📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

buồn,say

0 trả lời, 2.121 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-09-13 15:48:13Viet duong nhan>
Ai cũng nói tôi là người vui vẻ
Không biết buồn và không biết đớn đau
Trước mắt tồi luôn mỉm cười với họ
Đằng sau tôi là những giọt lệ rơi[:(]


Còn bạn còn bè hãy còn say[:D]
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say nhạc say thơ say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày[8D]
Đăng nhập để trả lời
0