📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Phòng Tán Dóc

Rượu Tứ

618 trả lời, 22.870 lượt xem — Trang 15 / 21
Trích đoạn: saochoihelen

oái soa dzị ta nhóc R nì dám thịt tui ư [:o] tui thịt bà thì có [:@] khà khà [8D]

nâng chén ly bôi một mình thôi
rượu tình vơi nữa chỉ thơm môi
cho hồng đôi má dạ ngất say
ôi lòng ấm lại môi mắt cay... khà khà



 
Trời ơi sao tham quá vậy bà?
úng rựu mà hok gọi ngừi ta
sau này có bùn có úng rựu
gọi R mụt tếng ... đến lền nha [:D]
Một sớm yên lành...
Đăng nhập để trả lời
0
Ô hay sao Chổi lâu ngày
Ghé thăm xóm tám giải bày án thơ
Cuộc đời đôi lúc như mơ
Thôi thì ta uống bâng quơ đỡ sầu[:D]
 
 
 
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng


My Blog: http://360.yahoo.com/congly084
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-04 01:51:29Talkative>
Khề khà vài chén vẫn chưa say
Mời Rắn, mời Chổi uống men cay
Rượu vào mọi vật sao bay bổng
Ly nầy, ly khác, tay chuyền tay
khà khà khà...
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Talkative

Khề khà vài chén vẫn chưa say
Mời Rắn, mời Chổi uống men cay
Rượu vào mọi vật sao bay bổng
Ly nầy, ly khác, tay chuyền tay
khà khà khà...

 
Rượu cay thì mặc rượu cay
Người đây ta đó còn say nỗi gì
Lâng lâng bay bổng bổng bay
Cùng cạn nhanh nhanh tay nào
[:D]
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0
Tết chưa đến
Mà lòng xuân đã đến
Rượu chưa khui
Mà tình đã choáng say
Mấy nàng xóm 8 thơm tay
Chát lên, chát xuống
Lòng này ngất ngây
hi hi hi...
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.
Đăng nhập để trả lời
0
Rươụ say giữa chốn xóm 8 này
Có về vợ đánh tội ngất ngây
Ở lại thôi đành tìm bạn nhậu
Nhậu típ lai rai giải nỗi sầu!!!
 
Uốn đi bạn ui! Uốn cho trừi đát ngã nghiêng....
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
bà con xóm 8 thiệt là hay
hết xỉn lại say cả ngày ngất ngây
sống còn rượu là cứ say
ngày mai mặc kệ thế sự thay
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0
Xóm 8 làm thơ hay quá hay
chỉ dùng độc vận có chữ "ay"
người ta vào đọc nghe ngứa ngáy
Xóm 8 làm thơ mõi cả tay
 
Mình tự phục xóm 8
8 thiệt hay...hi hi hi...
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.
Đăng nhập để trả lời
0
bà con xóm 8 vốn có tài
làm thơ thả vần thiệt là hay
thả cóc thả nháy nhảy tối ngày
chẳng sợ mỏi ngón mỏi cả tay
Đăng nhập để trả lời
0
xóm tám làm thơ thiệt là hay
Rượu say tám dóc suốt cả ngày
cười tươi cho người thêm iu mến
Năm mới ai ai cũng thiệt hên [:D]
 
Chúc bà kon xóm tám năm mới nhìu may măn, cười suốt ngày ^_+
Một sớm yên lành...
Đăng nhập để trả lời
0
xóm 8 tết đến tụ tại đây
cùng nhau uống rượu thiệt là say
cùng 8 cùng cười vui cả ngày
cầu cho năm mới mọi đều may [:D]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tiểu thư nhàn rỗi

xóm 8 tết đến tụ tại đây
cùng nhau uống rượu thiệt là say
cùng 8 cùng cười vui cả ngày
cầu cho năm mới mọi đều may [:D]

 
Rượu tứ xóm 8 mở cả ngày
Ra vào hớn hở, uống mê say
Cuối năm xum vầy mừng họp mặt
Năm mới tỉ sự đều gặp may.
 
Hi hi, chúc xóm 8 đón tết vui vẻ! [sm=10.gif][sm=10.gif][sm=10.gif][sm=10.gif][sm=10.gif]
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0
[:D][:D][:D]
 
bà con xóm 8 tết vào đây
mọi điều mai mắn đến tìm ngay
vào đây mà 8 cười tươi nhé
năm mới phát tài mọi điều hay
Giọt nước mắt mang hình hài hạnh phúc???
Sao lại rơi?
...giọt hạnh phúc vỡ tan...
Đăng nhập để trả lời
0
Đi qua đi lại thấy hay hay
Vào ngay rượu tứ thả vần ây
Góp thêm chút nắng cho ngày tết
Để thả hồn bay với gió mây
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng


My Blog: http://360.yahoo.com/congly084
Đăng nhập để trả lời
0
ngày tết đang đến rất cận kề
mời bà con cô bác bốn bề
tứ phương tám hướng tụ về nơi đây
cùng nhau ăn uống no say
làm thơ đàm dạo tám hết ngày tết nha [:D] 
 
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Tới quán nhậu bắn pháo hoa
Cho chủ quán có đồng ra đồng vào
Lam Xương núng nính má đào
Rượu bán thì đắt anh nào cũng mê.....[:D]
 
Lang Băm
 
 
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
Mới nghe rượu tứ thấy hay hay[/align]Lướt tới xem vô đã thấy say[/align]Lịch lãm hôm nay xin tham dự [/align]Vào 3 ra 7 từ hôm nay[/align]
Làm thân trai không sống cảnh gò bó
Yêu thật nhiều thêm phong phú cuộc đời!
Đăng nhập để trả lời
0
Theo chén đàn anh uống đến say[/align]Lịch lãm cũng xin nâng bàn tay[/align]Chén đầu hôm nay chào anh chị[/align]Lời chào năm mới vạn sự hay[/align] [/align]          Chén 2 chúc rượu tứ hạnh phúc[/align]          Cuộc sống ấm no, nhà sung túc[/align]          Làm ăn mọi lúc như ý muốn[/align]          Nghĩa cử cao đẹp với anh em[/align] [/align]Chén 3 Lịch lãm chúc cả nhà[/align]Làm ăn khấm khá tiền như nước[/align]Tình yêu mong ước nở như hoa[/align]Xong chén này thấy mặt đỏ[:@] quá ta!!!!!!!!!!!!!!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][/align] [/align]Vào 3 như thế chắc tạm ổn rồi, có gì chỉ giáo học hỏi thêm. (không có ra 7 đâu vì rằng:[/align]" Tửu lượng kém cũng cố ngồi đến sáng[/align]   Vui cùng mâm cho trọn nghĩa trọn tình"[/align]
Làm thân trai không sống cảnh gò bó
Yêu thật nhiều thêm phong phú cuộc đời!
Đăng nhập để trả lời
0
Ha ha, anh này hợp ý đây
Ăn chơi xòng phẳng thế mới hay
Rượu đây cùng uống tăng tình nghĩa
Tháng Giêng chưa hết, vẫn cứ say[:D]
 
Hân hoan đón chào bạn nhậu mới
Bình đẳng giữa những người Bất bình đẳng là sự Bất bình đẳng


My Blog: http://360.yahoo.com/congly084
Đăng nhập để trả lời
0
Ngất ngưởng rượu 4 Tết đâm say
Loanh quanh gom nhặt chút thơ vay
Nhậu xỉn cho quên dần ngày tháng
Zô đi bạn hữu !!!!!!!!!!!!!Zô ngất ngây!
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
Lịch lãm vô đây chưa thấy chủ quán đâu cả, chắc là chủ quán bận quá hả. Bỏ ra chút ít thời gian tiếp khách đi chứ.[/align]"Lịch lãm vô đây ko thấy chủ[/align] Chỉ thấy anh em ngồi đông đủ[/align] Bàn tròn say rượu cùng nhau ngủ[/align] Tình cảm ấm nồng men rượu ủ"[/align]          [/align] [/align]
Làm thân trai không sống cảnh gò bó
Yêu thật nhiều thêm phong phú cuộc đời!
Đăng nhập để trả lời
0
Sao mấy ngày nay ko thấy bóng dáng ai đến Rượu 4 thế này, quán vắng tanh, vắng ngắt thế này ah.[/align]"Rượu tứ dạo này sao thế nhỉ[/align]Có phải đã say nên đi ngủ[/align]Anh em ko còn thấy đông đủ[/align]vào nâng chén zô... với nhà chủ..."[/align]
Làm thân trai không sống cảnh gò bó
Yêu thật nhiều thêm phong phú cuộc đời!
Đăng nhập để trả lời
0
Chủ quán biệt tăm chẳng thấy đâu
Chắc tại Diêm Vương đongá cửa rồi
Nên đành để cho quán lạnh ngắt
Vô rồi chẳng đủ rượu uống say!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: langtoi

Chủ quán biệt tăm chẳng thấy đâu
Chắc tại Diêm Vương đongá cửa rồi
Nên đành để cho quán lạnh ngắt
Vô rồi chẳng đủ rượu uống say!

 
Chủ quán lâu nay vắng tăm hơi
Bởi vì bận việc ở trên trời
Nay về trần gian khôi nguyên quán
Hổng những có rượu, chuyện lại hay!
 
Xin lỗi pà con cô bác nha! LX bận đi công tác trên cung đình, giờ mới vè được. Rượu tứ xin mở cửa đón các bạn hiền!
Tiện đây LX cũng xin kể cho các vị nghe về chuyến đi của mình luôn, có ai muốn nghe xin cứ việc đăng ký.
 
 
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: lam xuong

Trích đoạn: langtoi

Chủ quán biệt tăm chẳng thấy đâu
Chắc tại Diêm Vương đongá cửa rồi
Nên đành để cho quán lạnh ngắt
Vô rồi chẳng đủ rượu uống say!


Chủ quán lâu nay vắng tăm hơi
Bởi vì bận việc ở trên trời
Nay về trần gian khôi nguyên quán
Hổng những có rượu, chuyện lại hay!
 
Xin lỗi pà con cô bác nha! LX bận đi công tác trên cung đình, giờ mới vè được. Rượu tứ xin mở cửa đón các bạn hiền!
Tiện đây LX cũng xin kể cho các vị nghe về chuyến đi của mình luôn, có ai muốn nghe xin cứ việc đăng ký.
 
 


Thảo nào mấy tháng nay
Trời chẳng mưa chẳng gió
Tiếp Lắm Xương suốt ngày
Làm sao không méo mó
 
Vợ Trời ghen cáu có
Ông trời thì nhỏ thó
Ham thích người nhiều xương
Phù phép quên đời thường
 
Giờ đây quán mở lại
Mừng người đẹp hồi hương
Có gì thì cứ kể
Dù là chuyện nhiễu nhương
 
Lang băm thích tơ vương
Vào nghe chuyện quán gió
Mời nàng kể từng chương
Rượu ngon nhậu xương sườn
 
Lang băm
 
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=70418
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143254
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=143868
http://www.haiphong.net.vn/forumdisplay.php?fid=147
http://vuontaodan.net/
Đăng nhập để trả lời
0
Thiên đình bây gìơ khác lắm thay
Mở cửa tiếp đón chủ quán này
Chẳng còn thấy rượu cho ngây ngất
Đợi hoài chẳng thấy có chuyện hay
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: langtoi

Thiên đình bây gìơ khác lắm thay
Mở cửa tiếp đón chủ quán này
Chẳng còn thấy rượu cho ngây ngất
Đợi hoài chẳng thấy có chuyện hay

 
Khác lắm thay ở Thiên Đình bây giờ [:D]
Chủ quán tiếp đón mở cửa này [:)]
Rượu cho chẳng thấy còn ngây ngất [;)]
Chuyện hay đợi hoài thấy chẳng có..[:D]..
 
Thày toi đâu vắng mấy hum nay.. chẳng còn rượu thơ thăm chủ quán hi..??
* Đời người có bao nhiêu ước mơ
Mấy khi mơ mà đạt được ước mơ
Điều mơ ước cứ trôi dần xa mãi
Điều không mơ cứ nhích lại gần *
Đăng nhập để trả lời
0
Nghe người ta nói trên thiên đình vui lắm, LX tôi ham vui thấy lạ cũng cất công làm một chuyến xem thực hư sự thể ra sao. Cứ tưởng thiên đình xa lắm...ai dè vừa đi được vài bước đã đến nơi, tưởng cung đình nhiều của ngon vật lạ ai dè vữa bước tới cổng Ngọc Hoàng đã săn đón hỏi thăm quán rượu độ này có bị ế ẩm không? Ngỡ rằng Ngọc Hoàng thương hỏi thăm mà biết cách phù phép cho quán đông nghìn ngịt ai dè vừa nói dối được một câu thì Ngọc Hoàng cùng các vị thần trên trời đã cười hô hố, ngờ tưởng mình nói sai bị phạt sợ suýt tè ra quần thì Hoàng lệnh lần sau lên phải mang theo rượu cho cung đình thưởng thức. Ngẫm cũng tự hào thay cho cái quán của mình, hỏi cớ làm sao tiếng tăm lên tới tận cung đình thì Hoàng cho biết cứ chiều chiều lại có một kẻ ngồi dưới hạ giới gẩy đàn... gửi gắm nỗi niềm tâm sự...
LX tôi xin kể chuyện này tới đây để tạm thời hoàn thành việc: về hạ giới lấy rượu đem cúng tế... à quên, kính biếu Ngọc Hoàng và hỏi han... chăm sóc ai ải ài ai hay hayr hày hay gẩy đàn chiều đến để bây giờ đến nước phải cắt bớt phần của anh em Rượu tứ lên hối lộ cung đình cái đã! [sm=104.gif][sm=104.gif][sm=104.gif][sm=104.gif]
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0
 
Thiên Đình trên đó có gì hay?
Trần gian vui lắm, suốt cả ngày!
Rượu ngon nhắm chén say nghiêng ngã
Bò lăn, bò lốc... vẫn thích say.
 
Chủ quán về đây kể chuyện hay.
Lại thêm tay ngọc chuốc rượu này.
Lâng lâng Tiên cảnh... hồn lơ lững.
Rớt bịch... xuống trần!  Ta đã say! [sm=rollin.gif]
 
 
Tóc nâu ghé ngang và xin ra mắt chủ quán lam xuong, chúc chủ quán làm ăn khấm khá và rót rượu đều tay..........[sm=flower.gif]
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Tóc nâu

 
Thiên Đình trên đó có gì hay?
Trần gian vui lắm, suốt cả ngày!
Rượu ngon nhắm chén say nghiêng ngã
Bò lăn, bò lốc... vẫn thích say.
 
Chủ quán về đây kể chuyện hay.
Lại thêm tay ngọc chuốc rượu này.
Lâng lâng Tiên cảnh... hồn lơ lững.
Rớt bịch... xuống trần!  Ta đã say! [sm=rollin.gif]
 
 
Tóc nâu ghé ngang và xin ra mắt chủ quán lam xuong, chúc chủ quán làm ăn khấm khá và rót rượu đều tay..........[sm=flower.gif]


 
Vừa bước chân ra khỏi cung đình
Đã thấy trần gian rộn tiếng huynh
Ắt hẳn nơi này đang có chuyện
Mới hay du khách ghé tới đây.
 
Mừng huynh, mừng đệ chén rượu đầy
Chuyện LX kể chắc phải hay
Nhưng đâu liệt vào hàng cao thủ
Nhường khách tứ phương lạc quán này.
 
Rượu ngon chưa uống đã thấy say
Chốn xa phải nhớ tới chốn này
Anh em rượu tứ quây quần họp
Tình nghĩa, lại thêm chén rượu đầy.
 
 
Khó mà đi, khó mà đi... chắc phen này phải nhờ... Không biết có ai thích lên cung đình không? LX tôi bỏ quán 1 giây cũng không đành, nhưng cũng không thể thất hứa với Ngọc Hoàng được.
 
 
 
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0