
GIỌT LỆ...VƯƠNG MANG.
giọt lệ nào lặng lẽ buông rơi
cho tăm tối một khoảng đời trống vắng
cho mùa đông âm u trong giá lạnh
cho nỗi sầu vương kéo mãi lệ rơi.
mùa đông đến để tan rồi câu hẹn
cánh thiệp ai như lưỡi sét lưng trời
thầm trách tình như một áng mây trôi
nghiêng ngả gió nay đồi mai núi.
trong lặng lẽ có bao lời muốn gửi
cho anh yêu lời nói của chân thành
tình đầu tan có phải quá mong manh
vì con tim chưa cháy thành ngọn lửa.
em vẫn luôn sắt son một lời hứa
sao tình ta vẫn mở cửa bay đi
con tim yêu như vậy nghĩa gì.
lời nói nặng...ví như người phản bội.
tình vỡ tan khi lòng người gian dối
đời dở dang khi lời hứa nhẹ nhàng
như thu vàng...khóc khi bước đông sang
như nốt nhạc lỡ làng trong câu hát.
nước mắt em chảy cho lòng thanh thản
để bước đi thêm mạnh với dòng đời
để tự mình sẽ hiểu mộng lứa đôi
có nước mắt đầy vơi trong biển mộng.
YeuDieuLongNu










