342 trả lời, 22.089 lượt xem —
Trang 7 / 12
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#182 —
21.09.2008 12:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-21 12:37:56giotmuatim>
[color="darkorchid"]*TRANG KHÚC*
Chiều tím
trắc ẩn
môi cười.
Đàn chia
giọt lệ
buổi tàn
thu rơi!
Lời than
tiếng vãn
thiết thao.
Trang hoa
vỡ uất
uá trầm
hồng nhan.
Tình ơi
cuồng triũ
khiên oan.
Gió xô
trăng lệch
nghiêng buồn
đại dương.
Hắt hiu
trời biển
sóng trườn.
Chập chờn
hư ảo
thiên đường
mù khơi...
*giotmuatim,9.2008
[/color][color="darkorchid"]
[/color]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#183 —
21.09.2008 12:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-21 12:59:51giotmuatim>
*MỘT THOÁNG MUÀ THU
MẤY SẮC MÀU...
Trời thu mây ngàn trôi mênh mang
Thoảng trong heo may phím tơ đàn
Cung trầm điù hiu lời ai oán
Ngậm ngùi chan chưá khúc lệ loang...
Vườn thu rơi rụng trăm lá sầu
Rối bời nức nở điệu nhạc ngâu
Tình riêng rưng rức giọt đau đáu
Long lanh mắt ướt nát lòng nhau
Hồ thu lăn tăn bóng hoạ hình
Nưả vầng khuyết ảo hư lung linh
Thân gầy nghiêng soi gương yên tĩnh
Tóc mây buông rũ khuất mộng tình
Đêm thu xanh xao những niềm riêng
Dạ buồn nằng nặng nỗi chung chiêng
Giấu sâu đáy mắt tình miên viễn
Mòn ruỗng tự tim ắp muộn phiền
*giotmuatim,21/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#185 —
23.09.2008 11:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-24 09:25:58giotmuatim>
*NÉN HƯƠNG LÒNG THẮP CHO ANH
PHẠM SĨ TRUNG*
Người thi sĩ trở về nguồn hư tận
Đường trần gian nay vắng bóng anh rồi
Tôi nhỏ lệ vì thấy mình không thể
Ngăn nỗi buồn xoáy niềm xót đau...Ôi...!!!
Phạm Sĩ Trung.Bao vần thơ tha thiết
Những thi từ diụ ngọt ấm áp đời
Anh ra đi giưã muà thu vàng uá
Đã vô tình gieo thương tiếc khôn nguôi.
Dòng nước mắt tôi âm thầm nhỏ xuống
Lá buồn tênh tang thương rớt trong thơ
Bao thi hưũ sẽ nhớ hoài anh mãi
Dẫu chưa từng gặp gỡ giưã đời thường.
Anh im ngủ ngày 22 tháng 9
Giấc chiêm bao nguyên vẹn có bao giờ
Sẽ một lần trong hiển hiện hư vô
Cánh lá hồn bay ngược về dương thế?
Kiếp luân thường ra đi như đã đến
Buông xuôi tay,ai cũng vậy mà thôi
Vẫn biết thế sao buồn thương tràn vỡ
Đoá bi ca nở quặn thắt linh hồn.
Đây BẾN CŨ,HanSiNguyen sáng tác
Anh hãy về nghe ca khúc thơ anh
Chỉ một lần dẫu xác hồn đã khép
Đàn cung thanh ru giấc ngủ vĩnh hằng.
*giotmuatim,23/9/08
*Kính tặng hương hồn anh Phạm Sĩ Trung*
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
*DÂNG KHÚC*
Tôi lần
theo tiếng lá rơi.
Mời đêm chậm lại
xoè tay đếm giờ.
Hứng trăng
mỏng mảnh
vỡ đôi.
Cho sương ướt đẫm
mắt môi
thu tràn.
Sắc vàng
thu uá vườn hoang.
Tay gom suối lá
đắp mồ mộ yêu.
Tâm tư
lặng đắng
bao điều.
Giọt trăng thoi thóp
ảo mù
thiên thu...
*giotmuatim,24/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#188 —
25.09.2008 13:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-26 11:27:24giotmuatim>
*CŨNG ĐÀNH TRÓT LỠ TÌNH HỜ*
Lá thu viên tịch xuôi dòng
Nửa đời cô nữ mộng lòng hắt hiu
Chừ đang bóng xế trời chiều
Trái tim hữu hạn dặt dìu tri âm
Dẫu tình trót lỡ lệch vần
Cột nhau bằng dải tình nhân Ta-Người
Đong đời không trọn niềm vui
Nên thơ trăn trở ngậm ngùi nỗi đau
Buồn Ta đọng giọt thu sầu
Khuấy lòng lên sủi tím màu hư riêng
Ngàn năm tình vẫn nổi-chìm
Thôi Ta giấu kỹ chẳng phiền đời nhau...
*giotmuatim,25/9/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#190 —
03.10.2008 10:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-03 13:22:39giotmuatim>
*MÊNH MÔNG NỖI BUỒN*
Hồn ẩm mục giưã hạ huyền đơn độc
Đất với trời chứng hết nỗi xót xa
Nằm vắt tay nghe buồn thơ oà khóc
Giọt lệ thầm cay đắng,khổ đau,và...
Lần thứ mấy mươi thấy mình chán sống
Người vơí người luôn bạc nghiã vong ân
Để mình em ôm tim gầy lạc lõng
Va vấp đời mắc cạm bẫy nhân trần
Sỏi đá sầu vẫn cào xước đôi chân
Bốn mươi hơn cứ rạc rời nước mắt
Vòng cô đơn sao mãi hoài thít chặt
Lạnh buốt lòng se sắt vết thương xưa
Chẳng thể đánh rơi những gì đã rớt
Còn lại chi xin gửi gắm phiá sau
Một rẻo tin yêu hiếm hoi chia sớt
Để hòng xanh ước vọng tuổi thu nhầu
*giotmuatim,3/10/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#192 —
05.10.2008 11:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-05 17:23:12giotmuatim>
*TÂM SỰ MỘT KIẾP NGƯỜI*
Anh!
Em vẫn là em như chính em
Trái tim nguyên thuỷ vẫn mướt mềm
Niềm thương nỗi nhớ vô bờ bến
Tình sâu ân nặng thênh thênh căng nồng
Đấy!
Em cứ là em như thế đấy thôi
Giông và bão lần hạnh ngộ liên hồi
Và ước nguyện viễn miên dài kiếp sống
Trải đường đời mòn mỏi mãi lối chông chênh
Phải!
Em chỉ là em như chính em đã từng
Khổ đau nghiệt ngã vẫn tận cùng buả vây
Nào ai hiểu được ẩn tình trong mắt ấy?
Tháng ngày qua...hôm nay nưã...huyết lệ tràn đầy
Thôi!
Đã là em cô đơn ủ kín tâm linh nghẹn
Giấc mộng tình là thăm thẳm đêm đen ưu phiền
Lối hạnh ngộ muộn màng trót lỡ vẹn bến nguyên
Đời thuyền quyên bóng xế hẹn vạn kỷ kiếp truân chuyên
*giotmuatim,5/10/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
*PHAI KHÚC*
Thu côi
gom lá vàng rơi...
Gom hương
gom sắc
một thời riêng Ta!
Góc đời
nhặt ánh chiều tà...
Nhặt sương
nhặt khói
vỡ oà hư không!
*giotmuatim,8/10/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
*PHAI KHÚC*
Thu côi
gom lá vàng rơi...
Gom hương
gom sắc
một thời riêng Ta!
Góc đời
nhặt ánh chiều tà...
Nhặt sương
nhặt khói
vỡ oà hư không!
*giotmuatim,8/10/08
Thu về
gom lá vàng rơi
Viết tên
hẹn ước
nhớ người
đã xa
Lá khô
nét chữ nhạt nhoà
Tủi duyên
trách phận
vỡ oà nỗi đau...
kimrbl
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#198 —
08.10.2008 21:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-09 05:23:21giotmuatim>
*MỘT CHÚT CHIÊM NGHIỆM CŨNG TRẮNG ĐÊM*
Trời đêm mù mịt nghe não lòng
Dõi tìm giấc ngủ vẫn hoàn không
Âm u mắt triũ vời vợi xót
Hồn mềm buốt lạnh nỗi sương phong
Sầu thương nức nở Ai đâu biết
Đêm khuya gai góc suốt canh trường
Trái tim rưng rức đau đáu miết
Lặng khóc não nề thấu thịt xương
Năm tàn tháng rũ biết bao thu
Một cõi lòng thơ chở hoài u
Thời gian hiu hắt trầm luân kiếp
Ngọn tóc sương pha chuốc sa mù
Đi hết nưả đời trong hoang vắng
Trong cõi tịch liêu cõi lạc loài
Khuyết trăng thầm vỡ dòng lệ đắng
Căn phần chưa tận nỗi oái oăm
Tình trần mãi vẫy vùng vô vọng
Sầu loang hoảng hốt những canh dài
Nát mảnh tâm tư nát hình hài
Ai mặc đời Ai luống bi ai
Vô thường khó hiểu,hoài thắc mắc
Biết chắc là không vẫn mộng hờ
Chẳng bến bờ...lênh đênh gàn rỡ
Giưã biển đời thuyền mỏng chơ vơ
Bao lần trong ốm đau kiệt quệ
Khát yêu thương ấm áp vòng tay
Lau khô hoảnh dòng lệ quắt quay
Cho mát êm khoảng trời hoang phế
Chiều xế tà đau thương ủ rũ
Vẫn nặng lòng cảm mến tri ân
Chút quan tâm chăm sóc ân cần
Ân nhân hỡi,cam đành an phận
Bởi tình duyên-liên trường lận đận !
*giotmuatim,9/10/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#200 —
12.10.2008 12:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-13 12:08:26giotmuatim>
* TRÁI TIM ĐAU *
Một trái tim đau nhức nhối tôi
Một nhánh yêu thương gãy đổ rồi
Dường như thế giới đang nguội lạnh
Đời dằng dặc trơ trọi đơn côi
Anh đã đến cho vui ước nguyện
Nhưng niềm yêu bằn bặt vô duyên
Vạn ngày mai buồn giăng tê tái
Hai kiếp người....Đành phải cố quên
Cất cho nhau những ân cần ấy
Anh và tôi tâm hồn rất thật
Đến bây giờ dẫu là cách mặt
Trái tim ta hai mảnh hoá gần
Thôi anh nhé,con đường định mệnh
Người một phương xin chớ quên mau
Tâm tư gửi gấm trong con chữ
Nhớ về nhau tha thiết nguyện cầu:
"Lạy Chuá Tình Yêu hãy đoái thương
Đỡ nâng diù dắt chúng con đường trần"
*giotmuatim,12/10/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#201 —
13.10.2008 11:38
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-13 12:13:38giotmuatim>
*RỒI NGƯỜI THƯƠNG CŨNG BỎ TA ĐI*
Em biết mình đã mất
Yêu thương.Buổi anh đi
Lòng đùn sầu chất ngất
Nức nở khóc chia ly
Mây không còn tinh khôi
Thôi ửng hồng giọt nắng
Ám con ngươi nằng nặng
Đêm dằng dặc rã rời
Tháng năm lại thui thủi
Đằm đằm hoa mãn nhạt
Sắc hương dần tan tác
Thu vàng uá ngậm ngùi
Ngày cứ thế thoi đưa
Em cuộn mình gậm nhấm
Nỗi đau tình hư vưã
Đủ rối rắm cung trầm
Đời muôn năm quạnh hiu
Oằn trên vai bóng chiều
Tình trót là ảo hư
Nên đành thôi tạ từ
Anh-em hai ngả đường
Giấu nỗi niềm thương tưởng
Cõi đời thường khấn nguyện
Đôi ta được an yên
*giotmuatim,13/10/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
Chân thành cảm ơn nhạc sĩ HSN đã gửi 2 nhạc kinh hiệp thông như Một Lời Cầu Nguyện thiết thực ....Hát Kinh là cầu nguyện gấp đôi anh nhỉ !Chúc anh bình an trong hồng ân bao la Thiên Chuá .Thân kính .
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0