1.128 trả lời, 113.765 lượt xem —
Trang 37 / 38
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Chai dầu thơm thiệt là thơm
Tím có muốn sứt dầu thơm không nè
Hay Tím thích sứt dầu mè
Hoặc là dầu cá dầu ghe dầu tàu
Hay dầu ăn cũng dạt dào
Mai tặng Tím nhé mai trao tới liền
Tím đi tắm biển hà tiên
Mai vừa trông thấy bạn liền tránh xa
Người gì dầu cá không hà....
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
Số bài : 4
Từ: 02.09.2008
Trạng thái: offline
kính mong các" sư ty" và "dại huynh" thông cảm nhé
lòng đau!em hởi tóc nâu
lòng anh có nẩu củng vì trời mưa
nhìn sang khe cửa nhà nàng
tóc ai phảng phất một mầu môi son
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
Lưng rùi ! Ai cũng sẽ còng
Hỏi bao nhiu tuổi mặn nồng được không?
Môi son mắt biếc má hồng
Hết thời cũng chỉ mình chồng thương thôi.
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
Thương thôi nên mới tàn đời
Lưng còng sức kiệt vẫn đòi tòm tem
Ra đường vẫn tán các em
Mặc thân già cả hom hem khật khừ
kimrbl
Khật khừ tay nắm ba tong
Lưng dù còng thật nhưng đong vẫn đầy
Tiếc vì vợ đẹp hây hây
Tuy rằng già cả lão đây gắng tròn...
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.287
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
#1087 —
11.09.2008 13:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-11 13:18:31Ha Ngan Ha>
Trích đoạn: HL_99
Thương thôi nên mới tàn đời
Lưng còng sức kiệt vẫn đòi tòm tem
Ra đường vẫn tán các em
Mặc thân già cả hom hem khật khừ ![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
kimrbl
Khật khừ tay nắm ba tong
Lưng dù còng thật nhưng đong vẫn đầy
Tiếc vì vợ đẹp hây hây
Tuy rằng già cả lão đây gắng tròn...
Gắng tròn rung rẩy ba tong
Dò từng con ngỏ lối mòn đi chơi
Trợn kêu ơi ới Dịp ơi
Rệ ơi ra bảo anh bơi
tới nè.
hnh
Tới nè! "Cắc cắc tùng xè"
Con nít đánh trống Trộ (Dịp) be ông già
Dịp dìu Trợn xuống xe
Mấy đúa con nít he he
cười hoài.
[size="1"]hnh
[size="3"]
Cười hoài!
[size="2"]Trợn rung rẩy khoái
Còn Dịp miệng la oái oái điếc tai
Ai mà con mắt thài lay
Dịp chửi một trận là bay đi liền.
hnh
[/size][/size][/size]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
đi liền ta chu du bốn biển
kiếm bạn hiền hoạ chút thơ vui
ai thương ai nhớ dùm tui
mấy hôm mạng rớt bùi ngùi nhớ thơ!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
song hiệp khách
đi liền ta chu du bốn biển
kiếm bạn hiền hoạ chút thơ vui
ai thương ai nhớ dùm tui
mấy hôm mạng rớt bùi ngùi nhớ thơ!
Nhớ thơ đừng có mộng mơ
Đừng vương tình ảo sợi tơ của người
Thơ vui cùng hoạ rồi cười
Kết tình thi hữu cho đời đẹp hơn
kimrbl
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
Dính vào một thoáng hương yêu
Để thơ có chút mĩ miều ai ơi
Cũng là một thú để chơi
Hành văn , đố tục cho đời thêm vui.
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
★
★
★
★
★
0
Số bài : 4
Từ: 02.09.2008
Trạng thái: offline
Thêm vui !củng là kiếp người
Việt nam thư quán ta cười với nhau
Cười rồi dừng có mày chau
Cùng nhau ta họa cùng nhau quây quần
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 73
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
họa thơ...lòng họa cả mơ
họa luôn thương nhớ vẩn vơ một người
hồn nhiên người cứ nói cười
đi qua khép nón như thời không quen!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 97
Từ: 20.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: song hiệp khách
họa thơ...lòng họa cả mơ
họa luôn thương nhớ vẩn vơ một người
hồn nhiên người cứ nói cười
đi qua khép nón như thời không quen!
Không quen không biết người ta
Làm thơ họa bản tình ca mong chờ
Để người ta đọc vẩn vơ
Chiều chiều đứng ngóng bên bờ..."Quán thư"
"Mảnh mây hồng yên nghỉ
Tựa mình trên vách đá cao nghiêm "
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.287
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
#1097 —
13.09.2008 13:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-13 13:13:23Ha Ngan Ha>
Trích đoạn: HL_99
Trích đoạn: song hiệp khách
họa thơ...lòng họa cả mơ
họa luôn thương nhớ vẩn vơ một người
hồn nhiên người cứ nói cười
đi qua khép nón như thời không quen!
Không quen không biết người ta
Làm thơ họa bản tình ca mong chờ
Để người ta đọc vẩn vơ
Chiều chiều đứng ngóng bên bờ..."Quán thư"
Quán thư có rất nhiều chữ
Bạn hãy cứ vào hoạ thử vui (lắm) nè
Xa gần đều kết bạn bè
Hết buồn ta cứ he he cười hoài.
hnh
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Hai con thì hết gọi mòn
Nếu mòn con mắt, một con thôi à!*
Con em kiếm nữa** không ra
Thì anh đành phải gọi là..."MẮT NAI CHA CHA CHA"
ha...ha...
(*) Gái một con trông mòn con mắt (TN)
(**)...nữa con hoặc hơn 2 con
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.686
Từ: 18.06.2006
Trạng thái: offline
Khỏi thân khỏi phận ế chồng!
Đời này Cam, Quít ai trồng nấy ăn
Giành nhau ắt sẻ...nhăn răng
Quít làm Cam chịu sao bằng cùng chơi
★
★
★
★
★
0