📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Chân tâm (chùm thơ)(LÊ ANH VĂN )

3 trả lời, 1.696 lượt xem — Trang 1 / 1
Chân tâm
Biết mê thì đã ngộ
Tưởng ngộ thì còn mê
Không mê cũng chẳng ngộ
Mới là cõi ta về

Đăng nhập để trả lời
0
Không tên
Một tiếng bước chân xa xôi
Một tiếng kẹt cửa xa xôi
Ngỡ là ai đến thăm

Ngoài hiên cơn gió thoảng vô tình
Thương chiếc lá rơi rất khẽ
Tri nhân ơi lẽ nào như thế
Thoáng bóng chiều tà đến để rồi đi

Đăng nhập để trả lời
0
Vô đề


Anh hoài cổ trong khi biết cái gì là mới
Anh thủy chung trong khi biết cái gì thời thượng trên đời
Bởi anh phải là anh chứ không là ai khác
Sống khác đi có nghĩa là tự sát
Anh phải lùi lại để ngắm nhìn
Bóng tâm linh trong gương soi thật mặt
Để cuối cùng anh lại chính là anh
Không thêm vào cũng chẳng bớt đi
Từ vô thủy đến vô chung.

Đăng nhập để trả lời
0
Không đề

Thương bông súng tím bên hồ
Một chiều bé bỏng như chờ đợi ai
Biết đâu trong nắng sớm mai
Thì màu hoa ấy nhạt phai mặc lòng.
Đăng nhập để trả lời
0