895 trả lời, 111.728 lượt xem —
Trang 21 / 30
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#601 —
12.09.2009 16:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-12 16:56:18Phuongtim937>
Hình Như Đã Vào Thu
Trời hôm nay mây thấp lắm em yêu
Vài cơn lạnh theo gió chiều đưa tới
Và mùa thu chừng như về rất vội
Lá trở mình vài chiếc đã buông rơi.
Anh nơi đây đang chờ mùa thu tới
Một mùa thu xứ lạnh thảo nguyên...buồn !
Rồi từng chiều đồng cỏ đẩm mờ sương
Nghe thấm lạnh một nỗi buồn cô lữ.
Em chốn xa hiểu lòng người viễn xứ
Buồn giăng giăng khi mỗi độ thu về
Nhìn sương chiều từng vạt kéo lê thê
Buồn len nhẹ theo về từng cơn gió.
Nghe nhớ em từ phương trời xa đó
Trời không thu chỉ nắng với mưa mùa
Không sương lạnh không rừng phong lá đỏ
Em bây giờ nơi đó có nhớ ta.
Hai mùa thu anh trên vùng đất lạ
Chốn thảo nguyên hoang dã đón thu về
Dãy rừng phong nhuộm vàng trên xác lá
Là hai mùa dạ buốt đến tái tê.
Thu năm nay hình như về rất vội
Chiều sương giăng mây thấp quyện chân đồi
Cho nỗi nhớ chập chùng theo sương lạnh
Nhỏ xuống hồn từng giọt đọng long lanh.
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#602 —
16.09.2009 13:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-13 13:54:17Huyền Băng>
Hạ Qua Đi
Hạ qua đi
Trả thu mầu lá cỏ
Cho vàng sân lá đỏ nhuộm rừng mơ
Cho sương chiều lãng đãng đẹp nên thơ
Mùa se lạnh heo may về gợi nhớ .
Hạ qua đi
Ve buồn ngưng nức nở
Cánh phượng tàn thôi nhắc nhở chuyện xa xưa
Cho nỗi buồn không đọng giọt sau mưa
Chìm dĩ vãng quên đi mùa hạ cũ .
Hạ qua đi
Mang theo tình ấp ủ
Chôn theo màu phượng rủ xác ve tan
Cho hồn đừng cứ thả mộng đi hoang
Đừng khoắc khoải dâng tràn từng đêm nhớ .
Hạ qua đi
Nhớ mang theo tình đã lỡ
Và xóa đi theo những cánh phượng tàn
Để thu về theo gió gọi mùa sang
Lòng tươi lại chút gì trong sương sớm .
Hạ qua đi
Để cho mùa thu chớm
Cúc nở vàng thắm đượm một tình thu
Con gió về thổi mát ngọn vi vu
Và lãng đãng chút sương mù thơ mộng .
Hạ qua đi
Nhớ mang tình ảo vọng
Đã từ lâu in bóng ở trong ta
Và nhớ mang , mang đến một trời xa
Hay hạ cứ xóa nhòa giùm ta nhé .!
PT.937....HL
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
TIỄN HẠ
Ve thôi khóc khúc chia ly
Là ta đưa tiễn hạ đi cùng người
Là khi bớt những nụ cười
Thu về màu lá vàng phơi rừng chiều
Đã nghe gió lạnh cô liêu
Đã nghe giá buốt tim yêu đợi chờ
Đã nghe em bước vào thơ
Đã nghe tình ái xa bờ hẹn xưa.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#604 —
24.09.2009 23:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-24 23:26:03Phuongtim937>
TIỄN HẠ
Ve thôi khóc khúc chia ly
Là ta đưa tiễn hạ đi cùng người
Là khi bớt những nụ cười
Thu về màu lá vàng phơi rừng chiều
Đã nghe gió lạnh cô liêu
Đã nghe giá buốt tim yêu đợi chờ
Đã nghe em bước vào thơ
Đã nghe tình ái xa bờ hẹn xưa.
Thanks NguyenNgoat ghé thăm đê" lại đọan thơ hay..chúc luôn vui nhé..
HL
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
Vó Câu Xưa
Đây thảo nguyên chiều thu vàng vọt nắng
Con ngựa buồn đứng lặng ngó mông lung
Dãy rừng xa sương khói đã giăng chùng
Vài tiếng sói lạnh lùng chiều hoang vắng
Giữa thảo nguyên con ngựa buồn thầm lặng
Nhớ một thời oanh liệt vó câu xưa
Dù chông gai hiểm hóc cứ giẩm bừa
Xem tất cả dưới chân ...là cỏ dại
Chiều nay buồn một nỗi buồn xa ngái
Nhìn chiều rơi mà nhớ lại một thời
Muốn tung vó muốn điên cuồng hí lộng
Muốn đạp ngã đời che lấp nỗi buồn rơi
Con ngựa đứng âm thầm chiều mệt mỏi
Đâu còn thời tiếng hí xé không gian
Chỉ tắt nghẹn những âm thanh khàn đục
Buồn gục đầu nhớ lúc vó câu xưa
Ngọn thu phong chiều nay về ngang cửa
Lá trở mình cỏ úa đọng mờ sương
Con ngựa đứng mắt mờ vê cố quận
Của một thời ngựa chứng chẳng yên cương
Giờ xế bóng nghe chán chường dâu bể
Nhưng hồn xưa lũ lượt rũ quay về
Theo những ngọn thu phong làm sống dậy
Thuở kiêu hùng vó ngựa vẵng đâu đây
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#606 —
06.10.2009 16:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-13 13:51:50Huyền Băng>
Lưỡi Gươm Cùn
Chiều một mình ngồi nhấp chén men cay
Nghêu ngao khúc cuồng ca mùa quan tái
Nghe điên đảo hồn chừng như sống lại
Lưỡi gươm cùn vụt múa giữa cơn say .
Nghe tiếng gọi mơ hồ văng vẳng lại
Từng âm ba ray rức vọng về ...buồn !
Bóng chập chờn ảo ảnh mộng chiều sương
Mắt cháy khát một thời xưa đánh mất .
Thanh kiếm gãy ngỡ vùi sâu lòng đất
Chiều hôm nay bất chợt lại quay về
Vung đôi tay theo điệu múa say mê
Hùng khí cũ bừng lên cười ngạo nghễ .
Vung thanh kiếm quét tan hồn dâu bể
Lưỡi tuy cùn không ngọt sắt như xưa
Không đủ che đời giông bão gió mưa
Nhưng đủ chém đứt phăng hồn bệ rạc .
Đôi tay múa miệng vẫn đều khúc hát
Theo cơn say những vũ điệu loạn cuồng
Như xua đuổi nỗi chán chường hiện tại
Lưỡi gươm cùn ta múa giữa cơn say .
PT.937
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
Thu Về Đồng Cỏ
Có con chim nhỏ đang ríu rít
Chuyền nhánh đùa vui dưới nắng hồng
Vài giọt sương đêm còn vương đọng
Giật mình ta biết đã vào thu .
Sáng nay thức giấc nhìn qua cửa
Giọt nắng xuyên mành ta nhớ em
Xa xa một dãy rừng phong đỏ
Ngọn gió đưa về thơm cỏ may .
Sáng nay thức giấc buổi đầu thu
Đồng cỏ mờ trong lớp sương mù
Vài cơn gió nhẹ qua khung cửa
Chút lạnh theo về trong gió đưa .
Bên kia đồng bắp lá vàng mơ
Hoa đã tàn khô dáng hững hờ
Gió lay khua động nhìn hiu quạnh
Buồn buồn chợt dậy một hồn thơ .
Bên hồ đàn ngỗng nhởn nhơ bơi
Vài cánh chao nghiêng giữa lưng trời
Nét đẹp pha buồn ...Ôi vời vợi !
Nghe hồn man mác buổi thu rơi .!
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#608 —
15.10.2009 04:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-15 15:53:31Phuongtim937>
Thu Nhớ
Ơi ! người tình nhỏ ta ơi !
Có nghe tiếng gió ru hời xa xa
Gió đang trổi khúc giao hoà
Mừng thu xoã tóc mượt mà dáng sương .
Thu rơi trên ngọn phong buồn
Vàng thu lá rụng con đường quạnh hiu
Nhỏ ơi ta nhớ nhỏ nhiều
Nhớ đôi môi mọng yêu kiều dáng em .
Chiều nay bất chợt nghe thèm
Vòng tay xiết chặt môi mềm bờ môi
Nhìn thu nắng rụng lưng đồi
Thảo nguyên gió lạnh ta ngồi trông thu .
Xa xa từng vạt sương mù
Vài cơn gió lạnh vội vù vụt qua
Dăm ba chếc lá la đà
Cỏ lay xao động hồn ta nỗi buồn !
Dưới chiều nhàn nhạt thu sương .
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
Rồi Có Một Ngày ....
Chắc bây giờ em không hiểu được tình tôi
Nên luôn bảo rằng tôi người có lỗi
Ít kỷ hờn ghen đâu phải là điều có tội
Ai là người không độc chiếm một tình yêu ?!
Rồi có một ngày em sẽ hiểu được tình tôi
Dù thời gian có còn xa xôi dịu vợi
Sự hờn ghen ngày xưa em cho là vô lối
Nhưng lại chứa đầy chân thật của tình yêu .
Tôi là kẻ trên bước đời chân đã mỏi
Nên hiểu thế nào là giả dối lẫn điêu ngoa
Em trẻ lắm sáng trong lòng còn non dạ
Nên miệng lưỡi đời đâu ngỡ đó bướm hoa .
Tôi không tự ti không tị hiềm hay mặc cảm
Nhưng vì tôi kẻ thích đứng bên lề
Không chen lấn không giựt giành xô đẩy
Chẳng tráo trở đời nên em thấy ngỡ u mê .
Tôi là vậy ...sống bằng một tâm hồn chơn chất
Chữ ghét yêu phân rất rõ đôi đường
Không lấp lững không biết giở trò ve vuốt
Nghoảnh mặt đi rồi mà bảo vẫn còn thương .
Rồi có một ngày em sẽ hiểu được tình tôi
Là khi em bước giẩm qua đầy đá sỏi
Câu ngày xưa em thường bảo tôi có lỗi
Em sẽ gục đầu sám hối lỗi ...là em ...
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#610 —
24.10.2009 23:59
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-25 00:08:34Vũ Hoàng Phong>
Anh ơi, anh ơi..! chuyện tình đời ai dám trách
thương hận sầu tủi, ai tránh khỏi tâm can
muôn vàn thương luyến khi tim ngã vô tận
muôn vết hương trầm sẽ gởi cõi... thiên an... .
Xin chào anh, vào phá vui chút thôi, mong anh thông cảm nhe!
Chúc anh nhiều niềm vui,
Mến.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#612 —
26.10.2009 02:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-26 02:06:12Phuongtim937>
Ta Rất Nhớ ...!
Trong thu lạnh người ơi ! ...ta rất nhớ
Dòng sông nào bến cũ một lần nhau
Người đã đến tìm ta ...chiều không hẹn
Chút thẹn thùng bẽn lẽn thoáng trên môi .
Ta nhớ lắm ...một chiều mưa rất vội
Lặng nhìn nhau lòng nghe thoáng bồi hồi
Người không ngại quãng đường xa dịu vợi
Đứng dưới chiều tóc ướt hạt mưa rơi .
Ta nhớ lắm ...người ơi ta rất nhớ !
Chuyến đò ngang qua quán Gió xưa nào
Tay trong tay dìu nhau trên lối nhỏ
Nhìn cụm bần gió quyện lá xôn xao .
Trên dòng sông mưa chiều rơi nhè nhẹ
Nghe hương yêu khe khẽ lén vào hồn
Hương tóc đó bờ vai nào nho nhỏ
Nụ hôn nồng mỡ ngõ lối vào ...yêu
Ta nhớ lắm ...người ơi ta rất nhớ !
Đại lộ chiều lất phất hạt mưa thưa
Nhớ dáng em tóc bay mùa lộng gió
Bến xe buồn ! ta đứng để tiễn đưa .
Xe trở bánh quay nhanh về phố thị
Ta đâu ngờ phút cuối buổi chia ly
Là ta đã mất người từ dạo ấy
Tình nhạt dần hương phấn cũng tan đi .
Chiều nay thu đã về trên đồng cỏ
Gió thổi buồn như ngọn gió thu xưa
Mà một lần ta em chiều quán Gió
Mắt môi nào ngày nọ khắc vào tim .
Sao quên được ...người ơi sao quên được
Phù Sa nào một thuở ấp yêu nhau
Nhớ dòng sông nhớ chiều con đò nhỏ
Nhớ cụm bần nhớ cả nụ cười em ....
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#614 —
02.11.2009 14:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-02 14:06:26Phuongtim937>
Buôn..Vu Vơ ..!
Lưng trời tiếng vạc kêu sương
Tiếng kêu man mác nỗi buồn xa xôi
Trăng treo nửa mảnh bên đồi
Đêm thu gió lạnh ta ngồi với ta
Rừng khuya xao xác tiếng gà
Trắng đêm ngồi nhớ quê nhà ngày thơ
Nhớ dòng sông nước lững lờ
Tuổi thơ ngày cũ bây giờ nơi đâu
Tìm ta trên vạn nẽo sầu
Chỉ nghe sương bạc mái đầu ngày trôi
Hồn nhiên một thuở qua rồi
Bây giờ đọng lại một trời thương đau
Người thương bạn cũ xưa nào
Đã thành dỉ vãng đi vào thời gian .
Hồn như chiếc lá thu tàn ...!
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 390
Từ: 30.09.2008
Trạng thái: offline
#615 —
03.11.2009 00:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-04 22:13:28Vũ Hoàng Phong>
.
Mây ngàn gió núi vẫn reo vang
thu nay về nữa lá thêm vàng
rừng xưa lặng thầm nơi miền vắng
tâm người thả áng cõi thêng thang
thanh thời bình minh luôn mãi sáng
soi rạng ký ức mình ôm mang
trăng khuya giờ đã im chìm lắng
suối dòng mãi chẩy theo thời gian... .
Chào anh, chúc anh vui mạnh nhe!
Mến.
JD
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
Hương Tình Em...
Trong đáy tim sầu hoa chợt nở
Hương thơm một đóa nụ tình em
Dang tay ra đón lòng rộng mở
Nhận lấy hương tình ướp cánh mơ .
Đêm nghe thu hát trên ngàn lá
Giữa một đêm thu bóng nguyệt tà
Lang thang theo gió hồn phương đó
Nơi có một người xa rất xa .
Nghe thơm trong gió mùi hương cỏ
Thoáng nhẹ qua thềm êm rất êm
Ơi ! người tình nhỏ phương trời đó
Ta đã say rồi môi mắt em .
Mai đem nửa mảnh hồn sương khói
Vê ngụ trong tim của một người
Để tìm hơi ấm mùa đông tới
Quên cái lạnh buồn hoa tuyết rơi .
PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#618 —
10.11.2009 04:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-10 04:40:06Phuongtim937>
Thu Về Đồng Cỏ ..2
Nghe buồn trỉu nặng xuống hồn thơ
Đồng cỏ giờ đây dáng em mờ
Vó ngựa đâu còn !... chiều hoang vắng
Gác bút chôn sầu lịm giấc mơ .
Chiều nay ngọn gió thu phong đến
Ngựa hí vang trời thương nhớ em
Rồi đây những buổi sương đồng cỏ
Một thảo nguyên buồn nhớ dáng xưa .
Con ngựa đứng buồn ngó xa xôi
Tình xưa một thuở đã qua rồi
Chiều nay đứng giữa ...chiều thu gió
Lòng sầu vợi vợi nhớ xa xôi .
Một dãy rừng phong đứng xa xa
Mờ mờ sương khói buổi thu tà
Ơi ! người tình cũ em có biết
Chốn thảo nguyên buồn ta với ta .
Thu đã nhuộm đầy một sắc thu
Sương giăng mưa bụi thấp mây mù
Man man nỗi nhớ về phương đó
Thắm hồn lá đỏ một chiều thu .!
HL, PT.937[/color][/color]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#619 —
14.11.2009 15:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-14 16:00:24Phuongtim937>
Em Hiểu Cho Ta
Ta không thể
Kéo thời gian quay ngược lại
Khi dòng đời mải miết tháng ngày trôi
Ta không thể
Giữ mùa xuân kia mãi mãi
Khi hạ tàn , thu chớm đến đông rơi .
Ta đánh mất tuổi xuân từ lâu lắm
Nay tuổi đầu chóp tóc bạc mầu sương
Cuộc đời ta con thuyền không định hướng
Thì làm sao chung lối một con đường !
Em như nụ hoa hồng đang chớm nở
Nét băng trinh nguyên vẹn tuổi vào yêu
Đường em đi dập dìu hoa bướm lượn
Còn riêng ta đời đã ngả bóng chiều .
Đừng nhìn ta ánh mắt buồn rười rượi
Đừng trách ta một kẻ quá lạnh lòng
Ta thương em nhiều lắm biết hay không ?
Nên tránh né những gì em mở lối .
Ta không muốn đời em vương tăm tối
Vì yêu ta em bỏ lỡ cuộc đời
Tàn héo dần , hiu hắt nhạt son môi
Rồi lại phải âm thầm trong hối tiếc .
Ta thương em , chỉ riêng lòng ta biết
Rồi âm thầm nuối tiếc của riêng ta
Sao chúng mình hai thế hệ quá xa
Nên đành phải chối từ lời em ngỏ .
Biết em buồn khi lòng ta bày tỏ
Nhưng thời gian sẽ mờ xoá em ơi
Ngày mai đây em vui mộng bên đời
Em sẽ hiểu và thương ta nhiều hơn nữa .
HL...PT.937
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
MỘT mai em bỏ tôi đi
THỜI thơ mộng cũ còn gì mà mơ
ĐỂ buồn cho những vần thơ
NHỚ thương neo đậu bến bờ dỡ dang!
yêu thương và tha thứ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
Làm Sao Mà Biết Được
Làm sao mà biết được
Những mùa thu đi qua
Có bao nhiêu chiếc lá
Theo mùa thu ra đi .
Làm sao mà biết được
Con nước của dòng sông
Qua bao nhiều nhánh rẽ
Rồi sẽ xuôi về đâu .
Làm sao mà biết được
Khi tình em trao ta
Biết có đầy hạnh phúc
Hay những vết thương đau
Làm sao mà biết được
Những gì ở ngày mai
Con đường đầy ánh sáng
Hay bóng tối đêm dài .
Làm sao mà biết được
Ai tri kỷ cuộc đời
Hay chỉ lời gian dối
Ngọt lịm ở bờ môi .
Làm sao mà biết được
Tình người rộng bao la
Hay quá là chật hẹp
Không chốn nào cho ta .
Thì thôi đời cứ mặc
Như dòng nước trôi xuôi
Đẩy đưa về vô tận
Cứ xem là phù vân .
vu vơ
Huyền Lâm , PT.937
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.099
Từ: 22.11.2009
Trạng thái: offline
Chào Phương Tím,
Hiền Nhân xin phép để lại một chút cảm xúc khi đọc bài thơ trên của PT, có gì không phải PT thứ lỗi nha.
Ta không níu kéo được,
Nhịp thời gian trôi qua,
Nhưng ta đoán trước được,
Mùa Thu cây vàng lá,
Mùa Xuân Mai nở hoa.
Cuộc đời nhiều gian trá?
Thiện tâm giử lòng ta.
Gieo nhân thì gặt quả,
Sợ gì chuyện phong ba?
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#625 —
30.11.2009 20:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-01 19:58:39Phuongtim937>
Nhớ Người[/size]
Chiều nay một buổi chiều thu lạnh
Ta lại cùng ta rót rượu mời
Nâng ly uống hết buồn sương khói
Uống để quên người quên chính tôi .
Tay nâng cốc rượu buồn xơ xác
Thấm hồn sa mạc vắng mênh mộng
Lối xưa hò hẹn đường chung bóng
Bây giờ tất cả hoá hư không .
Nhìn chiều thu lạnh nắng nghiêng nghiêng
Một cánh đồng xa chiều thảo nguyên
Ta lại ngồi đây nhìn sương xuống
Để nhớ người xa đã xa rồi .
Bao nhiêu cốc rượu sao không thể
Say khướt hồn ta lãng quên người
Men rượu càng nồng thêm nỗi nhớ
Và thấm đượm buồn lên ý thơ .
********
Chiều nghiêng nắng đã nhạt mầu
Theo thu gió chở nỗi sầu về ngang.
[i
]Một chiều trên đồng cỏ Lockport Chicago
Huyền Lâm..PT.937[stize]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
#626 —
07.12.2009 16:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-08 12:22:28Huyền Băng>
Hai Bờ Nỗi Nhớ
Sao chúng mình lại hai bờ nỗi nhớ
Bên kia buồn em đem gởi vào thơ
Em thương tiếc xót xa tình đã lỡ
Kỷ niệm nào tình một thuở bên nhau .
Ta nơi đây cũng từng đêm trăn trở
Trách ai đây duyên nợ sớm phôi pha
Tại nơi ta gã ngông cuồng ngạo mạn
Hay vì em không hiểu hết tình ta .
Em vẫn biết ta âm thầm trầm lặng
Không ba hoa tự vẽ lấy chân dung
Ta đã sống nửa đời đầy gian trá
Những mặt nạ cười giả tạo của thế nhân .
Trầm tích lạnh đời ta như thế đó
Mang uẩn ưu Ta góc xó bên đời
Ta rất ghét những tâm hồn đen tối
Ghét nụ cười giả dối ở bờ môi .
Em không hiểu để rồi em oán trách
Tại vì sao ta không hợp với đời
Không tung tăng giỡn đùa cùng thiên hạ
Rồi một ngày em hiểu tại sao thôi .
Ta từng đêm đọc những bài thơ cũ
Của những ngày tình nồng thắm bên nhau
Em đã viết biết bao là thương nhớ
Từng dòng thơ như suối mát ngọt ngào .
Em bên kia đang ôm buồn nhung nhớ
Khác chi em ta cũng ở nơi nầy
Hồn khoắc khoải nhớ về ngày xưa ấy
Nhớ những ngày mình trọn một vòng tay .
Ta vẫn đợi nghìn năm ta vẫn đợi
Một ngày nào em hiểu rỏ về ta
Vòng tay rộng ta đón người trở lại
Nối ân tình sau năm tháng cách xa .
HL....PT.937
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
NỖi Buồn Tàn Thu
Em thấy không ?
Rồi mùa thu cũng ra đi
Đâu có gì cứ giử hoài tuyệt mỹ
Màu lá vàng rực rỡ
Man mác buổi heo may
Giờ còn lại chỉ lạnh buồn tê tái .
Em thấy không ?
Cả rừng phong với dáng buồn ủ rủ
Khẳng khiu cành
Cây đứng đợi ngọn đông phong
Mùa thu qua về đâu bao xác lá
Mới hôm nào còn mang cả sắc trời thu .
Rồi mai đây không còn gì quyến rũ
Khách thi nhân quyên hẳn buổi thu về
Một rừng phong chơ vơ màu tuyết trắng
Co ro buồn đứng lặng hứng đông rơi .
Họ lại đi lai chờ mùa thu tới
Sắc vàng pha rực rỡ buổi thu chiều
Hàng vạn vầng thơ
Với ngàn lời ca tụng
Đâu hiểu được nỗi buồn hiện tại
buổi tàn thu .
Em thấy không ?
Thế nhân mê vẽ đẹp
Có bao giờ ai ngắm tuyết mà mơ
Mà chỉ có
những vầng thơ đầy oán trách
Khi nhìn rừng chiều tuyết lạnh trắng màu tang .
HL...PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
[Nơi Anh Ở
Nơi anh ở đông về lạnh buốt
Hồn chơ vơ ôm đá đợi chờ
Nghe chao nghiêng nỗi buồn kỷ niệm
Đời tật nguyền lê bước chân...đau !
Nơi anh ở chiều đông không lá
Mưa đọng sầu treo nhớ bên hiên
Trời mây xám lười bay gió đọng
Vũ trụ buồn trống vắng không em .
Nơi anh ở chiều nay tuyết đổ
Khung cửa buồn mưa tuyết bay bay
Đời đã lạnh nỗi sầu thêm lạnh
Em phương trời nơi ấy có hay .
Nơi anh ở sầu treo đỉnh nhớ
Gió lại về lạnh buốt buồng tim
Và thế đó trói hồn anh mãi
Đem giam vào ngục nhớ trong em .
HL...PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
Chiều Đông Nhớ ...
Có những đêm một mình căn phòng nhỏ
Phút giây nào em chợt nhớ về ta
Một người thương lạc loài trên đất lạ
Nhìn tuyết buồn ngồi đếm chuổi thời gian .
Ta nơi đây đang giữa mùa đông tuyết
Có những chiều cơn bão rớt về ngang
Lòng ta lại nỗi buồn len len nhẹ
Khi lặng nhìn mờ mịt tuyết bay bay .
Ôi nhung nhớ ! trong muôn vàn nhung nhớ
Người xa ơi lòng ta vẫn mong chờ
Ngày nao đó chùng mình cùng gặp gỡ
Viết cho tròn đoạn cuối bản tình thơ
Em biết không từng đêm hồn mộng mi..
Nhớ dến người phương ấy chốn xa xăm
Nghe thương lắm tim gieo mầm hạnh phúc
Đợi chờ ngày hoa nở nụ trăm năm .
******
Chiều đông tuyết đổ lạnh buồn
Cho hồn bất chợt khơi nguồn nhớ thương ...
Huyền Lâm...PT.937
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 618
Từ: 04.05.2007
Trạng thái: offline
Mùa Đông Nhớ .
Chiều rét buốt con tim mùa đông nhớ
Ơi người xa ! tình hoài vọng đợi chờ
Em có nghe tiếng thơ buồn nức nở
Của một người đang nhớ một người xa .
Biết nói sao cho tròn câu thương nhớ
Khi hồn ta quanh quẩn bóng hình người
Có phải em ...con tim là cửa ngục ?
Đón hồn ta giam giữ suốt trăm năm .
Nghe tiếng gió cũng đủ buồn da diết
Đêm nhìn trăng tha thiết dạ ngùi ngùi
Trời tuyết lạnh hay lòng ta đang lạnh
Chiếu chăn nào ấm nỗi lúc đơn côi .
Em có nghe lời thơ như vẫy gọi
Em mang giùm chút nắng ấm mùa xuân
Sưởi con tim đang vào mùa đông giá
Cho đêm tròn giấc ngủ ngạt ngào hương .
*********
Làm sao viết trọn được lời thơ
Khi cả nhớ nhung lẫn đợi chờ
Đầy ấp hồn ta không chổ chứa
Để tràn vung vãi những đêm mơ .
Huyền Lâm..PT.937
★
★
★
★
★
0