📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ước gì

0 trả lời, 1.133 lượt xem — Trang 1 / 1
Ước gi tôi hóa thành chim.
Tôi nghiêng đôi cánh ,tung bay lên trời.
Ước gì tôi hóa thành mây.
Che mưa,che gió cho đàn em thơ.
Ước gì tôi hóa thành cây.
Làm thân tùng_bách, hien ngang giữa đời.
Ước gì tôi hóa thành sông.
Làm dòng sông mát.uốn cong bên làng.
Ước gì tôi hòa mặt trời.
Gom từng hạt nắng ,cho đời thêm xanh.
Đăng nhập để trả lời
0