📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BIỂN

0 trả lời, 1.205 lượt xem — Trang 1 / 1
BIỂN TÌNH YÊU CỦA EM
Biển gọi tên em một chiều gió lộng,
Hoa cát phơi mình dưới ánh hoàng hôn,
Sóng lặng lẽ đợi người tri âm cũ,
Năm tháng vô tình biển vẫn gọi tên em.
Biển lặng gió bao lần gom tinh tú,
Trong màn đêm góp nhặt cánh hoa trời
Gửi về cho em trên sóng nước chơi vơi.
Hỏi mấy lần thu đi rùi lại tới,
Sao biển vẫn hoài gọi mãi tên em?
Đã kết cho em biết bao vì tinh tú,
Cánh hoa trời vẫn sáng mãi trong đêm.
Nhưng em đi rồi không về nửa
Hoa cát phai nhòa bước hoàng hôn.
Em đâu hay biển vô tình nhưng say đắm,
Vẫn gọi tên em trên những ngọn sóng trào.
hoa anh tử[8D]
nghe ko anh ngân hà đang dậy sóng
là tình em cháy bỏng cả trời sao!
Đăng nhập để trả lời
0