📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Audio Truyện - Thơ

thơ đọc - hằng buổi

6 trả lời, 2.725 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-16 08:39:03diên vỹ>
hằng buổi

tác giả: diên vỹ
diễn đọc: diên vỹ




hằng buổi,
    diên vỹ


em bận rộn với trăm điều cuộc sống
nhưng sao vẫn nhớ anh..
từng câu thơ vụng về, mộc mạc
em cố trốn mình,....nhưng vẫn không đành

khi mệt mỏi với đời thường, sớm - tối
em dạo nét tìm...một câu nhớ xa xôi
dầu thơ ấy em không là người được nhận
nhưng câu chữ có phép mầu...
...nên em đọc hoá vui...!

có đôi lúc em chợt cười khúc khích
và buồn vui theo giọng điệu của anh
em tự hỏi những câu khù khờ nhất
"mình đã yêu rồi...có phải hay chăng?"

anh vẫn thế sớm chiều thơ thẩn
nào đâu hay .....có kẻ ngẩn ngơ
giá như biến thành trăng ngà mười sáu
em sẽ len lén nhìn anh...bên cửa sổ mơ

oct. 04, 2006

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-09 14:14:46M_Hằng>
giọng đọc dv càng ngày càng nhuyễn , sí tỉ ghiền rùi á [:D], mai mốt kiếm thêm bài nào có nhiều chữ Hằng đọc thêm nha, sí tỉ ủng hộ á[8D][:)]...chúc dv luôn vui.
Thân
Đăng nhập để trả lời
0
dị chị Hằng tự viết tên mình thành thơ đi....:)

Đăng nhập để trả lời
0
TS vô đây thăm sis và ngồi nghe đọc thơ nì[:)]
T_LS
Đăng nhập để trả lời
0
Triều Sương !

Lâu lâu được em ghé thăm chị mừng lắm đó....! Chúc em luôn vui và viết thơ - văn nhiều nhiều cho tụi chị thưởng thức nghen..!

Thương !

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-11-15 14:17:16Huyền Băng>
nhỏ mơ ai vậy nhỏ?

hihi

quên khen nữa, trở vào khen cái.

Hạ Phương nói đúng à nha, lúc này nghe hay ghê mợi.

HB

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0
em cám ơn chị HB ghé thăm em á !:)

Đăng nhập để trả lời
0