📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cảm tác

60 trả lời, 12.582 lượt xem — Trang 3 / 3
Trích đoạn: Phongvans

Thu lang mang trên khoảng trời vô sắc
Được ,, mất ,, hết ,, còn. Ta lần lựa với nhau
Vòng xoáy tình yêu bước vào rất thật
Giao hoán lặng thầm vết tích một lần đau...../.

Weo' còm Bồ câu... khách đến nhà chơi không kịp nghinh tiếp thứ lổi giùm nha... hihihihi
Chúc Bồ câu luôn vui.. luôn mang bình an và Hoà bình đến muôn nơi...


 
Còn mùa Đông còn em còn anh
Đã qua rồi những đêm buồn lạnh giá
Tuyết phủ tan dần cũng ra đi vội vã
Duy chỉ một điều hai ngã...chung đôi...
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»