📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KHÔNG ĐỀ

1 trả lời, 1.445 lượt xem — Trang 1 / 1
Nắng vương trên gót cỏ xanh,
Tình vương đuôi mắt sau vành nón xa.
"Gió đưa ngọn trúc la đà..."
Chân đi, một nỗi vương tà áo ai.
Lê Mậu Duy Quang
My Site
Đăng nhập để trả lời
0
Thương ai giọt nước chảy dài,
Nhớ ai cành trúc cứ hoài đong đưa?
Thương tiếng gà gáy giữa trưa,
Võng ai kẽo kẹt, lưa thưa giọt buồn.
Lê Mậu Duy Quang
My Site
Đăng nhập để trả lời
0