📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Mới 2007

1 trả lời, 1.242 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-10 17:32:07Viet duong nhan>
 Chúc Mừng Đoàn Tụ
Năm mới tin vui đến mọi nhà,
Chúc mừng Cậu Mợ mới vừa qua,
Đoàn viên sum họp cùng thân quyến,
Tràn ngập niềm vui ngấn lệ nhòa.
Nghe tin xúc động đôi vần điệu,
Gởi Tình con cháu ở phương xa,
Chúc Cậu, Mợ , Em luôn sức khoẻ,
Xuân tươi Thêm Hạnh Phúc Chan Hòa.
                            N.K.T. 10.02.07
Đăng nhập để trả lời
0
Tự Cảm
Cha sinh mẹ đẻ vậy rồi,
Có chi mắc cở một thời bé thơ,
Được tô hô như Adam,
Bao người hãnh diện giống dòng Rồng Tiên.
Có thêm bổn phận lưu truyền,
Nối giòng nối giỏi, rạng danh Họ Hàng,
Sá chi hình dáng điểm trang,
Sống cho phải đạo, rỏ ràng nghĩa nhân,
Tiếng thơm nô nức xa gần,
Lưu truyền phước đức muôn phần đời sau.
                    N.K.T. 11.02.2007
Đăng nhập để trả lời
0