<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-04-18 19:11:40NC>
Trích đoạn: TL
Nhớ miên man
Đêm nghe tiếng gió nhớ miên man
Thức giấc nhìn trăng ngấn lệ tràn
Những tưởng lâu dài vui hạnh ngộ
Nào ngờ khoảnh khắc chịu ly tan
Dầu hao bấc lụn đèn leo lét
Ngọc nát vàng phai mộng úa tàn
Lỡ mối duyên đầu đau trọn kiếp
Xa rồi kỷ niệm nát tâm can
TL
NHỚ CHUYỆN XƯA
Thẫn thờ đi giữa cánh đồng man
Hương lúa nồng thơm bỗng ngập tràn
Gợi nhớ ngày nào duyên chợt lỡ
Khơi sầu thuở ấy mộng dần tan
Tình xanh mới ngỏ đang sâu đậm
Nghĩa thắm vừa trao đã lụi tàn
Người quyết xuôi dòng quên bến cũ
Mà ta đứng đó chẳng lời can
N-Minh
(10/2006)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Q cũng đọc khá nhiều thơ của NC từ KV đến BX.Vì Q cũng biết ai là người dẫn dắt NC tới với Thơ Đường Luật ,nên Q vẫn thường âm thầm vào đọc.Phải công nhận NC lãnh ngộ rất nhanh. Hồn và ý thơ rất phong phú.Chúc NC luôn vui khoẻ và luôn có những vần thơ hay