📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

VIỆT NAM - HAI CHỮ YÊU THƯƠNG

1 trả lời, 1.298 lượt xem — Trang 1 / 1
Trước Hạ Long
Trần Ngọc Lâm



Anh đã đến Hạ Long vịnh đẹp
Biển nhung tơ đo khép nôi xanh
Tự hồng hoang ngon lành giấc điệp
Bầy rồng nằm trời dệt nên tranh

Núi Bài Thơ xanh trời bút dựng
Đỉnh tuôn mây thi hứng dạt dào
Bờ Bãi Cháy ngói đào đỏ lựng
Bến Hồng Gai tấp nập tàu vào
Tàu buông neo lao xao sóng nước
Ai buông lòng day dứt nhớ em

http://www.ipmac.com.vn/forum/files/40.gif
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều mưa trên núi Bài Thơ

Đặng Phúc Hải



Bóng núi che nghiêng mưa bất ngờ
Rằng đây có phi núi Bài Thơ
Cơn mưa vụt tắt chiều thu lạnh
Thiếu nữ nằm nghe sóng mộng mơ

Vờn núi mây chiều hồng tím biếc
Soi dòng nước bạc liễu lơ thơ
Lao xao sóng nhạc ru hồn nhạc
Trầm mặc non thơ gọi khách thơ.

http://www.ipmac.com.vn/forum/files/40.gif
Đăng nhập để trả lời
0