4.813 trả lời, 553.038 lượt xem —
Trang 115 / 161
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 885
Từ: 18.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: SuongAnh
Trước Giáo Đường Phải Giữ Tâm Thanh Bình Lặng...
Này người hỡi...
Hãy bỏ đi bao điều tạp niệm
Kẻo thần hồn sẽ mê muội đắm chìm
Có thể
một ngày sẽ vỡ nát con tim
Bởi
những điều ấy mang đến bao niềm đau khổ
Xin được giữ
tâm hồn như hoa ban mai nở
Ngát dậy hương thơm rộ khắp vườn nhà
Cuộc đời
luôn đầy những bão táp phong ba
Hà cớ gì
không để cho lòng mình yên ắng
Trước giáo đường
phải luôn giữ tâm thanh bình lặng
Kiếp trầm luân
đâu phải chỉ riêng ai
Sinh ra đời
là phải chấp nhận cảnh lá lay
Tiếng khóc oa oa...dù vui hay buồn...đều như một
Những thanh âm cung bậc hay, dỡ, vui, buồn...lẫn lộn
Tất cả đều là âm sắc cuả tạo hoá ban ra
Nhưng
muôn vật thể trong tự nhiên nào biết tự hài hoà
Ta cần phải
điều chỉnh,
đó là điều cần thiết!
Phải có niềm tin và lòng thánh thiện
Đứng trước Trời:
Chuá, Phật, Thánh, Thần, Tiên
Ta hãy thật thà giữ lòng bình yên
Lời cầu thành tâm
ắt
có ngày toại nguyện...
Sương Anh
Huynh Hobac nè, hình như Thơ hổng có ốm theo muội đâu...mà là ốm theo những tư tưởng...ma quái...cuả Huynh đó! Chắc muội phải dùng...lưả thiêu đốt wá hà...[sm=9.gif]
Ngút cao ngọn lưả đốt...âm binh
Kẻo nó đi theo quậy phá mình
Nhập nhoà nhảy muá kêu rao mãi
Làm hồn khiếp đảm...chẳng hồi sinh.![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Chết thật muội mèo theo thầy tu pháp khí hồi mô vậy... hư nghe dám bảo thơ huynh có bùa ngải hả! huynh mà thả bùa ngải là meo bị chài tới số đó biết hông



Bài của huynh đã dở muội hoạ còn dở òm à nha! mới hoạ đúng một ý thôi
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ma quái ư...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Quá khứ là điểm tựa cho ta bước tới tương lai mà, quá khứ là cái bóng đó... như bóng ma ý... đố muội đốt cháy được đấy càng có lửa càng rõ hình hài hơn thôi
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)

Một ngày ta giẫy bóng ta
Phía sau loang loáng âm ma hiện hình
Đoạn trường hằn dấu tử sinh
Trăm năm bên gót chỉ mình bóng ta
Hobac
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.102
Từ: 12.04.2007
Trạng thái: offline
#3423 —
22.11.2007 22:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-23 22:27:47hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh
Mộng Mơ
Hai cô thiếu nữ má hây hây
Đến chốn vườn thi trãi ước đầy
Suối mộng chờ người về sánh bước
Thuyền mơ vượt sóng đến bên ai
Cành hoa ngậm nắng vươn đài nở
Cánh bướm si tình hút nhụy say
Hạnh phúc hoài mong ngày pháo nổ
Bên người sánh bước nhẫn đeo tay
Sương Anh
Những chỉ là mong...
Chỉ muốn mong một... mà khó thay
Mơ chi hai đóa, để bình đầy
Nhưng mà nếu được, cả ba nhỉ ?
Cũng đành phải gắng... cho thật hay...
Những mong đêm lạnh, Sương đêm mỏng
Anh khít một vòng, ấm chân mây
Những mong ôm chặt, tình thơ ấy
Cho trọn trăm năm, của kiếp này...
Nhưng chì là mong
thế mà thôi
cánh chim xa lắm
tận chân trời
sao mà đến lượt... mơ được nhì?
thôi thì
Chỉ ước... vậy mà thôi...
hòang nguyên
Ước hộ, người yêu của SA . Xin góp vui mấy câu cùng SA.
Xin Chúc SA vui vẻ khoẻ mạnh yêu đời nhé.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 174
Từ: 09.06.2007
Trạng thái: offline
Mộng Mơ
Hai cô thiếu nữ má hây hây
Đến chốn vườn thi trãi ước đầy
Suối mộng chờ người về sánh bước
Thuyền mơ vượt sóng đến bên ai
Cành hoa ngậm nắng vươn đài nở
Cánh bướm si tình hút nhụy say
Hạnh phúc hoài mong ngày pháo nổ
Bên người sánh bước nhẫn đeo tay
Sương Anh
Ngừ iu ui....hôm nay SA mới thật khoẻ để vào hoạ thơ cùng mọi người nè, và như đã hưá, ta xướng bài mới để chờ ngừ iu rảnh vào hoạ với ta ha! Chúc ngừ iu dzui dzẻ, mạnh phẻ, làm dziệc tốt nha! [sm=kissing.gif]
Người êu...ta bận wá, mà sợ em nhè nên ráng vào để lại vài dòng nè, nhắn dí cưng là ta sẽ không thuờng xuyên lên diễn đàn được, có gì gặp nhau bên ngoài ha. Chúc cưng dui , gặp sau nha. Chúc cuối từn dui dẻ [sm=10.gif]
Ý Mộng Tình Mơ
Rót mộng cho vưà má đỏ hây
Song Anh đón đợi ánh trăng đầy
Lầu hoa lá thắm trao duyên bút
Gác nguyệt thư hồng vẽ dáng ai
Mực nét trinh nguyên hồn đắm đắm
Thơ màu ngọc khiết dạ say say
Nương tình lướt ý thân tâm lạc
Trĩu giọt hương nồng lã ngón tay
TA
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.102
Từ: 12.04.2007
Trạng thái: offline
#3425 —
22.11.2007 19:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-22 22:48:18hoangnguyen6889>
Trích đoạn: SuongAnh
Trích đoạn: hoangnguyen6889
Kẻ nhớ...
Chỉ là hạt nhỏ sương bay trong gió sớm
mang lại cho đời
bao niềm vui...
Chỉ là mảnh trăng
đứng ở giữa trời
vẫn long lanh
cho đời
những câu thơ
đầy cảm mến…
Sông Seine sẽ hiền hoà hơn, khi em đến
cho đôi bờ
kẻ nhớ chẳng chia tay
có cơn gió,
trong rất sớm heo may
nhưng rất ấm, vì bên em: Người con gái ấy !
Hình như sông Seine
chẳng bao giờ
nổi sóng phải không vậy ?
Nên tình em, vẫn ngun ngút những khoảng trời
San sẻ lắm, những bài thơ đang chơi vơi
Bay bay bay… rơi rất nhanh theo mùa tuyết trắng...
Ừ
giả sử có: Những ngày không nắng
rồi vắng em, trái đất sẽ ra sao ?
khi Eiffel một mình đứng giữa chiêm bao
để tuyết phủ, quanh chân em … những mùa gọi:
“Anh ở đâu !”
tận phương trời nào, xa xôi người hỡi
một chờ mong
khi tuyết lạnh
đông về …
hoàng nguyên
Xin chào Sương Anh nhé,
Ừ thôi,
Anh chẳng có gì...
Sương bay thoang thoảng
Thơ Thi ấm lòng...
Chúc em có nhiều niềm vui và sức khoẻ.
Người Quên...
Như cánh hoa khoe mình trong nắng sớm
Bao bướm ong đến hút nhụy rồi bay
Em,
chỉ là hạt sương giưã bầu trời này
Sẽ vội tan nhanh khi tia nắng đến
Biết là thế, vẫn một lòng thương mến
Trao về anh với tất cả nồng say
Dẫu người ta có vô tình chẳng biết chẳng hay
Em sẽ mãi như Seine...một đời êm êm chảy
Bởi vì
anh như cánh chim phiêu lưu mãi
Rộng cánh giưã trời theo hôn gió, ghẹo mây...
Mặc cho tình em bị tuyết sương phủ đầy
Bao yêu thương...người nào hay nào biết!
Đêm trăn trở
với tình yêu cuồng nhiệt
Đang dâng tràn mãnh liệt trong em
Có ai hay vẻ bên ngoài sắt thép cuả Eifell
Cái bình lặng, êm đềm trên mặt nước sông Seine
mà bên trong...chưá đầy cuồng loạn....
Một thoáng mong...
Một thoáng nhớ...đợi...chờ...
Tuyết Đông chợt rơi...
Nghe lòng
hình như trống trãi...
Sương Anh
Và em,
cũng chẳng có chi
Ngoài câu thơ viết...Tình Thi gửi lòng...
Xin chào anh Hoàng Nguyên, em gái đã khoẻ lại nhiều rồi! [sm=----.gif]
Ai Nhớ?
Nhớ lắm chứ
hỡi người yêu năm cũ
dù có xa, vẫn nhớ đến khôn cùng
tận thẳm sâu, trong nhung nhớ muôn trùng
hình bóng em, vẫn ngợp trời thương mến…
Đông đã về, lạnh lại đổ trên bến
những thương em, trong tuyết lạnh heo may
đêm trắng đêm, trong khúc nhạc nồng say
mà vẫn lạnh, một vòng tay mong mãi…
Vui lên em, sẽ có ngày ta gặp lại
để đêm đông, em chẳng lạnh một mong chờ
cho hai mình, chẳng mãi mãi trong bơ vơ
đời sẽ ấm, của những kẻ thương nhau ấy…
Biết lắm chứ, tình trong em đang trỗi dậy
Chúng gọi nhau, những lúc mùa trăng lên
Anh cũng thế, nỗi nhớ em hằng đêm
Tình vẫn vẫn thức, trong tiếng kêu tìm bạn…
Hãy đợi nhé, dù sông Seine có cạn
Hãy chờ nhau, hỡi bạn mến yêu ơi
Dù có xa, cách biệt mãi chân trời
Tôi vẫn mong gửi em
triệu triệu nụ hôn...
shield em
những nồng ấm…
hoàng nguyên
Đại Phịa, SA ơi… sao khỏe rồi phải không em gái Paris ơi ? Nên nghỉ ngơi that nhiều nhé. Đừng cố mà Hoạ (vào thân). Chúc em có nhiều niềm vui mới đầy khoẻ mạnh nhé.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.204
Từ: 23.05.2007
Trạng thái: offline
#3426 —
20.11.2007 00:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-20 00:50:43SuongAnh>
Đồng Huynh thân!
Lâu rồi đệ chưa Xướng bài nào bên nhà huynh! bữa nay Xướng một bài vui vui với mọi người cũng là chọc vui chúc cho muội Sương Anh mau khoẻ mạnh!
Mời mọi người cùng hoạ nhé!
Mèo Em
Mèo em mấy bữa ốm quên meo
Cho cái cây cau mình tớ leo
Góc bếp buồn so nằm ủ rũ
Đầu hiên rầu rĩ đứng e sèo
Vài anh chuột xóm quà không tiếp
Mấy chú chít hoang lễ chẳng theo
Có lẽ phen này tâm bệnh nữa
Mèo em ơi nhớ vội đừng meo!
Hobac
bài nè huynh vừa xướng bên nhà Đồng Lão Huynh nè!![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Anh Mèo
Con gì nghịch phá mãi kêu meo
Bảo xuống nhưng mà vẫn cứ leo
Bếp nguội tro tàn khơi nổi dậy
Nồi khô củi đốt cháy ì sèo
Nhà hoang vắng vẻ vào đuà phá
Cưả mở không cài đến quậy theo
Hổn loạn tanh bành lòng phát mệt
Phen này khỏi bịnh bắt anh mèo
Sương Anh
Huynh Hobac ơi...thật là cảm động Huynh đến thăm bịnh nhân nha...kiểu này mà hổng hết bịnh là dở à, đang nổi...t..ứ..c...đây nè! [sm=47.gif]
Thì ra là mấy bữa nay Cô Tư Mèo bệnh à ? tụi nghiệp ghê hen.
Khuyên Mèo Bệnh
Mèo đau mấy bữa khóc meo meo
Thấy chuột trên đà cũng biếng leo
Mặt mũi tèm lem người ủ dột
Chân tay bủn rủn tướng eo sèo
Thuốc thang chểnh mảng mà hư nữa
Nhan sắc suy tàn sẽ xấu theo
Hảy rán ra ngoài sân hoạt động
Cho thân khoẻ mạnh khỏi lên meo....nhớ chưa mèo
Đồng Lão
Kệ Mèo
Mắc mớ gì ha...sao mãi meo?
Ai mà có thích chuyện trèo leo
Nào đâu ốm yếu thân tàn tạ
Cũng chẳng hư gầy tướng ẻo sèo
Những kẻ thư nhàn hay vẽ chuyện
Bao người rảnh rỗi muốn huà theo
Người ta xấu xí thì thây kệ
Dáng vẻ làm như trưởng tộc mèo
Sương Anh
Sẳn tiện tay tặng thêm vài câu đọc chơi vui hen
Do tánh ác làm em sanh bịnh
Chẳng thương người bạc mệnh là anh
Lòng thì băng giá lạnh tanh
Độc hàn xuống phổi mới hành em ho
Ho chữa dứt bùng lên cơn sốt
Ngọn lửa lòng nung đốt tâm can
Vì xưa bội bạc tình lang
Giờ yêu nó quậy bệnh càng tăng thêm
Em héo hắt môi mềm khô ráo
Miệng đắng chằn chán cháo lơ cơm
Thế là nhịn đói vài hôm
Dung nhan tiều tụy xấu òm mèm ơi !!!
Đôi má hóp rã rời thân xác
Hệt như mèo đói khát nhiều năm
Mi sầu mắt liễu quầng thâm
Nhìn em tội nghiệp lòng đâm nghẹn ngào
Đành nghĩ việc xú cơm múm cháo
Chạy thuốc thang để bạo bệnh qua
Thương nàng chẳng chút kêu ca
Nhưng khi khoẻ lại vẩn là không yêu
Nghĩ tình tui thiệt bùn thiu.....
Đồng Lão
Đó thấy dân Texas tốt bụng hông? đâu có mà độc ác như người Paris chớ...hehehe....
Giỡn chút thôi mong cô giáo mau bớt bịnh hen.
SA cũng sẵn tiện tay tiếp ĐL tí ha. Cám ơn tình nghiã cuả dân Texas ha, tình như bão nổi, lời như muối xát, nghe rồi bịnh thêm...
Ghét Quá!!!
Ghét quá!! trời ơi...ghét thiệt nhiều!
Ai lo lắng?!...đặt điều quá ha
Người ta bịnh, kệ người ta
Đang hồi thuyên giảm phát ra thêm nè
Lời ai khiến mày tê mặt tái
Quyết phen này ta phải ra tay
Thưà cơ vắng có mấy ngày
Thi nhau nói xấu...héo, gầy, hư hao
Cho lớn lối ai nào có sợ
Hãy xem nè... rạng rỡ mặt hoa
Đừng hòng mà nói điêu ngoa
Mau mau xin lỗi...làm hoà ngay đi
Lo thân mình tiều tụy quá đổi
Gió lướt ngang bị thổi lửng lơ
Người đâu trông mặt lờ đờ
Bởi thất tình thành khù khờ ngu ngơ
Nhưng nghĩ lại trước giờ là bạn
Nên ai thèm...tính toán làm chi
Bởi vì tính người Paris
Hiền lương lịch thiệp nhu mì lắm cơ!
Sương Anh
Sương Anh bịnh hở? có sao hông dậy? Mau mau hết đi nè hỏng thôi mấy ông nụi này khóc lóc ngập lụt hết phòng thơ bi chừ.
Lâu lắm mới thấy anh trai mần Song Thất Lục Bát nhen, hay hà! Thôi em gái bến đi gặm bánh mì đây
SA cám ơn DA vào hỏi thăm nha, DA nè...SA hổng có ngán đâu, toàn là nói xấu mà hông có thật thì ai đâu mà thèm tin chứ, đúng hôn? Hôm nay SA đỡ nhiều rồi, quyết...tử chiến. Con cháu bà Trưng mừ!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.288
Từ: 07.10.2007
Trạng thái: offline
QUÀ
Sang chơi mới biết chủ đang ôm (ốm)![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ngấp ngó bên hiên tớ đứng dòm
Chạy vội ra ngoài mua bát cháo
Hết hàng chỉ có ít...chôm chôm
Chúc gia chủ mau khoẻ ha
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 174
Từ: 09.06.2007
Trạng thái: offline
#3429 —
06.11.2007 07:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-06 08:07:54Song Anh>
Trích đoạn: SuongAnh
Man Mác
Gió thổi hoa rơi cánh rụng đầy
Nghe hồn nặng trĩu...quạnh hiu thay!
Người yêu vắng bóng buồn không ngủ
Tri kỷ biệt tăm chán uống say
Tấc dạ đong đầy bao nỗi nhớ
Tâm can chất chưá vạn sầu cay
Lòng ta man mác thu vàng uá
Viết gửi bao lời...thả gió bay
Sương Anh
[sm=kissing.gif] Ngừ iu ui....thương lắm đó, hôm nay ta mới tập trung để xướng một bài cho "anh êu" vào wạ đó hihihìhihi...sáng mai nhớ dzô lẹ lên ha, để chờ lâu....hóc đó! ![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Bài hoạ : Man Mác
Lao xao gió lộng lá rơi đầy
Chao chát tim lòng nhớ lắm thay
Nưả túi thơ tình ngâm đế mộng
Một bầu cúc tửu rót cho say
Đêm sầu man mác làn sương lạnh
Gác vắng ơ thờ chén rượu cay
Bóng nguyệt dần buông tia héo hắt
Trăng tàn lơ lửng dáng thu bay
TA
Người êu, ta bận lắm mà sợ em bùn nên ta dô xíu nè bi giờ ra dzọt nè, nhớ dzui dzẻ ha.[sm=10.gif]
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 298
Từ: 17.08.2007
Trạng thái: offline
Sơn nữ
Mắt em là rượu cẩm
Cho môi say sắc đào
Anh mang hồn núi thẳm
Qua bờ sương chim bao
Chạm khẽ bàn tay ấm
Lòng run đến ngàn sau
Đường đời anh muôn dặm
Anh trở về rẻo cao
Hai phương trời quan tái
Biết bao giờ gặp nhau
Đêm đồng bằng khắc khoải
Nhớ núi nhìn trăng sao
Anh trông về nơi ấy
Mây trắng bay lưng trời
Núi cao đâu không thấy
Lạnh lùng hạt sương rơi
Em có ngồi như đá
Hồn gởi tận nơi đâu
Đời người như cành lá
Xanh mãi cội tình đầu
Em như rừng như suối
Anh như gần như xa
Em như đèo như núi
Anh một lần đi qua
Anh có còn trở lại
Rừng già lá hóa sương
Em hồn nhiên mãi mãi
Nghìn năm chờ trong sương
(Xin phá nhà SA tí nhé! Chúc SA vui.)

Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 174
Từ: 09.06.2007
Trạng thái: offline
#3433 —
07.11.2007 12:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-07 12:28:34Song Anh>
Man Mác
Gió thổi hoa rơi cánh rụng đầy
Nghe hồn nặng trĩu...quạnh hiu thay!
Người yêu vắng bóng buồn không ngủ
Tri kỷ biệt tăm chán uống say
Tấc dạ đong đầy bao nỗi nhớ
Tâm can chất chưá vạn sầu cay
Lòng ta man mác thu vàng uá
Viết gửi bao lời...thả gió bay
Sương Anh
[sm=kissing.gif] Ngừ iu ui....thương lắm đó, hôm nay ta mới tập trung để xướng một bài cho "anh êu" vào wạ đó hihihìhihi...sáng mai nhớ dzô lẹ lên ha, để chờ lâu....hóc đó!
Bài hoạ : Man Mác
Lao xao gió lộng lá rơi đầy
Chao chát tim lòng nhớ lắm thay
Nưả túi thơ tình ngâm đế mộng
Một bầu cúc tửu rót cho say
Đêm sầu man mác làn sương lạnh
Gác vắng ơ thờ chén rượu cay
Bóng nguyệt dần buông tia héo hắt
Trăng tàn lơ lửng dáng thu bay
TA
Người êu, ta bận lắm mà sợ em bùn nên ta dô xíu nè bi giờ ra dzọt nè, nhớ dzui dzẻ ha.[sm=10.gif]
Buồn Man Mác
Thu chiều ảm đạm thấy sầu đầy
Ngọn gió heo may rét lạnh thay
Sóng nước lăn tăn vờn bóng ngã
Hơi men chuếnh choáng đẩy hồn say
Vườn hoang lác đác cành khô rụng
Ngõ vắng đìu hiu mắt ướt cay
Chén tạc chén thù ai đối ẩm?
Tri âm tri kỷ bóng mờ bay
Sương Anh
Man mác
Úa ngập bên hiên xác lá đầy
Sông xa khói sóng cảnh buồn thay
Âm u bến vắng nghinh sương lạnh
Tịch mịch canh sầu ký nguyệt say
Giọt giọt trăng tan cành liểu rủ
Hàng hàng lệ ướt khoé môi cay
Thi đề thả lá vương theo gió
Rải khắp phương trời nguyện ước bay
TA
[sm=a%20flower%20for%20her.gif] [sm=kissing.gif]
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.318
Từ: 01.03.2007
Trạng thái: offline
#3434 —
05.11.2007 08:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-05 08:38:02Tóc nâu>
Trăng Khuya
Ánh trăng chênh chếch đầu ghềnh
Đang cơn say ngủ tung mền chạy ra
Đón nguời trở về từ xa
Nhưng nào đâu thấy...hoá ra du hồn
Nghe như ai đặt nụ hôn
Lên đôi mắt ngọc hay buồn vu vơ
Đang luyến mộng hồn thẩn thờ
Nghĩ về cái bóng ảo mờ trong đêm
Trăng khuya hiu hắt bên thềm
Lòng nghe dậy nhớ cái tên một người
Gió lạnh tỉnh giấc mơ rồi
Vườn yêu hoang vắng...trăng rơi...đêm tàn.
Sương Anh

TÂM DU
Em yêu, chớ có ngỡ ngàng
Chính là ta đó lang thang tìm về
Ru hồn em giấc ngủ mê
Lời ca là gió, lời thề là tim
Nụ hôn là hạt sương chìm
Nằm ngoan trên lá rót im mi huyền
Chuyển mùa nên ánh trăng nghiêng
Soi đường chung lối hai miền tâm du
Vòng tay êm ấm... mây mù
Phủ mềm lên dáng ngọc tu dịu dàng
Hời ru mộng giấc miên mang
Phút giây tương ngộ, rộn ràng hương yêu!
Tóc nâu
Như vầy là vừa tình, vừa ngọt ngào và... đậm đà quá rồi phải không IÊU DẤU ! ![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.318
Từ: 01.03.2007
Trạng thái: offline
#3436 —
08.11.2007 11:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-08 15:46:15Tóc nâu>
Mộng Du
Mộng du đến chốn bình yên
Trời xanh bát ngát suối hiền nên thơ
Đêm thanh dưới ánh trăng mờ
Bên nhau trao gửi tình tơ ngọt ngào
Vằng vặc Ngân Hà trời cao
Thu vào ánh mắt biết bao nồng nàn
Thi nhân hồn bỗng dâng tràn
Thơ thành dòng nhạc non ngàn bay xa
Chúc mừng tình yêu đôi ta
Cung thương vang vọng sao sa vào lòng
Sao tua ..mấy cánh biết không?
Thương anh từ thuở...tim hồng biết mơ
Tình yêu nào có ai ngờ...
Vì ai...em hết ngây thơ thuở nào
Dáng gầy mắt mỏi xanh xao
Người ơi em sợ...trốn vào mộng du!
Sương Anh
...IÊU DẤU ƠI...thương anh từ thuở...còn nằm trong nôi đó
, nói nhỏ nghe nè...có người theo hỏi em Sương iu anh Tóc có nhiều hông, hỏi Chàng có biết....ghen hôn
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
MỘNG TÂM
Ngây thơ, em mãi thơ ngây
Với ta , em vẫn là Ngày tinh khôi
Ánh dương đang lú chân đồi
Trời đêm dần sáng như môi mắt cười
Nụ đời em ướm tình tươi
Nên ta say ngất mười mươi cõi hồn
Sáng này, xin tặng nụ hôn
Phớt hồng đôi má..., bồn chồn không em?!
Đừng nên lệ ướt mi rèm
Đừng xanh xao quá..., rủ mềm dáng hoa!
Em ơi ! trong cõi đời ta
Chữ ngờ, chữ sợ... thua là chữ Yêu
Tình thơ ta viết bao nhiêu
Vẫn không tỏ hết những điều ta mơ
Yêu em, ta hoá dại khờ
Mộng tâm giao hưởng... dòng thơ ngút ngàn...!
Tóc nâu
Ta thương em Sương từ kiếp nào rùi đoá!
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Ui, câu hỏi đầu tiên thì em Sương trả lời dùm nha, còn câu thứ hai thì người hỏi đang...ghen roài!!!
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Anh Tóc hổng thèm ghen vì... ghen thì sẽ... mất Nàng Thơ iêu dấu sao!!! [sm=7.gif]
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Đã quá đôi mươi lại nhạt duyên
Nay buồn thay phận gái thuyền quyên
Yêu thương xưa gửi buồn theo gió
Biết có đợi ai.... đã lỡ đò?
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.318
Từ: 01.03.2007
Trạng thái: offline
#3440 —
13.11.2007 17:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-13 17:50:10Tóc nâu>
Ngây Thơ
Đường vui chân sáo em đi
Hái hoa bắt bướm ngại gì anh ơi!
Nhưng mà chỉ một chút thôi
Sợ đam mê quá lạc đôi chúng mình
Nhìn xem ánh nắng lung linh
Đuà cùng hoa đó, trông tình làm sao
Nụ hôn...sao mà ngọt ngào
Người ơi,tim đập...xôn xao hồn rồi
Bắt đền đó hổng thèm chơi
Người đâu cứ khiến bồi hồi nhớ thương
Ai làm cho em vấn vương
Ngây thơ đâu mất...tim dường biết yêu
Từ khi...ngơ ngẩn trời chiều
Hay mơ hay mộng bao điều ấp ôm
Người nay như bị mất hồn
Ngẩn ngơ, nhơ nhớ...nụ hôn...hôm nào!
Sương Anh 11/11/07
Hihihìhi... anh Tóc ui...nghe nói thương mà tim em Sương đập...thình thịch...run mún chết...
CÙNG... LIỀU!
Em nhỏ tôi ơi! Giữ thơ ngây.
Đừng lo, đừng sợ, đừng chau mày.
Chớ run tay bút..., hồn thơ lạc.
Hãy để ngôn từ cao vút... bay!
Đam mê, thơ thẩn... tội đâu nhiều.
Ấm lòng tri kỷ giữa tịch liêu
Thì ta cứ để hồn du mộng...
Giữa vườn...hoa, bướm cùng ghẹo trêu.
Đánh mất ngây thơ? - Tôi nhặt rồi!
Em giờ ngơ ngẩn! - Tôi mất tôi!
Đừng bắt đền nhau, đừng hành tội
Lỗi cả hai ta..., cùng bồi hồi!
Em lỡ vấn vương - Tôi lỡ yêu.
Hai ta cùng lỡ vướng mây chiều,
Đêm về thao thức..., nụ hôn nhớ!
Đủ thấy khi yêu ta... cùng liều!!!
Tóc nâu
Nàng Thơ ui! Có bị ai ghen và nhéo thì... ráng chịu nha!
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Tán tỉnh Nàng để... nhìn Ai... "lo sốt vó" chơi...hihiiiiii
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.462
Từ: 02.12.2005
Trạng thái: offline
MỘT LIỀU BA BẢY CŨNG LIỀU
Đã trót lỡ trao em tình chung thuỷ
Chấp nhận thôi khi em có phũ phàng
Bỏ anh lại âu cũng là duyên phận
Lỡ nhịp cầu thì anh cũng thứ tha
Vườn hoa đẹp ắt có nhiều ong bướm
Tình lỡ rơi sao nhặt được em ơi
Thôi đành vậy kiếp sau anh xin nguyện
Là người đầu chăm sóc trái tim em!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 892
Từ: 29.08.2006
Trạng thái: offline
Mộng Không Thành
Yêu thương yêu mãi...mộng không thành
Nên phải đành mang tiếng phụ anh
Tình ta có lẽ không duyên nợ
Gạt lệ theo người...chân bước nhanh
Vườn hoa rực rỡ bướm vây quanh
Hoa cỏ đua nhau lối mọc xanh
Em đi rồi nhờ anh chăm sóc
Hoa mãi tươi xinh đẹp nhất cành
Sương Anh
TUYỆT....
Em ạ! Dù yêu mộng chẳng thành
Sao đành..lệ gạt bước chân nhanh
Vô duyên bạc phận đành cam chịu
Nhưng nỡ sao đành"Tiếng phụ anh"!
Đã qua cái tuổi nắng còn xanh
Đã lớn bao nhiêu..đã trưởng thành
Cớ vậy mà sao em lại nỡ
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ tình anh
Hoa rực rỡ vàng bướm vây quanh
Cũng chỉ làm tim nát tan tành
Em giờ xa quá đâu còn nữa
Hoa đẹp làm chi... rạng nhất cành...??
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: SuongAnh
SA mệt rồi, đáp trả với hưongtuyết bài này là xin nghỉ tí ha, tại vưà mới khỏi bệnh, nhưng mà...ghiền thơ quá, nên vào làm mấy bài giờ thấy đang lâng lâng...như bay bỗng...ngồi một hồi chắc con cóc nhảy ra quá hihihihihi.. Xin chúc huongtuyêt một week-end thật vui vẻ ha.
Học trò yêu dấu của tôi ơi
Tôi đã dặn trò kỹ lắm rồi
Rằng, em đang bệnh... cần chăm dưỡng
Nhà tôi ấm áp... thỏa sức chơi.
Sương Anh thương nhớ... hãy nghe lời
Chớ có mải vui rồi quên bài
Phải ăn đều bữa và uống thuốc
Nếu không... tôi phạt... chớ than trời.
____________________
ONLY
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Đã biết trò hư bởi do thầy
Nhưng đâu đành lòng phạt vài roi
Bây giờ hậu quả đà thấy rõ
Trò lười trốn học... hay cãi lời
Nhìn chén chè ngon trò dụ mời
Những muốn nhận ngay để trò vui
Nhưng e một nỗi chè quá ngọt
Ăn rồi mắc nợ... tình trao ai...
___________________
ONLY
Sương Anh kia... trò ngoan lên từ hồi nào thế... qua đây xem... nhanh
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.318
Từ: 01.03.2007
Trạng thái: offline
#3448 —
17.11.2007 10:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-11-17 10:44:10Tóc nâu>
Bát Canh Tiên.
Nàng bệnh gì thế hở dấu iêu,
Đã khoẻ hẵn chưa lúc vào chiều?
Nhớ thêm áo ấm, quàng khăn kỹ,
Thời tiết vào đông , lạnh thật nhiều.
Đừng thèm để ý tiếng thầy kêu,
Cứ doạ, cứ la, bắt học nhiều...
Kẹo bánh xoè tay...? Thầy chẳng có!
Tóc chán, giờ chỉ muốn lêu bêu...
Mượn cớ vắng Nàng, ta cũng chuồn...
Đôi lần ta chỉ muốn đi luôn!
Nghĩ lại tội Nàng, tội... thầy quá.
Nên dìa, quậy tiếp... dễ thương hôn!
Nàng Sương iêu dấu của ta ơi!
Nấu chè mà lại quên nước đường...!
Mời thầy một chén... là đã nghẹn.
Tóc nhìn thầy cố... động lòng thương.
Thôi thì Tóc sẽ ráng làm siêng.
Nấu canh một món cho thầy hiền!
Khổ qua thầy nhé, biết thầy thích.
Vị đắng, vị nồng... bát canh Tiên!
Tóc nâu
Iêu dấu ui! Ráng lên quậy đó, kêu réo hoài ta ắc xì xằng gần chít, trốn hết được nên... phá tiếp dí Cưng nè! Thầy mình chưa lên tiếng vì đang mắc nghẹn đoá...
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.018
Từ: 09.07.2007
Trạng thái: offline
Vị Khổ Qua
Học trò yêu dấu hãy nghe lời
Học bài nhanh thuộc... thầy vui ngay
Sẽ thưởng điểm cao cùng bánh kẹo
Chiều trò làm nũng trọn một ngày.
Tôi dạy cho em bài học mới
Bài học mến yêu với tình đời
Bài học thứ tha mọi lầm lỗi
Để sống hiên ngang giữa đất trời.
Nếu ai từng nếm Khổ Qua rồi
Sẽ thấy rõ ràng vị đắng - nồng
Như mọi cuộc đời giữa đục - trong
Thanh lọc bụi trần để vui sống.
Trò hỡi... trò ơi... giận tôi không
Bắt học bài khó, bắt nhớ nhung
Nhưng trái tim hồng yêu chân thật
Yêu trọn cuộc đời, vui hiến dâng.
_________________
ONLY
Tóc nâu - Sương Anh: Hai trò ráng học thuộc bài nhanh nhanh lên... đến giờ vào lớp rồi đó... sắp đến kỳ thi rồi đó.........
[color=darkblue]Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu![/color]
★
★
★
★
★
0