📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Sông Thương Tóc Dài

0 trả lời, 1.233 lượt xem — Trang 1 / 1
Sông Thương Tóc Dài



Hòang Nhuận Cầm



Mai đành xa sông thương tóc dài
vạn kiếp tình yêu xin gởi lại
Xuân ơi xuân ... lẻ nào im lặng mãi
Hạ chưa về nhưng nắng đã Côn Sơn

Mai đành xa sông thương tóc dài
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
Anh một mình náo động một mình anh



Truoc khi cuoi hay chon nguoi minh yeu.
Sau khi cuoi thi yeu nguoi minh chon.
Đăng nhập để trả lời
0