7 trả lời, 14.782 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
Chừa rượu
Nguyễn Khuyến
Những lúc say sưa cũng muốn chừa,
Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa.
Hay ưa đến nỗi không chừa được,
Chừa được nhưng mà cũng chẳng chừa.
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
HỘI TÂY
Nguyễn Khuyến
Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo
Bà quan tênh nghếch xem bõi trải
Thằng bé lom khom nghé hát chèo.
Cậy sức cây đu nhiều chị nhún,
Tham tiền cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu nhục bấy nhiêu!
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
HOÀI CỔ
Nguyễn Khuyến
Nghĩ chuyện đời xưa cũng nực cười
Sự đời đến thế, thế thời thôi!
Rừng xanh núi đỏ hơn ngàn dặm
Nước độc ma thiêng mấy vạn người.
Khoét rỗng ruột gan trời đất cả,
Phá tung phên giậu hạ di rồi.
Thôi thôi đến thế thời thôi nhỉ,
Mây trắng về đâu nước chảy xuôi.
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
CUỐC KÊU CẢM HỨNG
Nguyễn Khuyến
Khắc khoải đưa sầu giọng lửng lơ,
Ấy hồn Thục đế thác bao giờ?
Năm canh máu chảy đêm hè vắng,
Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ.
Có phải tiếc xuân mà đứng gọi,
Hay là nhớ nước vẫn nằm mơ.
Thâu đêm ròng rã kêu ai đó,
Giục khách giang hồ dạ ngẩn ngơ
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
CHỐN QUÊ
Nguyễn khuyến
Năm nay cày cấy vẫn chân thua
Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa.
Phần thuế thằng Tây, phần trả nợ,
Nửa công đứa ở, nửa thuê bò.
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.
Tằn tiện thế mà không khá nhỉ?
Nhờ trời rồi cũng mấy kho gian.
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
THAN NỢ
Nguyễn khuyến
Quản chi công nợ có là bao!
Nay đã nên to đến thế nào?
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi,
Chục năm chục bảy tính nhiều sao?
Ra đường kẻ cả dừng chân hỏi,
Vào cửa người sang ngửa mặt chào?
Quyết chí phen này trang trải sạch,
Cho đời rõ mặt cái thằng tao.
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
VỊNH LỤT
Nguyễn Khuyến
Tị trước Tị này chục lẻ ba,
Thuận dòng nước cũ lại bao la.
Bóng thuyền thấp thoáng giờn trên vách,
Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà.
Bắc bậc người còn chờ chúa đến,
Đóng bè ta phải trước vua ra.
Sửa sang việc nước cho yên ổn,
Trời [font=tahoma][font="courier new"][font="trebuchet ms"][font="microsoft sans serif"][font="times new roman"]đã sinh ta ắt có ta.
[/font][/font][/font][/font][/font]
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 157
Từ: 09.01.2007
Trạng thái: offline
#8 —
15.09.2007 09:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-09-15 09:25:35tuyết liên>
TẶNG BÀ HẬU CẨM
Nguyễn Khuyến
Nghĩ xem đẹp nhất ở làng Và,
Tiếng gọi rằng già cũng chửa già
Làn sóng liếc ngang đôi mắt phựơng
Tóc mây rủ xuống một đuôi gà
Nói năng duyên dáng coi như thể...
Đi đứng khoan thai thế cũng là...
Nghe nói muốn thôi, thôi chửa được,
Được làm dơ dở đã thôi a?
Không hổ thẹn sao biết đời vinh nhục
Không đau buồn sao biết nghĩa nhân gian
Không thương nhớ sao biết sầu ly biệt
Không hiếu thảo sao biết đạo làm người
http://www.readbud.com/?ref=4967248
★
★
★
★
★
0