📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRÒ CHƠI TÌNH YÊU

2 trả lời, 1.398 lượt xem — Trang 1 / 1
TRÒ CHƠi TÌNH YÊU

Yêu em như thế đủ chưa
mà sao em cứ mãi đùa cợt anh
để đêm qua giấc chẳng lành
để ngày mai bỗng hoá thành... đồ chơi...

Nguyện anh yêu em muôn đời
em còn lấp lửng một lời dối gian,
em đi để lại hoang tàn
thề non hẹn biển như làn mây bay

Ước gì anh chỉ là cây,
chẳng thương, chẳng nhớ, ngày ngày xanh tươi,
để khi cơn bão qua rồi
vẫn vui vẻ sống dù đời vắng em.


hoanip
Đăng nhập để trả lời
0
Trời ơi ăn ớt ớt cay
Yêu em anh phải giấu đắng ngậm hờn xót xa
Trời ơi đã thấu lòng anh
Sao em nỡ bảo không còn yêu anh
Trời ơi em của người ta
Anh nhung anh nhớ biết bao chân thành

Anh mãi trốn một tình yêu đã mất
Khi tim em đến với người ta
Chỉ còn lại mình anh trong biển cả
Biển cả cô đơn, biển cả sầu...

Tình yêu đôi lúc giống như một trò chơi, em biết không, đó là một trò chơi mà được hay mất không quan trọng. Anh yêu em chân thành dù không được đền đáp, anh không có em nhưng anh có những kỷ niệm với em, những kỷ niệm mà anh mãi không quên được và cũng không có lý do gì để quên. Kỷ niệm bản thân nó không có tội, anh yêu em cũng không có tội. Anh chỉ tiếc những ngày tháng mình trốn tránh thực tế anh đã mất em, mất em mãi mãi và mãi mãi... Như chìm trong biển cả của sự cô đơn, tận cùng của niềm tuyệt vọng. Rồi thì anh biết, em là người anh yêu nhưng em không thuộc về anh, em không là một nửa mà cuộc đời anh đang tìm kiếm.
Đăng nhập để trả lời
0
Cười lên nhé tim ơi đừng khóc nữa
Tiếc làm chi một thưở đã xa rồi
Đi tiếp nhé tìm một con đường mới
Nhắc làm gì một thưở đã xa xôi
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG
Đăng nhập để trả lời
0