📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Audio Truyện - Thơ

Thơ Hoa Huyền tự đọc và diễn ngâm

4 trả lời, 2.188 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-14 15:34:08HOA HUYỀN>
Gợi nhớ
thơ Hoa Huyền
tự đọc




Đêm nằm
gợi nhớ tuổi thơ
Quê hương xa lắc
mưa mờ chân mây
Xứ xa
thăm thẳm vơi đầy
Tóc hoa dâm,
vẫn chưa ngày thảnh thơi

Đêm đông
ngẫm lại chuyện đời
Thương thay thân phận
nổi trôi tháng ngày
Men nồng
nửa chén quê say
Me chua
khế ngọt
nơi này vẫn hơn.

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...
Đăng nhập để trả lời
0
chẳng nghe được Hoa Huyền ơi. Muốn thưởng thức giọng oanh vàng thỏ thẻ tý. [:D][:D]
Không hẹn mà tới

Không chờ mà đi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-10 01:56:13HOA HUYỀN>
HH cũng đang tìm cách để kiểm tra kỹ thuật đây bạn à?
" Giọng này thỏ thẻ oanh vàng
Chí phèo khóai trá la làng cho coi..."
Cảm ơn bạn đã ghé thăm

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...
Đăng nhập để trả lời
0
La làng thì kệ la làng
Huyền ơi cứ đọc, tui sẵn sàng xin nghe (rồi chạy cũng không muộn mà)
keke
Không hẹn mà tới

Không chờ mà đi
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-06-14 15:50:13HOA HUYỀN>
Trích đoạn: Hải Triều

La làng thì kệ la làng
Huyền ơi cứ đọc, tui sẵn sàng xin nghe (rồi chạy cũng không muộn mà)
keke

Vào nghe thử "dê nhỏ" ngâm nga đi bạn, chớ cười hở mười cái răng đó nha?

Thuở lọt lòng tên cha, mẹ đặt
Giấu huyền đi gọi tắt Đào Hoa
Tuổi mùi "dê nhỏ" là ta...
Đăng nhập để trả lời
0