342 trả lời, 22.095 lượt xem —
Trang 10 / 12
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.683
Từ: 07.06.2007
Trạng thái: offline
#281 —
20.04.2008 04:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-20 07:08:06Nam Phuong Nhan>
Trích đoạn: Chân Trời Tím
Tím tui tới đón Nhạn ờ ![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
Nhạn quậy wá chừng đủ chỗ đủ nơi [sm=102.gif]
Trốn đâu Nhạn cũng theo đuôi [sm=104.gif]
Lỡ về thượng giới Nhạn đòi theo không?[sm=----.gif]
CTT
Nếu mà Tím về bên...chồng
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Dù có..năn nỉ, đừng hòng Nhạn...theo [sm=28.gif]
Còn mà lỡ bị...nhăn nheo
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
(ý lộn: Còn mà lỡ bị...phăng teo [sm=tears.gif])
(ghê wá hông được: Còn mà lỡ bị...chăn heo
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
(vầy được nà
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
)
Dù không thông báo cũng theo...tiễn nàng [sm=4.gif]
NPN
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#284 —
20.04.2008 08:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-16 19:46:43giotmuatim>

*NGUYÊN NHÂN*
Anh mãi là giọt lệ tình trong tim
Anh mãi là suối nước mắt im lìm
Anh mãi là mưa đau thương tìm đến
Anh mãi là biển mặn đắng ưu phiền
Để suốt đời em bất thường đảo điên!!!
*GMT.20/4/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#285 —
20.04.2008 08:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-23 06:27:35giotmuatim>
*CÔ ĐƠN*
Một mình mình Chủ Nhật không màu
Một mình bó gối ngồi rầu xác thân
Một mình mình nhớ nhớ thương thương
Một mình cảm nhận khói hương ly tàn
Một mình mình lạc lõng lang thang
Một mình rong ruỗi miên man hành trình
Một mình mình giọt vắn giọt dài
Một mình nuốt ngược bi ai tận hồn
Một mình mình hắt bóng tà dương
Một mình giương mũi tên buồn xuyên tim
Một mình mình day dứt nỗi niềm
Một mình gậm nhấm triền miên miếng sầu
một mình mình lạnh lẽo tâm can
Một mình run rẩy dưới làn sương khuya
Một mình mình u uẩn trách hờn
Một mình gối chiếc chăn đơn cô phòng
Một mình mình triũ dạ oằn lòng
Một mình đối mặt mênh mông đoạn trường
Một mình mình hơ hẩm tơ duyên
Một mình lận đận ngả nghiêng phận đời
Một mình mình bặt tiếng im hơi
Một mình bằng trắc gieo lời không suông
Một mình mình bắt bóng ảo hư
Một mình thơ hỏng lỗi từ sai niêm
Một mình mình khoá trái buồng tim
Một mình ủ rủ kiếm tìm tứ thơ
Mong một ngày trí lả xác đừ
Tâm suy,thân mệt,hết nhừ khúc nôi:
Ỉ ôi điệp ngữ "Một mình mình"
Thế nhân nghe mãi bất bình oán thơ...!
*GMT.20/4/08
r đã chuyển vào trang thơ
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.778
Từ: 21.09.2007
Trạng thái: offline
#286 —
20.04.2008 09:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-21 02:59:52Nguyên Đỗ>
MỘT MÌNH !!!
Một mình cũng chỉ một mình
Một mình tự hỏi vô tình thế sao ?
Một mình em bước lao xao
Một mình một góc biết bao nhiêu buồn ?
Một mình nhặt nhớ dỗi hờn
Một mình thơ thẫn cho hồn chơ vơ
Một mình một bóng ơ thờ
Một mình lệ khóc bây giờ không anh
Một mình ngắm ánh trăng sao
Một mình trống vắng nghẹn ngào tâm can
Một mình mới biết mất nhau
Một mình mới biết gối chăn lạnh lùng .
Chân Trời Tím.sg.20/04/2008
Muội cũng Một Mình như tỷ đây...hic...hic......dzề PT tắm biển rữa Nỗi buồn Một Mình tỷ ơi...
r đã chuyển vào trang thơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.204
Từ: 23.05.2007
Trạng thái: offline
#287 —
20.04.2008 18:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-04-21 03:01:04Nguyên Đỗ>
Trích đoạn: giotmuatim
*ƯỚC CHI THƠ...
Ước chi được như thơ người
Nhẹ nhàng.Rộn rã.Hồn nhiên.Yêu đời
Nhưng thông cảm nhé ai ơi
Tuổi không còn trẻ lại mang khối sầu
Thơ Ta cũng ước xanh tươi
Diụ dàng.Thanh thoát.Ngọt ngào.Trong veo
Mà đời mệt lả eo xèo
Quàng đeo trầm tích tiền thân ưu phiền
*GMT.18/4/08
HÃY CỨ LÀ THƠ
Người ơi hãy cứ là thơ
Quên đi sầu muộn thẩn thờ đau tim
Dòng đời yên tĩnh khó tìm
Như dòng nước chảy đứng im bao giờ
Chữ buồn nào tránh tuổi thơ
Hãy vui dệt mộng đan mơ thả vần
Xem kià chiếc lá ngoài sân
Lã lơi cùng gió xoay vần bên hoa
Hãy cứ là thơ vui ca
Ngày là nắng ấm an hoà muôn nơi
Đêm trăng sáng tỏ bầu trời
Sóng êm thuyền lướt cuộc đời thảnh thơi
Sương Anh
r đã chuyển vào trang thơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.318
Từ: 01.03.2007
Trạng thái: offline
#288 —
01.05.2008 16:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-01 16:53:35Tóc nâu>

KHÉP MÃI ĐI !
Em khép hồn thơ độ xuân về,
Đau sầu đem dấu cõi u mê...
Mặc nhiên, như thuở tình chưa vướng,
Có biết rằng tôi... dạ tái tê?!
Em khép rèm mi, trốn mắt tìm
Ngoan hiền buông thỏng cả đôi tay
Tựa như bức tượng đồng lạnh toát
Tôi xót xa nhìn, giữ lặng im...
Em khép cửa hồn, bỏ mặc tôi
Gõ cửa kêu vang đã mệt nhoài...
Trăng đêm dấu bóng, sao không sáng
Chỉ tôi đơn lẽ ngóng xa xôi...!
Em khép cửa tình, khép mãi đi
Cài then thật kỹ, khoá cho kỳ...!
Mặc tôi chờ đợi trong câm lặng,
Bóng ngã bên đường, chẳng nỡ đi...!
Em khép hồn tôi, có biết không?....
Tóc nâu
Giọt Mưa tím ơi! Lâu không về nhà...vương chút bụi rồi nè! TN đi ngang làm kẻ si tình gọi ơi ới nha...! Nhớ lên tiếng hổng thôi.... si tiếp à!
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
Hello from GiọtMưaTím
Cảm ơn các bạn TócNâu-SươngAnh-ChânTrờiTím đã ghé vườn trồng mí nụ huê cho đỡ quạnh vắng điêu tàn.
[sm=----.gif] [sm=----------------.gif] [sm=flower.gif]
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#291 —
12.05.2008 19:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-12 21:30:01giotmuatim>
Trích đoạn: CÔ ĐƠN
chưa Từng
Hơn nửa đời tôi chưa từng nhìn cơn mưa tím
Nên tháng ngày cứ ẩn hiện bóng hình xưa
Lòng buồn thương nên mong mãi cơn mưa
Cho trôi bớt những luỹ thừa đau khổ...
Ân tình xưa đã vào nơi cổ mộ...
Nhưng tâm hồn còn nhịp độ con tim
Kiếp tha hương chôn kín một nổi niềm
Về cố quận với mưa đêm nơi phố Biển...
Cô Đơn
Xin chào giotmuatim ! CĐ vào đây đọc thơ của GMT thấy hay quá cho nên mạn phép để lại vài câu hy vọng không làm cho bạn phật lòng , chúc GMT sang tuần mới thành công và vui vẻ..
Cảm ơn bạn đã ghé chơi
Cảm ơn bạn đã rót lời chúc Mưa!
Cô Đơn ơi hỡi Cô Đơn
Luỹ thừa đau khổ dần dà phôi pha
Thời gian liều thuốc ấy mà
Đâu gì cứ mãi ngâm nga suốt đời!
Chưa từng?Có lúc sẽ từng...
Một lần duy nhất tận tường thấy mưa
Từng giọt tím thẫm đủ vừa
Ru đôi mắt tối lưa thưa tình buồn!
Nửa đời Mưa Tím cứ cô đơn
Nửa đời bắt gặp Người Cô Đơn hơn mình!
*GMT.12/5/08
Mong bạn bớt cô đơn đau khổ mỗi khi tỏ bày được nỗi niềm qua thơ cùng các bạn thơ trong vườn Thư Quán.Chúc bạn như bạn đã chúc,nhé!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#292 —
12.05.2008 19:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-12 21:36:39giotmuatim>
TÔI!
* A/
Là tôi.Suốt đời toàn mộng với mơ
Thả nổi linh hồn lang thang vật vờ
Đêm đêm cùng thơ tình tự!
Nhìn thấu tận những thực-hư
Thấy sóng lòng oà vỡ
Hơn Bốn Mươi-mắt lệ ầu ơ...
*B/
Giữa quãng sáng-tối như là chuyển tiếp
Đỉnh cô đơn đến đáy vực hư hao!
Tôi là tôi.Luỹ thừa những quạnh hiu ảo não
Quẩn quanh đời...Thơ là bạn tình chung!
*C/
Riêng tôi,đời có thể
Thiếu cuộc tình đắm say
Vắng bóng Người thuở ấy!
Nhưng đam mê tim này
Muôn đời và mãi mãi
Dành cho thơ lâu dài!
*GMT.12/5/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#293 —
14.05.2008 12:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-23 12:34:02giotmuatim>
*MỘT LẦN THÔI!
VÀ CHẲNG BAO GIỜ...
Sợ lắm lắm chuyện tình yêu trai gái
Đời an nhiên bỗng sóng dữ ập tràn
Xóa tan ngày của bình thường thanh thản
Tan tác hồn.Điên đảo trí.Suy tim...
Ta rất sợ những ngọt ngào man trá
Rót mật đường tẩm trong lời yêu đương
Rải rắc hương thơm ngát tựa thiên đường
Khiến lần đầu tập bơi choáng ngợp nước...
Quá hãi hùng sau một lần tình rẫy
Thuở thanh xuân đã nâng chén bi ai
Tận bây giờ đến muôn đời mãi mãi
Vĩnh biệt thôi trái tình đắng trong đời...
Thời gian trôi như thác đổ trên nguồn
Tóc huyền xưa dăm cọng buồn ẩn náu
Mắt xanh trong mờ sương khói giọt sầu
Tim héo hắt úa dần đến hư hao...
Một lần yêu cũng đủ vừa thê thiết
Một đời người thừa thãi hai lần yêu
Lòng nhắc lòng bén ngót mỗi cuối chiều
Như thỏa hiệp với con tim nhức nhối...
Yêu lần đầu và không lần nối tiếp
Đủ phạc phờ chuyện tình ái chông chênh
Quàng trói chi thêm oan trái tênh hênh
Mang hình hài kiếp người càng khổ ải...
Từng yêu rồi tha thiết nữa mà chi
Bến đời này chỉ cõi tạm qua thì
Chờ đến ngày thoát lụy phiền, vãn kiếp
Nợ nhân sinh trao trả lại oan khiên...
*GMT.14/5/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#294 —
14.05.2008 13:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-16 19:57:25giotmuatim>
* THOÁNG LẶNG *
Lặng im khoảnh khắc cuối ngày
Lặng im để nhớ dại ngây một thời!
Lặng im thả mộng chơi vơi
Lặng im dìu dặt lả lơi vô thường!
Lặng im đêm hứng giọt sương
Lặng im nghiêng đổ yêu thương biển bờ!
Lặng im nhặt mót câu thơ
Lặng im tung hứng bá vơ lời nguyền!
Lặng im oằn trĩu ưu phiền
Lặng im nhập bóng xuôi miền hư không!
Lặng im vẽ mộng viễn vông
Lặng im thơ chạm mênh mông điệu sầu!
Lặng im khao khát về nhau
Lặng im cuồng nộ,đảo điên,nhục hình!
Lặng im ngong ngóng bình minh
Lặng im xoá sổ chữ tình trong ta!
Lặng im mãi chẳng nói ra
Lặng im ky cóp ba hoa vần này!
Lặng im tựa thoáng heo may
Lặng im ngẫm ngợi tháng ngày ắng yên!
*GMT.14/5/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.318
Từ: 01.03.2007
Trạng thái: offline
#295 —
14.05.2008 16:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-14 16:08:42Tóc nâu>
Trích đoạn: giotmuatim
Hello from GiọtMưaTím
Cảm ơn các bạn TócNâu-SươngAnh-ChânTrờiTím đã ghé vườn trồng mí nụ huê cho đỡ quạnh vắng điêu tàn.
[sm=----.gif] [sm=----------------.gif] [sm=flower.gif]
Trồng thêm một nụ buồn nữa nè Mưa Tím ơi, tha hồ cho nở ngàn nụ sầu....[sm=rose.gif]
CHIỀU XUỐNG...
Lời thương, lời nhớ cùng bày tỏ
Mực chưa kịp khô, giấy trắng hoài...
Mùa trăng nhân chứng vẫn còn đó
In dấu địa đàng bóng dáng ai !
Lấy gì chuyên chở những mộng mơ?
Khi say, lúc tỉnh... chuốt đợi chờ,
Bướm tung cánh mộng_ một lần ở,
Để lại hương tình lộng áo thơ...
Nghiêng nghiêng bóng nắng khi chiều xuống,
Lạc bước nhân duyên, lịm khói tàn
Vẫy tay từ biệt niềm vui muộn...
Khóc một hoàng hôn nặng khói nhang!
Tóc nâu
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 602
Từ: 25.04.2007
Trạng thái: offline
#300 —
16.05.2008 20:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-05-19 11:39:12giotmuatim>
*CON MẮT THỜI GIAN*
Chiếc gương soi cho thấy Ta sắp già
Qua ánh nhìn trẻ thơ Ta thấy hồn choáng váng
Đêm mưa buồn lẳng lặng trong yên ắng
Ngẫm ngợi hoài về số Bốn Mươi hơn...
Luân phiên xoay vòng là buồn vui tỉ thí
Lắm lúc đời biển động vọng ầm ì
Buồn hối hả,dâng trào,tràn sóng dữ
Lại đôi khi bình yên trong ồn ả nói cười...
Một giờ sáng rong cùng mưa bỗng vỡ òa khúc hát
"Đời Đá Vàng" mất mát một lần thôi
Đủ chiêm nghiệm đến hết cả cuộc đời
Và bất chợt thương hơn người đơn độc...
Khoảnh khắc lặng giữa giao thời khuya-sớm
Sầu lại giăng.Buồn nghiêng ngả.Đau riêng một góc đời
Từ ruồng rẫy nhuộm tím chiều không ngơi
Mới hiểu ra-hoang đường đấy!Nào đâu là chân thật...
Tình ảo tưởng.Tình huyễn mộng xa xôi
Tình biến ảo.Tình lỡ nấc thang đầu!
*GMT.17/5/08
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

★
★
★
★
★
0