📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lý luận cho vui...

0 trả lời, 1.388 lượt xem — Trang 1 / 1
Ta nghĩ thất bại là ta đang ở dưới ao
Ta hy vọng là ta đang đứng trên bờ
Ta nghĩ tới thành công là ta đang bước đi.
............

Đời vui.

Này cô nàng đó hay cười
Cho tôi ăn trộm rạng ngời nằm trên
cho tôi về tủ chăn êm
Có vài cành nắng buông rèm bước vô.
*
Này cô đôi lúc buồn buồn
trăng nguyên dáng vẽ trong guồng mắt xinh
đôi khi rất lặng rất thinh
tựa như một đoá nguyên xinh đất trời
*
Em cho tôi đến miền vui
Nghĩa là tôi bước lên đồi đó em.

HLC
Đăng nhập để trả lời
0