📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Audio Truyện - Thơ

thơ đọc - ta khóc cho mình - cho đời

1 trả lời, 2.900 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-10-16 08:37:57diên vỹ>
ta khóc cho mình - cho đời

tác giả: diên vỹ
diễn đọc: diên vỹ




ta khóc cho mình - cho đời
    diên vỹ

đã biết đời .... phù du
đã biết tình ... gió thoảng
nhưng....vẫn đau...!

sao người không là trăng, là sao
để đêm đêm ta nhìn ngưỡng vọng
sao người phá tan ước mộng
để ta lạc giữa đời trơ trội quá ngươì ơi ..!

cuộc tình nào rồi cũng như mây trôi
điều mơ tưởng thường cao hơn thực tế
ngán ngẫm nhìn đời, chán chê nhân thế
ta lạc mất người, ta khóc trăm năm ...!

thu vừa về sao mùa đã lạnh căm
tình mới chớm sao đi vào băng giá
ta khóc cho mình, cho người ...
vì đâu ...từ thân thương hoá thành xa lạ
và ta khóc cho đời ..sao quá những bạc đen ...

Đăng nhập để trả lời
0
Diên Vỹ ơi,
 
Bài gì mà buồn quá hà ! Những nghe cũng hay á, cám ơn em nghen.
 
Chị Hb

Nhà tranh
Trang nhạcThơ giao lưu
Văn
Đăng nhập để trả lời
0