📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Audio Truyện - Thơ

Mai tôi chết-Thu Hiền diễn đọc

4 trả lời, 2.956 lượt xem — Trang 1 / 1
Mới nhìn qua cái tựa đề bài thơ "Mai tôi chết" của Hoài Điệp Hạ Phương chợt thoáng giật mình. Nhưng đọc xong bài thơ lại thấy tác giả còn lưu luyến cuộc đời này lắm. Và vui mừng biết chắc rằng cái ngày "mai" ấy sẽ còn xa, xa lắm...
 
 

 
 
 
      Mai Tôi Chết
 
Mai tôi chết... thuyền tình xuôi biển rộng
Lời hẹn hò theo gió mịt mù xa!
Và kỷ niệm như ánh trăng mờ tỏ
Một lần nào tiềm thức gọi, thoáng qua!
Mai tôi chết, con đường về sẽ lạ
Phố có buồn khi vắng bóng hình quen ?
Đôi cánh thư nằm im lìm trong góc
Sầu nối sầu khi mưa rót vào đêm!
Mai tôi đi... người thương ơi, đừng khóc !
Xin dấu dùm dòng nước mắt trào tuôn!
Phách tôi vẫn vấn vương tình tha thiết
Lệ người rơi tôi ướt cả linh hồn!
Mai tôi đi thành phố sẽ vui hơn
Trong đôi mắt lần cuối cùng nhìn lại!
Mai tôi chết có gì đâu mà ngại ?
Giấc ngủ dài, hay…một chuyến đi xa !
Nếu tương lai, còn hẹn lại với qua
Xin làm vạt nắng chiều buông thật khẽ
Những bóng nắng lung linh đi rất nhẹ
Suởi ấm vài đôi mộ chí giạt xiêu
Mai tôi đi là bỏ hết thương yêu ?
Không! Tôi vẫn đó! Hồn bên đời sôi động...

                           Hoài Điệp Hạ Phương
 
 
Trích từ thư viện của vnthuquan
Đăng nhập để trả lời
0

 
Lẵng hoa này Hạ Phương mến tặng chị Thu Hiền
Em cám ơn chị thật nhiều đã diễn đọc bài thơ Mai Tôi Chết
Hạ Phương chúc chị và gia đình an vui.
 
Thân ái [:)]
HĐHP
Đăng nhập để trả lời
0
Mến tặng Thu Hiền diễn đọc giọng nhẹ nhàng... và HĐHP tác giả bài thơ - Mỗi em một đóa hoa hồng.
Thân
7_vdn
 

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Cám ơn hoa của Hạ Phương và của chị Việt Dương Nhân. Toàn là hoa hồng không hà vừa đẹp mà vừa thơm nữa, chắc là Hiền sẽ gặp nhiều may mắn lắm đây.
Đăng nhập để trả lời
0

 
 xin đừng vội chết người ơi
 hoa còn muốn nở lúc đời đang xuân
 
hi...anh vừa vào trang thơ của em xong- dao này làm thơ bùn..và cảnh giác với cuộc đời quá heng....chúc em và mọi người cũng vui nhé
 
 

 
 giọt  nhớ mùa thu....
Lưu
Bu
Đăng nhập để trả lời
0