📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tâm Hồn Cô Độc.

252 trả lời, 28.976 lượt xem — Trang 5 / 9
Trích đoạn: KeNgu

 
 
 
Đường Khuya
 
Càng khuya quán lặng bar tàn.
Đường sương rác lạnh họ hàng lá bay.
Chân trên lối phố về ngày.
Mà trong ruột thịt tương lai hẩm hiu.






Đường khuya lạnh vắng tiêu điều
Bước chân lữ khách cô liêu một mình
Đêm về phố xá lặng thinh
Chìm trong giấc ngủ yên bình nhẹ trôi.

Kha Khả Tú
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Có những nick bơ vơ
vật vờ tìm bạn
Thế giới này có hạn
mà tìm hoài không thấy bạn đâu


Ảo - thật chẳng giống nhau
nhưng nỗi đau
cũng cần nơi chia sẻ


Lắng nghe lời thỏ thẻ
Thật - ảo thiệt muôn màu
Người có tìm đâu nào
Thế nên sao mà gặp.

Khuôn rắp
những gương mặt quen
Chào nhau
thèn thẹn
Đêm bẽn lẽn
trăng chìm
Không tìm
Nên không gặp.
Xa tắp
Những cái nick online!

Chào HT...hihi chúc vui và sớm hết cô đơn nha.


Cảm ơn BN đã sẻ chia

Ai mua trăng tôi bán trăng cho...
(Hàn thi sĩ)

Ai đem trăng rao bán đó?
Chẳng biết mình mua có được không?
Nhìn lên một mảnh trời vuông
Thôi thì ngồi ngắm trăng suông một mình


Sách với ta là bạn, là thầy
Đăng nhập để trả lời
0
Rất cảm ơn hai bạn KeNgu và HoaTong
Chúc 2 bạn vui
Xin được post tiếp một bài thơ về nỗi buồn cô độc,cô độc vì sự đổi đời đã khiến tình nghĩa con người đã đổi khác...
Cũng may trong thi phẩm nhân vật "ta" còn có mẹ là chỗ dựa tinh thần cuối cùng trong cơn lốc thị trường bất động sản đầy bão tố hiện nay trên đất nước (viết năm 2001)
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-03-21 04:01:03ThanhTracNguyenVan>





Cơn sốt đất

Khi ta về cơn sốt đất đang cao
Đồng tiền quẳng ra trên những đống gò ao bãi
Quán xá lềnh khênh
Nhạc tình rơi vãi
Giữa dòng đời ai nghiêng ngả
Ngả nghiêng ?

Từng ngôi nhà hối hả mọc chông chênh
Vội thay mặt chủ sau mỗi lần được giá
Vườn ruộng ông cha giờ cháu con đem mặc cả
Tấc đất tấc vàng
Trong hai tiếng bán buôn .

Khi ta về nước mắt mẹ đang tuôn
Một hố lầy hoang cũng giật giành xỉa xói
Anh em nhìn nhau nghi ngờ soi mói
Chửi rủa trước nhà
Dao búa sau lưng .

Mẹ một đời người vẫn buôn thúng bán bưng
Thương đàn cháu đói lại đường xa chạy gạo
Đất chưa hóa vàng đã từng giờ rỉ máu
Bao nhân nghĩa cuộc đời theo nước lã trôi sông .

Khi ta về chắc em nhớ hay không ?
Hàng dâm bụt tuổi thơ đã không còn đó nữa
Một bức tường vôi mảnh chai găm tua tủa
Ngăn trở lòng người
Cứa nát những vì sao .

Ta bàng hoàng nghe vị đắng nỗi đau
Đất cao giá biến nụ cười em băng giá !
Người yêu cũ nay bỗng dưng xa lạ
Hỏi tại người
Hay tại đất
Mẹ ơi ?

(Tuyển tập thơ Dấu Cỏ Người Xa – NXB Văn Hóa Dân Tộc 2004)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

 
photo : mvatoi.com
Đăng nhập để trả lời
0
 
Gửi Thanh Trắc Nguyễn Văn
 
Thầy Cô
 
Ghi ơn công đức thầy cô.
Thức khuya dậy sớm lục từ truy ngôn.
Rèn tâm luyện trí sáng hừng.
Khai đường mở hướng dạy khôn trẻ thơ.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
Raijo chào Kẻ Ngu. Không biết còn nhớ ko nhỉ? Maybe not [8|] Nếu không nhớ thì Triều Âm xin mạn phép làm quen nhé.
 
Gửi tặng KN bài thơ làm quen
 
VÔ ĐỀ
Mênh mang từng giòng kẽ
Thả nốt đời bao la

Ưu tư, vui và Hận
Thăng giáng là tâm ta.
 
 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Thê Lụy
 
Đêm thê lụy ủ hình hài.
Bơ vơ níu vách quan tài khô khan.
Quanh mình khói gục nhang tàn.
Lò thiêu bếp sưởi tro than khốn cùng.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: KeNgu

 

Thê Lụy
 
Đêm thê lụy ủ hình hài.
Bơ vơ níu vách quan tài khô khan.
Quanh mình khói gục nhang tàn.
Lò thiêu bếp sưởi tro than khốn cùng.


 
Bài thơ này làm Triều Âm nhớ tới một bài thơ " kinh dị " mà hùi mới biết làm thơ đã làm, mạn phép tặng KN nhé
 





CHÔN TÔI





đem đôi đũa đang cầm
cắm từ trên cắm xuống
mang cái tôi cột lại
nải chuối dằn bụng luôn
ngày mai mang đi liệm
phủ đất đề cái tên
ngày mai thiên hạ quên
thế là xong rồi đấy !!!


còn bài này viết cho Thê Lụy
 
CẦU AN
 
Mang từ ân phả vào cuộc sống
Chút yêu thương hâm nóng lại cõi lòng
Khúc cầu an ta tụng vào đêm lạnh
Siêu độ hồn lạc lối cõi vô mình
 
 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Tì Suy
 
Tì suy cực nhập sơ sinh.
Sân nhơ bã nhục dị kinh thâm lòng.
Nghìn ngàn bão tố chiều giông.
Thiên rầm sấm chấn cũng không xóa mờ.
 
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
PHÁ VỠ TƯỜNG CÔI
 
Anh biết không trên hoang tàn vụn vỡ
Đỉnh tuyết sầu ngôi chùa cũ tang hoang
Sấm trời chợt động tiếng vang
Có cành sen đá nở ngang giữa thềm

 
 

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Bóng Tối
 
Tạ ơn bóng tối vô minh.
Sao luân nguyệt trổi hiện hình đêm nay.
Hàng bia nấm mộ bi-ai.
Thương lòng phạm tội phá thai kiếp người.
 
 
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Thân
 
Thân như mạt thổ vô nguồn.
Căn nguyên cát bụi mê cuồng hư không.
Dù bao sắt thép bê-tông.
Rồi đây cũng sẽ diệt vong rã mòn.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Thóat Trần
 
Hồn về tổ khỏang trời không.
Âm ba tiếng khóc rân đồng tha ma.
Rừng câm núi lặng nhô ra.
Rêu phong nấm ẩm thiu hoa buông tàn.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Do lòng trí xác còn mê.
Nên đêm khát những tái tê lạ lùng.
Nào môi lưỡi chạm thịt hun.
Cho tim quặt ỏai chân run xiêu phàm.
 
 
 
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
Ta đến từ chốn vô minh
Mượn đời cát bụi  tượng hình nhục thân
Một mai căn số mãn phần
Trần gian quán trọ cho lần ở thuê
 
 


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn tấm chân tình của huynh nha, HP gởi huynh mấy câu kỷ niệm. (tiếc là không theo được trường phái của huynh) [:)]


NHỚ
 
Gió đem khổ lụy về trời
Mang theo trong ấy đôi lời tri âm
Mời người chén rượu chân tâm
Nhớ nhau từ chốn trăm năm nhớ về
 
Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
Khóc

Lọc lòng bỏ gạn si tâm
Vắt vo nghẹn ngẫm ngột ngầm rồ hoang
Tứ bề mùa nặn thác tang
Trút vùng dại ngộ chiêm bàng trần ai

Hobac

Chúc Huynh Giáng Sinh Vui Nhe!!!
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Mến gửi người quen cũ ,người có còn nhớ tôi?
 
                           MA NHẬP
 
              Nhãn tiền nấm đất gọi Ta ,
              Võng thiền minh đứt bên tà huy đen.
              Làm người thấy chết kinh thiên ,
              Làm ma tu súc giỡn điên ,sặc cười.
 
 
                                          Vũ Nguyên
Xa lắc rồi em người mỗi ngã ,
Bên này đất nước nhớ thương nhau .
(Quang Dũng)
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Tranh Đời
 
Như băng nguyện đóng tranh đời.
Thiên thu tuyết tạ dưới trời âm-u.
Sơn hà đá động trơn tru.
Lâm hoang thấm giá người mù lối xưa.
 
 
 
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-12-27 15:55:15KeNgu>
 

Khát Thèm
 
Cùng căn khối óc cục đầu.
Chục trăm bộ máu xương trâu thịt bò.
Sườn gân mỡ lưỡi đùi giò.
Tuôn dần đến cửa miệng lò hóa sinh.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
KÍNH CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC THẬT NHIỀU!




📎 D02I0061
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân
Đăng nhập để trả lời
0
Điên
 
Điên cho hết kiếp trăm năm.
Quên người độc ác đã thầm phụ ta.
Còn say lũ rượu nồi trà.
Cũng hành máu huyết sinh ra tù đày.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
Say
 
Say cho bại liệt lương tâm.
Hư đời đạo lý ngu trầm nhân gian.
Ê đầu mộ đá bia hoang.
Lòa tình trí óc đám tang giữa lòng.
 
 
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Kiếp Người
 
Xưa thơ xỏ giáp tang y.
Nào hay tuổi tác dậy thì mả mồ.
Nay nghe đất hẹn bàn thờ.
Mà run số kiếp sợ giờ lâm chung.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
Lời Than
 
Ai đâu khóc hận than sầu.
Nghe như tức trách nhiệm mầu thánh linh.
Làm rầu tượng đá câu kinh.
Buồn băng cát bụi xuyên hình tim ta.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
Thấy Đời
 
Nay người gắn độc thêm nanh.
Mài da lột thịt đánh giành hận thù.
Khinh thiên diệt đạo hành ngu.
Kỳ công sát đức căn tu thánh lành.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Thà Như
 
Thà như lá rớt mưa bay.
Sa lầy thế tục đêm ngày chơi vơi.
Cho thành khổ lụy rã rời.
Rồi mai dứt nghiệp luân hồi cỏ cây.
 
 
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-16 06:46:15hongsang>
Lâu  lắm  mới  trở  lại  đây
Sao  thơ  người  vẫn  mang  đầy  đắng  cay
Nói  gì...người  nhỉ ...hôm  nay
Vui  lên  người  nhé , tỏ  bày  tâm  tư.
 
hongsang
📎 A_2_5_
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
Đăng nhập để trả lời
0
hs

📎 A_2_5_
http://www.lehongsang.blogspot.com

Mời Đến Thăm Vườn Trầu



Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng .
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 
Lòng Tôi
 
Em nào hiểu được lòng tôi.
Bao năm tuyệt vọng lẻ loi một mình.
Hàng đêm thả nguyện lưu linh.
Săn hình bắt bóng đang in cõi sầu.
KeNgu
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 3 4 5 6 7 » »»