📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Audio Truyện - Thơ

thơ - tự vấn một chiều

0 trả lời, 3.400 lượt xem — Trang 1 / 1
tự vấn một chiều

tác giả: Tâm An
diễn đọc: diên vỹ






Tự vấn một chiều


Biết bao niềm thương mến
Ta dại khờ đánh rơi
Chiều nay tim nức nở
Gọi thầm : cô đơn ơi !

Biết bao nhiêu mảnh đời
Đã trở thành quá khứ
Người đi nhưng bóng ở
Bên ta hoài nhớ nhung


Biết bao nhiêu riêng - chung
Trộn vào nhau khó tả
Câu thơ nào tứ lạ
Chẳng thấy về cùng ta !?

Tâm An

Đăng nhập để trả lời
0