📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Hoạ thơ theo hai chữ cuối nào bà con....

1.128 trả lời, 113.855 lượt xem — Trang 21 / 38
Trích đoạn: Tùng Anh

Trong lùm anh đó thiệt mà
Em đây làm chứng đó là chính anh
Hỏng tin cứ hỏi Tùng Anh
Trong lùm anh với Tùng Anh làm gì [:D]
Tùng Anh
Chài ui! Cười vỡ bụng mất thôi [:D]


Làm gì [8|]?...ta đã làm gì[sm=105.gif]?
Để anh suy nghĩ làm gì vậy ta?
(Àh) Hôm đó anh mở nó ra
Em cầm em thử, em la hổng vừa
Hổng vừa anh cố cho vừa
Em la đau quá[sm=crying.gif], vừa vừa thôi anh
 Rồi anh lại thử lanh quanh
Cuối cùng vô lọt,...nhìn anh em cười
Sung sướng trên những nụ cười
Tùng Anh nói nhỏ [sm=blushing.gif]"ai người như anh"
Làm gì mà phải trốn quanh
Chui vào trong bụi tre xanh ngoài đồng
Làm em hổ thẹn má hồng[sm=blushing.gif]
Khi anh đeo nhẫn tơ hồng cho nhau
Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
Đăng nhập để trả lời
0
   Cho nhau...đôi nhẫn vàng mười...
Giữa đường bắt gặp hai người yêu nhau
   Em đây chúc phúc mau mau...
Để cho hai bác rủ nhau....tâm tình...:">
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: thi_si_buon

   Cho nhau...đôi nhẫn vàng mười...
Giữa đường bắt gặp hai người yêu nhau
  Em đây chúc phúc mau mau...
Để cho hai bác rủ nhau....tâm tình...:">
 
Tâm tình trước mái hiên đình
Thiên lôi ngó xuống tức mình sấm giăng
Chữ tình ở chốn nhân gian
Làm ông nhứt mắt sôi gan đây nè [:D]
Tùng Anh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-13 21:30:35Snow>
Trích đoạn: Tùng Anh
Tâm tình trước mái hiên đình
Thiên lôi ngó xuống tức mình sấm giăng
Chữ tình ở chốn nhân gian
Làm ông nhứt mắt sôi gan đây nè [:D]
Tùng Anh


Đây nè hoa quả tươi ngon
Ông "Lôi" bớt giận, cho con tâm tình
Sao ông chẳng hiểu sự tình
Nhân gian là chốn nhân tình thê lương
Kiếp người còn lắm đau thương
Chữ tình quấn chặc vô thường không ra
Còn ông thoát cõi "ta bà"
Làm tiên thượng giới,...rầy rà con chi?
Từng đêm lệ ướt hoen mi
Mong ngày gặp mặt phân li cùng nàng
Ông ơi xin chớ phủ phàng
Sấm vang ông đánh để nàng xa con.
Snow
(theo đạo Phật cõi ta bà là nơi chúng ta đang sống đó)
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.
Đăng nhập để trả lời
0
   XA CON ,xa vợ càng thương...
Lâu lâu lại phải tìm đường về thăm...
   Nhớ sao là nhớ...hôm rằm...
Đêm về gặp vợ đang nằm...cạnh ai...
   Con dao , nắm đấm thi tài...
Dẫu cho máu đổ thân trai sá gì....
   Đã mang một kiếp tu my
Phải cho thỏa chí một khi...bất bình...
   Dao oan đã đỏ máu tình...
Gian phu dâm phụ đi trình Diêm Vương....
   Còn ta sải bước lên đường...
Đôi chân dồn bươc...ra phường một phen.....
Đừng ngăn gió vào thu vội vã….
Cho lá vàng khô rơi lã chã bên đường….
Phố phường lấp loáng đèn buông…
Thi nhân gác nhỏ còn thương nhớ gì..?
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: thi_si_buon

   XA CON ,xa vợ càng thương...
Lâu lâu lại phải tìm đường về thăm...
  Nhớ sao là nhớ...hôm rằm...
Đêm về gặp vợ đang nằm...cạnh ai...
  Con dao , nắm đấm thi tài...
Dẫu cho máu đổ thân trai sá gì....
  Đã mang một kiếp tu my
Phải cho thỏa chí một khi...bất bình...
  Dao oan đã đỏ máu tình...
Gian phu dâm phụ đi trình Diêm Vương....
  Còn ta sải bước lên đường...
Đôi chân dồn bươc...ra phường một phen.....

Một phen ướt đẫm...trên giường
Xem ra không phải chuyện thường đâu nhe
Nghe qua cứ tưởng máu me
Đưa tay rờ thử...ai dè mồ hôi [:)]
 
Té ra là giấc mơ thôi...
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Trích đoạn: thi_si_buon

  XA CON ,xa vợ càng thương...
Lâu lâu lại phải tìm đường về thăm...
 Nhớ sao là nhớ...hôm rằm...
Đêm về gặp vợ đang nằm...cạnh ai...
 Con dao , nắm đấm thi tài...
Dẫu cho máu đổ thân trai sá gì....
 Đã mang một kiếp tu my
Phải cho thỏa chí một khi...bất bình...
 Dao oan đã đỏ máu tình...
Gian phu dâm phụ đi trình Diêm Vương....
 Còn ta sải bước lên đường...
Đôi chân dồn bươc...ra phường một phen.....

Một phen ướt đẫm...trên giường
Xem ra không phải chuyện thường đâu nhe
Nghe qua cứ tưởng máu me
Đưa tay rờ thử...ai dè mồ hôi [:)]

Té ra là giấc mơ thôi...



Mơ thôi mà vã mồ hôi quá trời
Ban ngày chắc quậy tơi bời
Đêm về lắm mộng rã rời tay chân
Làm người phải biết thương thân
Đừng nên quậy phá, chuyên cần làm ăn [:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: sn75

Mơ thôi mà vã mồ hôi quá trời
Ban ngày chắc quậy tơi bời
Đêm về lắm mộng rã rời tay chân
Làm người phải biết thương thân
Đừng nên quậy phá, chuyên cần làm ăn [:D]

 
Làm ăn có lúc có khi
Gặp hồi rảnh rổi ta đi lòng vòng
Tìm người đang đợi đang mong...
Ta vào ta kết làm chồng được không? [:)]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Làm ăn có lúc có khi
Gặp hồi rảnh rổi ta đi lòng vòng
Tìm người đang đợi đang mong...
Ta vào ta kết làm chồng được không? [:)]
 
Được không? anh hỏi thiệt kỳ
Mới gặp đôi bữa biết chi nhận chồng?
Dù em đang đợi đang mong
Cũng đâu có dám nhận chồng ngang xương
(Bị Tạt axít sao? [8|])
Tùng Anh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tùng Anh

Được không? anh hỏi thiệt kỳ
Mới gặp đôi bữa biết chi nhận chồng?
Dù em đang đợi đang mong
Cũng đâu có dám nhận chồng ngang xương
(Bị Tạt axít sao? [8|])
Tùng Anh


 
Ngang xương nên bị mẽ răng
Hay em đang sợ bà chằn của tui?
Bả đang dưới bếp lui cui...
Hông nghe thấy được tui đang...dê xòm [:D]
LS
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lyenson

Ngang xương nên bị mẽ răng
Hay em đang sợ bà chằn của tui?
Bả đang dưới bếp lui cui...
Hông nghe thấy được tui đang...dê xòm [:D]
LS
 


Dê xồm này mới mọc râu
"Bà chằn" có biết gì đâu mà dè.
Ổng nói thì em phải nghe
(Nghe rồi hổng biết có về được không).



Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
được không khi đã xa nhau
Mà người nói nhớ lòng đau cơn sầu
người bỏ ta đứng bên cầu
người sang bến mới còn đâu con đò
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
Con đò ra bến Hòang xa
Có ai mơ chỡ hằng nga không nào
Có ai nắm được vì sao
có ai liếm lưỡi đụng vào môi không...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Môi không tô điểm tím bầm
Người thì nhợt nhạt người thâm đen sì
Tô son môi để làm chi?
Môi không tô sẻ khác gì...thịt trâu
Đăng nhập để trả lời
0
Thịt trâu luột với đọt bầu
Thêm chén mắm mẻ gục đầu mà ăn
Đêm về chạy nhảy tung tăng
đêm không chịu ngủ nằm măn cái...gù...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: maiyeuem

Thịt trâu luột với đọt bầu
Thêm chén mắm mẻ gục đầu mà ăn
Đêm về chạy nhảy tung tăng
đêm không chịu ngủ nằm măn cái...gù...[:D]


Cái...gù... chắc hẳn rất... cong
Nắn hoài không thẳng, còn mong nỗi gì?


Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Nỗi gì cứ thử mà xem
Tuy cong cong ấy! mà vẫn hoài nhớ mong
 
DD
Đăng nhập để trả lời
0
Nhớ mong cái đọt cong cong
Đêm nằm không ngủ lại mong nắn hoài.
Có một khoảng trống nơi trái tim còn đập, lúc người rời xa tôi... €) €)
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: NganGiang

Nhớ mong cái đọt cong cong
Đêm nằm không ngủ lại mong nắn hoài.


Nắn hoài mà nó vẫn cong [:(]
Lấy dao cắt xoẹt là xong chứ gì? [8D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: NganGiang

Nhớ mong cái đọt cong cong
Đêm nằm không ngủ lại mong nắn hoài.


Nắn hoài mà nó vẫn cong [:(]
Lấy dao cắt xoẹt là xong chứ gì? [8D]


Chứ (lấy) bây chừ ?
Bình tĩnh, từ từ em xử lý cho.






Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
Lý cho lựu nắn cái chi
mà mặt Lý đỏ tựa khi chào đời
Lựu thì sợ phí của trời
Lý thì nín thở....Lựu ơi...á...ình
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: maiyeuem

Lý cho lựu nắn cái chi
mà mặt Lý đỏ tựa khi chào đời
Lựu thì sợ phí của trời
Lý thì nín thở....Lựu ơi...á...ình



...á...ình...ưng...ó...ứ...ong...
...ời...o...ũng...ịu...èo...òng...ao...ang...



Nhà trẻ http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=353773
Chat room http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893
Phòng khám Răng-Hàm-Lưỡi http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx
Đăng nhập để trả lời
0
lâu lâu ko ghé thăm  nhà
lang toi chảng thấy bắp la gọi hoài
bên nhà cửa vắng bóng ai
thơ ca thấp thoáng thiên thai kiếp trần
_____♥♥♥_____♥♥♥_____
___♥_____♥_♥_____♥____
___♥______♥______♥____
____♥___ILOVE ___♥_____
_____♥_ _YOU__ ♥_____
_______♥_____♥______
__________♥__ {FBI_l3jetDoj} ♥...!!!
Đăng nhập để trả lời
0
Bắp dùng cho lợn dăm cân
Còn ngô cũng đủ mười phần cho heo
Bắp ngô xóa đói gảm nghèo
Ta đem cho lợn heo ăn phát tài...
Cung hỉ cung hỉ....[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: maiyeuem

Bắp dùng cho lợn dăm cân
Còn ngô cũng đủ mười phần cho heo
Bắp ngô xóa đói gảm nghèo
Ta đem cho lợn heo ăn phát tài...
Cung hỉ cung hỉ....[:D]


Phát tài "Bắp" sẽ cưới "Em"
Động phòng hoa chúc đêm đêm thẩn thờ [;)]
"Em" ơi "Em" hãy ráng chờ
"Bắp" mua vé số muốn...khờ rùi đây [:D]
NPN
Đăng nhập để trả lời
0

Phát tài "Bắp" sẽ cưới "Em"
Động phòng hoa chúc đêm đêm thẩn thờ [;)]
"Em" ơi "Em" hãy ráng chờ
"Bắp" mua vé số muốn...khờ rùi đây [:D]
NPN


 
rùi đây trong ánh lửa hồng
hai ông có thich chiền phồng hay không
chiên phồng lại có người chông
Bắp ta tha mạng.....còn mong đợi gì
_____♥♥♥_____♥♥♥_____
___♥_____♥_♥_____♥____
___♥______♥______♥____
____♥___ILOVE ___♥_____
_____♥_ _YOU__ ♥_____
_______♥_____♥______
__________♥__ {FBI_l3jetDoj} ♥...!!!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: bắp_ngô
rùi đây trong ánh lửa hồng
hai ông có thich chiền phồng hay không
chiên phồng lại có người chông
Bắp ta tha mạng.....còn mong đợi gì


Đợi gì một trái Bắp Ngô [;)]
"Mãi yêu" chỉ đợi một cô gái...già [8D]
Bả đang xách chổi kia cà [:D]
Mau mau xin lỗi kẻo ....bà lên cơn
NPN

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Đợi gì một trái Bắp Ngô [;)]
"Mãi yêu" chỉ đợi một cô gái...già [8D]
Bả đang xách chổi kia cà [:D]
Mau mau xin lỗi kẻo ....bà lên cơn [:-]
NPN


 
Lên cơn chẳng nói thiệt hơn [:@]
Chổi chà bả quất đi toong thân ròm [&amp;:]
Kiểu này chắc phải vô hòm [X(]
"Bà ơi tha mạng thân ròm của tui" [:(]
Tùng Anh [:D]
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng
Đăng nhập để trả lời
0
Của tui sao thật ngậm ngùi...
Người ta tí xíu còn tui to đùng...
Mà nhìn hổng dám ai dùng
Chuột tôi chà  pa muốn đung mọi người...[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Mọi người chẳng biết đi đâu
Bỏ tôi đứng lại trên lầu thẩn thơ
Dáng ai còn đó ngây thơ
Mùi hương còn đó bây giờ ở đâu?
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0