📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thư và thơ

1 trả lời, 1.414 lượt xem — Trang 1 / 1
...
Biển xinh đẹp nhất
Là biển ta chưa đi.
Đứa trẻ xinh đẹp nhất
Chưa lớn khôn lên gì.
Những ngày xinh đẹp nhất của ta
Là những ngày ta chưa sống đến.
Và những điều đẹp nhất cùng em anh muốn nói ra...
Anh chưa nói được với em yêu mến...

Tác giả: N.Hítmét
Yiqie dou mei kaishi!
Đăng nhập để trả lời
0
Người về khơi đọng nỗi bâng khuân
Tiếng mưa ngoài ngõ, ngỡ mong manh
Như khắc vào tim lời ân ái
Của một chiều Đông đã,.. lâu rồi :(

Bóng mát tre già rợp mái hiên
Tình cờ con dế kêu tên người
Gót Hạ vẽ vời không mời tới
Lòng này xao xuyến tiếng .."Ai ơi..!"

Hai mùa giao khắc tương tư nhớ
Đông, Hạ, cho qua tháng năm dài ..
Để lại tuổi xuân thời con gái
Chôn vùi theo gió thoảng mưa bay,

M?t bông h?ng không th? hai ngu?i hái
M?t trái tim không th? s? làm dôi
Đăng nhập để trả lời
0