📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

boy vô đừng chửi em nha hiihih

2 trả lời, 2.227 lượt xem — Trang 1 / 1
"Ba đồng một mớ đàn ông
đem về bỏ lồng cho kiến nó tha
Ba trăm một mụ đàn bà
Mua về đem trả chiếu hoa cho ngồi"

Ông bà ta dạy thế rồi
Vậy mà dám láo hở lời che bai
Thách con trai nói goodbye
các bà chị đây trổ tài cho "dze"

Nhưng mà nhắc nhở trước nghe
Lúc ấy đừng có mà le lưỡi dài
vì thế giới toàn là con trai
môt lũ "đực rựa" thì tài cán chi? ( câu ni hơi nặng )

Cơm gạo chẳng nấu ra dzì
dưới thì nó sống trên thì nó khê
Ngó nhau quần áo mới ghê
Chất chồng chất đống tối về chất thêm

Nhìn nhau mà khóc suốt đêm
chỉ mong trời sáng mà rên với trời
Đừng hại con nữa ông ơi [:'(]
Đăng nhập để trả lời
0
Hai đồng rưỡi một bà
Đem lên bàn cúng, còn mình đi chơi
Ba ngàn một đứa đàn ông
Ra vườn hái quả bị con còng kẹp chân
Hạt tương tư nở hoa thương nhớ
Có lẽ vì...anh lỡ yêu em.
Đăng nhập để trả lời
0
Bảo nợ đời ư? Đúng nợ đời.
Đàn ông chán lắm không chơi đâu mà
Dẫu chỉ chút tiếng làm quà
CŨng không thèm lấy để mà ủ ê
Nhưng tôi nói trước khi về
Đàn ông có chán nhưng đàn bà lại MÊ
Đăng nhập để trả lời
0