dâu tóc trắng sương phai
chợt đời nghe đọng dấu hài thiên thu

ai vô thường ...tựa phù du
âm ba vang vọng như ru tấc lòng ...
vad

[sm=40.gif][sm=1005.gif][sm=33.gif][sm=4.gif][sm=a flower for her.gif]

novotel - london - buckingham palace at night -

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-18 13:08:28tranthaptinh>





boat ride 1 hour on lucern lake switzerland





&gt; mount pilatus 7000 feet 45 phut di len dinh nui :::





còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

back to london stay 1 more night
1 ngay novotel london west
then flight

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0


nếu thiếu vắng em cả một ngày...
tìm đâu hòang hôn tóc mây bay...
không gặp được em lòng áy náy ...
thèm em nụ hôn mắt anh cay ...


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
lâu đài casa loma ở toronto canada

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
blue mountains ski resort toronto

trợt tuyết blue mountains ontario canada


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
water park indoor canada

đi tắm waterpark trong hotel skyline canada - nigara falls

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
thác nigara falls canada

nigara falls canada về đêm đổi màu

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-27 15:26:02tranthaptinh>

trích mây trắng

Đã Đến- Đã Về

Lai như xuân mộng bất đa thời
Khứ tựa triều vân vô thỏa xứ...
(Hoa phi hoa)

tâm tình thầm gởi ....đứng trông mây
nào hay tuyết trắng ... rớt trên tay
niềm vui lên mắt ... chợt nhận thấy
khắp nơi đua nở ... cánh hoa bay








còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-28 15:24:18tranthaptinh>


từng cánh hoa rơi...phấn trắng dầy
hoa tuyết không tàn... lớp lớp bay
ta sợ thắp lên ngọn nến cháy
Hoa tan buốt giá trái tim nầy





còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0



Chua Van Phat - Ten Thousands Buddha Temple Niagara - Canada






còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-01 10:13:25tranthaptinh>


người từ trần thế ghé nơi này
kẻ đến người đi để dấu giày
cầu nguyện thành tâm Ta nhận lấy
tuyết phủ tâm hoa lấp dấu giày



_mộng nhân muôn thuở đến chốn này
ảo thực hay mơ để dấu giày
cửa đóng im lìm quỳ cúi lạy
tìm lệ người thân hứng tuyết bay

_Người nhìn ta ra hoa tuyết bay...
lòng có như hoa gió lung lay ...
mai này xa tuyết người cảm thấy...??
buốt giá đôi tay ...hay  mắt cay...??

_ngay tự ban đầu hoa tuyết bay...
hoa đến bên ta hứng trọn tay...
mai này xa cách lòng ta thấy...
đem về ướm mộng cho hồn say !!


_người biết là hoa không hương bay...
đem về ướm mộng cho hoa say...
mai này xa cách lòng còn thấy...??
có thấy hồn hoa với người say !!



[sm=rain.gif][sm=bounce.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rose1.gif]

lover`s tears



còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
rap cinema Colossus theatre movie Toronto








còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
mandarin restaurant toronto



còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
hindu temple toronto


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
cn tower toronto canada




nhin xuyen kieng dươi chan
[image]http://brucemorgan.blogs.com/afc/WindowsLiveWriter/TorontosCNTower_7C92/Toronto%20054[2].jpg[/image]

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
HAPPY NEW YEAR 2013







Về đến Sydney 1/1/2013 8 sáng
điều kỳ lạ hành lý lại mất lần 2 còn kẹt Los Angeles... người về Sydney mà hành lý còn kẹt ở Los Angeles Mỹ

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn Tranthaptinh thật nhiều nha ... Một Giáng Sinh và Năm mới an lành hạnh phúc ...

...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0


Giấc trăm năm

trăm năm tiếng trong nhau còn đậm
chiều muộn màng những vang vọng khơi đau
kìa lóng lánh một tình thơ bao tuổi
giăng ngọt ngào trong trẻo vỡ ngàn sau

trăm năm khắc hồn vào mộng kết
đã trải đời trầm lắng đợi ngày mai
nghe thánh thót tim ai từng hồi nhẹ
khiến hao gầy vời vợi ánh tàn phai

trăm năm áng mây trời về tới
tìm lại tình còn đứng giữa hư không
lệ trống trải hoang mang cùng thanh vắng
nghe đong đầy vạt nắng sáng ngày đông

trăm năm sắc son hương dĩ vãng
mênh mông buồn thả hoang huyễn quanh đây
đã chất ngất hoang vu niềm xao động
và mọi niềm trân trọng dạt dào bay

trăm năm thiết tha vùng kỷ niệm
điều dịu dàng thấm đậm giữa trần gian
say khúc nhớ chơi vơi giăng mòn mõi
say lòng thành chợt gởi thấu hoang mang

trăm năm hẹn về mừng tương hội
mừng dịu dàng nắng lộng chiếu chẳng nghiêng
mừng tuôn trải niềm riêng còn tê dại
mừng gọi tìm lồng lộng phút bình yên...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0



Đêm huyền diệu


Noel...
đêm huyền diệu
Người đến
ngàn đóa hồng nở thắm mênh mang
nụ cười em vỡ tràn giòn giã
chạm vào anh tia sáng nồng nàn
ôi ...hạnh phúc
một thời... anh đã đến
em yêu anh...
mây trắng với trời xanh
như vần thơ dịu dàng ươm nghĩa sống...
như dòng yêu chan chứa trải mênh mông...
đời rộn rã theo tiếng chuông Noel vang vọng ...
con tim anh
em lần nữa
thắm hồng ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0


Hoa vô cớ

bâng khuâng nở một loài hoa vô cớ
anh đi tìm từ thuở biết yêu hoa
em thanh thản tỏa hương nguyền hạnh ngộ
tình vô thường ta gặp lại con tim

nguồn cội xưa hoa trổ nhành viên mãn
người trở về khai mở kiếp nhân sinh
đôi tâm tư quyện chim trời liền cánh
tình rạng ngời trên cõi mộng thênh thang

một mối duyên một loài hoa vô cớ
anh nguyện lòng như đã yêu lần cuối
em cuộn mình nghe hạnh phúc trở trăn
tình ta mãi thiên thu đành bỡ ngỡ ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-07 01:14:08tranthaptinh>
Trích đoạn: mây trắng



Hoa vô cớ

bâng khuâng nở một loài hoa vô cớ
anh đi tìm từ thuở biết yêu hoa
em thanh thản tỏa hương nguyền hạnh ngộ
tình vô thường ta gặp lại con tim

nguồn cội xưa hoa trổ nhành viên mãn
người trở về khai mở kiếp nhân sinh
đôi tâm tư quyện chim trời liền cánh
tình rạng ngời trên cõi mộng thênh thang

một mối duyên một loài hoa vô cớ
anh nguyện lòng như đã yêu lần cuối
em cuộn mình nghe hạnh phúc trở trăn
tình ta mãi thiên thu đành bỡ ngỡ ...
vad



ai nỡ vô tình rót tim say...
tình nhân đâu hỡi thấu tim này ...!!
dạo bản ân tình ngón tay khẩy
giọt sầu em chảy ... chàng có hay??

[sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=rain.gif][sm=bounce.gif][sm=40.gif][sm=console.gif][sm=bed.gif][sm=hug%20n%20kiss.gif]

nhạc tàu buồn chọn lọc ***** đờn tỳ bà dạo nhạc

nhac chọn lọc **** người tình mùa đông








còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0




Tình Nhân hỡi xa nhau vài ngày[sm=40.gif][sm=65.gif][sm=54.gif][sm=105.gif]
thử biết lòng này khó đổi thay...??
Đem thơ và Nhạc về đây thấy...
Hồn Anh rung động còn nơi này !!

[sm=bounce.gif][sm=bounce.gif][sm=bounce.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=blowing%20kisses.gif][sm=105.gif][sm=hug%20n%20kiss.gif][sm=huglove.gif]


nhạc tàu chọn lọc

nhạc tàu chọn lọc =&gt; piano & drum dạo nhạc

Vibrations = rung động[&amp;o][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif] - hòa tấu James Last *****











còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0



Gặp nhau Mây có biết hôm nay ?![8D][8|]
hôm nay quan trọng lắm là ngày...
là ngày kỷ niệm ... từ xưa ấy
mây bay dạo ấy ... Nước lung lay ...!?[;)][:D]

Mây in hình bóng nước lâu ngày[8D][:(]
còn mây...mây vẫn tiếp tục bay...
lâu ngày nước nhớ.. sóng dâng dậy...
nước vẫn nhớ mây... mây không hay?![;)][:D]




Nhạc tàu chọn lọc *****


Waiting flower scent



nhạc dance Sway = lung lay





còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0


Nàng hỡi ! Tình nhân hãy lại đây !
Hoa nào đẹp nhất ... trốn nơi nầy ??
nói với ... Nụ hồng nào mấp máy...??
nếu sai Nàng hái nụ hôn nầy??



Passion Flowers **** - Nhạc chọn lọc và hình hoa [:D]

Dancing - Hello Baby ( I like your Red Dress & your Hat & your Hands)






còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0

chẳng màng... hoa đẹp nhất nơi nầy...
thầm mong ngự mãi tim anh đây...
anh đến nơi nào ... hoa nở đấy...
thấu hiểu lòng hoa... càng ngất ngây




còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình rơi nhạt chuỗi thời gian
giấc mộng thường ẩn tình bỡ ngỡ
để đời người rung động nét tình thơ
Còn Giữ Trong Tim
Quán cà phê Nhớ
Mộng Tình Nhân
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 8 9 10 11 12 » »»