📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Nguyên Anh - Ru sóng

0 trả lời, 1.180 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-20 06:05:32cavat>

ru sóng


Tôi chờ em như chờ một dòng sông
mang tên em ôm hình hài tuôn chảy.
Tôi biết lòng mình có bao giờ tha thiết vậy
-một chút dại khờ và một chút xa xôi.
Tôi làm sao ngăn lá đỏ ngừng rơi
để mùa đông lạnh lùng kia không đến.
Tôi muốn làm thuyền chỉ xuôi về một bến
sao nước long lanh như mắt em cười ?
sao hai bờ cứ rộng đến đơn côi ?
Tôi đành lặng chờ hoàng hôn vụn vỡ.
Bóng chiều rơi hay cánh chim không chốn đỗ ?
Hay là tôi, hay vạn kẻ không quen ?
Tôi nhìn em, em nhìn lại êm đềm
nước sông sâu như nụ hôn dài suốt kiếp.
Tình đã mở chưa? sao sợ lòng đóng khép,
sao phải buồn nhìn cát chảy qua tay ?
Tôi vẩn vơ bên bờ mộng cuối ngày,
trăng xuống đêm hay hồn tôi úp mặt ?
Sóng thầm thì tình trong như nước mắt,
một cái lắc đầu hay vuốt tóc cũng là thơ.
Tôi yêu em từ những tiếng ơ hờ...
Trên sông xa
tôi ru mình chờ thêm lần nữa...

Nguyên Anh

- Tạp chí Văn 2000 -
Đăng nhập để trả lời
0