347 trả lời, 53.322 lượt xem —
Trang 9 / 12
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
Tết quê Người
Mùa xuân tuyết, Tết quê người rét quá
Nhớ quê xa đỏ thắm sắc đào hoa
Tết xa quê cũng có mâm ngũ quả
Cũng rượu hoa sao vẫn nhớ quê nhà…
Dăm đứa bạn nhâm nhi vài ly rượu
Wishky nồng không bớt nhớ Tết xưa
Mẹ ơi mẹ! Đã có lần con hứa
Gói bánh chưng thay bố độ xuân về…!
Nay xuân đến con xa vời xứ lạ
Tay già run mẹ gói bánh chặt không
Con đi vắng ai người trồng đào quất
Ấm nhà ta những nụ chín đỏ hồng…?
Xuân xứ lạnh không dưa hành câu đối
Không người chơi ai cũng vội đi làm
Xuân xứ người mở đài dăm ba đứa
Nghe khúc Xuân về từ phía Việt Nam….
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#242 —
03.02.2007 04:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-02-03 15:01:03Huyền Băng>
PHỐ MÙ SƯƠNG
Phố mù sương
Dẫm con đường
Thương người đêm lạnh má hường xanh xao…
Phố mù sương
Bước chân đau
Người xa bạc tóc trắng đầu nhớ mong…
Phố mù sương
Cơn gió loang
Đổ bao nhiêu lá giữa đàng vừa rơi…
Phố mù sương
Tiếng mưa cười
Hay là tiếng của lòng tôi ngày nào…
Phố mù sương
Bước thấp cao
Lao đao bóng lẻ hư hao dõi tìm…
Phố mù sương
Lạnh con tim
Nghe bao chiều đổ im lìm sau lưng…
Phố mù sương
Tím con đường
Chiều tan giữa phố lòng vương vướng buồn…
r
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.379
Từ: 24.09.2005
Trạng thái: offline
#243 —
13.07.2006 18:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-17 13:03:45MM_Ngoc>
Em …
Em đến nỗi buồn vơ cớ
Lấp đầy từng góc hồn khô
Em cho mùa đông khốn khổ
Hanh hao gió bấc dật dờ…
Em đến mơ hồ ngọn gió
Có không phảng phất xa mù
Êm ru tình duyên kỳ ngộ
Thắm lòng cuồng dại ngất ngư
Em đến một bầu nỗi khổ
Đổ vào thương nhớ khát khao
Em trao phũ phàng bão tố
Lòng anh rác toạc đổ nhào
Em đến một thời cuồng nộ
Gió mưa vần vũ trời cao
Ào ào nước tuôn thác đổ
Tim cô hồng thủy ngập trào…
Em đi ngâu rầu xơ xác
Lá rơi bàng bạc chiều thu
Mây đen phủ hồn ngơ ngác
Núi non u ám sương mù…
Repost
_____________________________
ĐUYÊN HỒNG
Anh
Anh buông tay vai gầy bối rối
Tóc lạc loài gió dội sau lưng
Chiều tắt nắng buồn đau bờ bãi
Mắt rưng rưng con suối ngập ngừng
Quay gót buồn đường tung buị vỡ
Anh quên tình lỡ đở đò ngang
Con sông khóc tròng trành bão tố
Thuyền đơn côi lưới đứng lặng lờ
Kỷ niệm chết rụng mùa dĩ vãng
Lá chất chồng xoá vết tìm nhau
Con mắt bạc nên đêm trăng khuyết
Ngôi sao băng xám ngắt lụi tàn
Anh bỏ lại hoàng hôn héo úa
Mảnh tình buồn rạn vỡ sau lưng
Em gom góp thả trên đồi vắng
Gió giao mùa ngơ ngác lạc rừng
- Thanh Thanh Ngọc -
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 167
Từ: 25.05.2006
Trạng thái: offline
GỬI HIỀN THÊ
Đừng khóc chi em ngày trở về
Không còn xa nữa hỡi Hiền thê
Tóc mây chóng đổi thành sương tuyết
Lòng dạ thủy chung viết chữ thề
Vò võ trông chồng ngày tháng ngóng
Lạnh lùng đợi bóng suốt đêm chờ
Em ơi! Ta biết em tình nghĩa
Mượn bút đôi câu lệ ướt nhòe...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#246 —
19.07.2006 03:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-07-20 07:14:12Đuyên Hồng>
Lý Giải
Yêu thơ là bởi… tôi yêu
Sao người vặn vẹo hỏi nhiều làm chi
Tôi yêu tại nắng cứ về
Tại chim cứ hót tại ve cứ sầu
Tôi yêu... chẳng biết vì đâu
Nhìn con bươm bướm thấy rầu cho hoa
Yêu thương cho những vần thơ
Cũng như trời nắng cho mưa ấy mà…
Tôi yêu nào có xa hoa
Bởi người sầu khóc tôi òa lệ rơi
Trách chi Thi Sĩ lắm lời
Trách chi dông bão từ nơi tim này…
Trời xanh làm thắm cỏ cây
Mắt em lơi lả anh say thả lòng
Ai đem hương rải vườn hồng
Để cho con bướm lượn vòng tương tư…
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
Dấu Cũ
Người cũ xa rồi… bao tháng năm…
Bến cũ năm nào… ai viếng thăm!?
Chân mây quạnh quẽ không bóng nhạn
Quan ải hoàng hôn vắng hoang tàn…
Nỗi nhớ người ta… cứ dẳng dai…
Dấu yêu xao xác mộng đêm dài
Thao thức canh tàn cơn mơ cũ
Thoáng bóng chim về ngỡ bóng ai…
Đọc vần thơ ấy… nhớ người xa
Câu chữ lời thơ… sao thiết tha
Tương tư gửi hết qua trang sách
Hương tình phủ tím buổi chiều hoa…
Mây khói còn vương sầu một thuở
Lưu bút đôi dòng tiếc ngẩn ngơ
Chao ơi! Kỷ niệm ngày xưa cũ
Dâu bể trăm năm chẳng nhạt mờ…!
Repost
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#248 —
05.10.2007 15:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-10-05 15:33:29Đuyên Hồng>
MẮT NGƯỜI
Mắt người
Vương hạt nắng thu
Để tôi thơ thẩn ưu tư thật nhiều
Mắt người
Thẳm cả màu yêu
Trong tôi đượm nét cô liêu cuộc đời
Mắt người
Là mặt hồ tươi
Một chiều xanh ngắt khoảng trời của tôi
Mắt người
Như áng mây trôi
Sao tôi níu được
Người ơi, là người!
October 5, 2007
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 259
Từ: 27.07.2005
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Nguyễn Hoàng
Ngẫm Cảnh
Xa lạ thế! Phố ơi! Buồn bã quá
Phố đông người sao chỉ thấy mình ta...
Chiều Hạ vội, người qua người ồn ã
Câm lặng nhìn trắng xóa cả hồn ta...
Nguyễn Hoàng
Anh Nguyễn Hoàng, Tâm An lần theo nick của anh và đến được đây. Cho TA gửi lại mấy dòng khi không gặp được chủ nhà nghe !
Phố buồn
Phố đông thế sao vẫn buồn chi lạ
Chân ngập ngừng trước lỗi rẽ. Đường xa!
Chiều mùa hạ tím bằng lăng xao xác
Biết lòng ta nhung nhớ phía quê nhà...
Tâm An
---------------------------------
Sau lưng đất trắng rẻo đồng
Đoạn đường ngắn ngủi đi không tới mình
( Bến Giang Đình - thơ Ngân Vịnh)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
HỆ QUẢ
Mùa thu buộc cây rơi từng chiếc lá
Tôi bóc lột thu bằng những vần thơ vội vã
Nên chẳng có gì là lạ
Bầu trời vắt mây lấy đi những giọt mưa
Em bóc lột tôi bằng nỗi mong chờ
Rồi nặn tôi lấy ra những nỗi buồn vô cớ
Em nhào qua tôi
Giật đi mảnh tình rơi vỡ
Tôi quơ tay cướp chút kỷ niệm hờn
Cả gió mây nắng mưa và cây cỏ
Điều biến mình thành những kẻ tham lam
Nhưng một ngày nếu trời không có gió
Mây lấy cớ gì để phiêu đãng lang thang...
Đuyên Hồng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#256 —
01.05.2007 14:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2007-05-03 15:20:12Đuyên Hồng>
THÁNG TƯ
Tháng 4 xanh màu cỏ
Nắng vàng hồng ngọn cây
Người đi từ dạo đó
Bỏ quên con tim gầy
Tháng 4 mùa mưa đổ
Đường ngập bước chân ai
Người về qua phố cũ
Dội một đêm mưa dài
Tháng 4 ngày nói dối
Lời tỏ tình vội bay
Mùa yêu chưa đầy tấc
Đã vội vàng chia tay
Tháng 4 ngồi gom gió
Thả buồn vui một thời
Ngắm người nơi lễ hội
Thương mình bàn tay côi
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
LỪA DỐI
Ta vẫn còn vớt vát
Sau vần thơ em
(Chắc chẳng viết cho ta )
Cái ngọt nhạt em để cho người khác
Ta vẫn cười
Như quà tặng riêng ta…!
Ta chưa hẳn hết đau
Những câu em hát
Lời ru chiều cho đứa chẳng con anh
Ta vẫn biết trong những lời trách móc
Sao nỡ nào em xé ruột gan anh!
Sao chẳng nhẹ lòng
Sao vẫn là tội lỗi
Nỗi đau nào em chẳng thiếu bóng anh
Sao quanh quẩn
Anh vẫn luôn lừa dối
Đời ngọt bùi chỉ khi có em quanh!
January 11, 2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
Hy vỌng
Gọi tên rừng mơ*
Đỡ đi cơn khát
Hát khúc tình nhặt
Bớt nhiều chơ vơ
Trắng lòng cơn mưa
Vẩn vơ suy nghĩ
Cuộc tình mộng mị
Hợp ly bất ngờ
Thương nhau từ xưa
Vết lòng đã khắc
Nhớ từng nét viết
Vui buồn ngẩn ngơ
Người yêu không nhỉ?
Riêng ta yêu người
Thế thôi cũng đủ
Cho lòng mãi reo
Ừ! Ta ngộ nhận
Nỗi lòng khơi khơi
Yêu người ta đã
Nhuộm hồng niềm vui
Ngày dài hy vọng
Đêm tròn giấc mơ
Yêu người ta hát
Chép lòng thành thơ…
*Tích trong truyện “Tam Quốc”
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#260 —
01.06.2008 16:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-01 16:38:40Đuyên Hồng>
Cơn Mưa Hạ
Em là cơn mưa Hạ
Dội xuống lòng anh
-Những ngày Hè oi ả
Em là ngọn gió ban mai
-Xao xác lòng anh, rung rinh lá
Anh là giọt nước sau mưa
Em : mặt trời chiếu vào lòng anh
Những sắc màu lung linh đẹp quá
Và anh: Bảy sắc cầu vồng
Bắc qua dòng sông em
Dòng nước đầu nguồn
Trong xanh, êm ả
Cơn mưa
Cơn mưa Hạ
Cho anh tìm lại chính mình
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#261 —
17.06.2008 15:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-17 15:54:45Đuyên Hồng>
Ánh mắt
Gặp em. Bữa ấy mắt nhìn nhau
Anh mắt em buồn, nâu, thẳm sâu...
Anh tưởng tình ta từ hôm đó
Trăm năm mở đoạn cuộc dài lâu
Giây phút xốn sang miệng em cười
Như thể cho anh cả đất trời
Ôi! Hoa đâu nở trên môi đỏ
Anh ngỡ bên mình muôn lá rơi....
Chao ôi! Giây phút đến chạnh lòng
Đâu biết lòng mình đã ước mong
Đâu biết lòng mình hằng mộng tưởng
Vấn vít hai ta, sợi chỉ hồng
Ngờ đâu! Mắt ướt lại mau khô
Hoa tưởng nở ra, chỉ khép hờ
Ôi đôi mắt nhỏ, đôi mắt nhỏ
Chỉ còn trong mấy vần thơ...
Quay mặt em về, dáng vô tư
Thanh thản, ung dung, chẳng chần chừ
Đứng lặng hồi lâu anh mới bước
Lòng buồn, vương vấn
chút tình hư.....
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
THĂM NGƯỜI CŨ
Lâu lắm chưa thăm người cũ
Hoa tươi nở mấy độ rồi
Cớ chi nặng lòng héo rũ
Đừng buồn, kẻo úa hồn tôi!
Thơ vui hay là cảnh ngộ
Ừ thơ người viết mà chơi
Sao lòng nổi thêm nhiều lửa
Rơm này khô nắng bao nơi!
Ghé về chốn xưa hỏi nhỏ
Này em, đâu một nửa đời
Nửa đời ở quanh đâu đó
Bấy chầy ta kiếm hụt hơi…
Sunday, July 06, 2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.120
Từ: 22.07.2007
Trạng thái: offline
#263 —
13.07.2008 17:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-06 22:53:49thaianh49>
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc ngày sinh nhật vui tươi
Thơ anh say mãi những lời thiết tha
Em mang tặng anh vườn hoa
Cho anh nhìn ngắm để mà lòng vui
Thaí Anh
[sm=band.gif] [sm=banana.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=rose.gif] [sm=z_drunk.gif][sm=eat.gif][sm=beerchug.gif] [sm=44.gif] [sm=flower2.gif]
THÁI ANH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
NẮNG NGỦ
Ai bỏ quên để nắng ngủ một chiều
Thu đang tới Mây đầy trời nằng nặng
Cả gió nữa đưa nắng vào quên lãng
Bên lời thu lờ lững lá vàng bay…
Tưởng nắng mừng vì thu đã đến đây
Đâu biết nắng tương tư mùa hè cũ
Ôi thương nhớ môi ai hồng như lửa
Chưa chạm vào sao đã cháy ra tro…
Nắng dại khờ hay nắng ngây ngô
Đã đốt hết một thời trai trẻ
Chiều hôm nay, nắng buồn nên có lẽ
Để thu vàng lành lạnh gió heo may….
30 August 2004
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
KHAI GIẢNG
Dậy sớm đi khai trường
Gió thu nhẹ hơi sương
Cặp phồng trang sách mới
Áo trắng đông chật đường…
Mẹ dẫn vào lớp học
Bao nỗi niềm lâng lâng
Nắng mai hồng chải tóc
Chim hót mừng ríu ran…
Năm này con sẽ ngoan
Năm này con sẽ giỏi
Mẹ ơi nghe con nói
Con sẽ luôn vâng lời...
Trống trường vang như giục
Cờ tươi màu reo vui
Con lại vào lớp mới
Bạn bè vang tiếng cười….
September 5, 2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
MÙA THU
Mùa thu sâu thế, xa như thể
Rụng xuống mắt tơ một áng trời
Níu mãi vô chừng xanh đáo để
Nghe chùng nhung nhớ chút đơn côi…
Mùa thu hay nhỉ trời ngưng nắng
Gió nhạt xua qua chút oi hè
Đã thấy sương mù phơi lãng đãng
Ngang cầu vắt bóng một dòng khê…
Mùa thu lạ quá mừng như mộng
Áo mỏng em bay ánh môi hồng
Sao không giữ được chiều hôm ấy
Xanh chút Tây Hồ một khoảng trong…
Mùa thu ừ nhỉ loang hương tóc
Thiếu nữ bên đường đóa ngọc lan
Ta tiễn em về xa Trấn Quốc
Sao còn nặng mãi ánh mắt loan…
19 September 2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#268 —
09.01.2009 05:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-09 05:04:34Đuyên Hồng>
Lòng Em
Lòng em là một khoảng trời
Hôm qua giặt nắng lụa phơi sân nhà
Lòng anh đợi một sân ga
Rất nhiều lá đổ tàu xa chưa về….
Lòng em là những con đê
Quanh năm ôm lấy sông quê làm tình
Lòng anh thả đám lục bình
Long rong ngọn gió vô hình đến trôi…
Hôm nay trời có một đôi
Chim bay gắn cánh về nơi vô thường…
09 January 2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.209
Từ: 08.04.2006
Trạng thái: offline
#270 —
02.03.2009 14:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-02 14:52:14Đuyên Hồng>
Đời say thêm chút rượu cay
Xăng xê chẳng biết đêm dày cơn mơ
Que hương vái lạy bàn thờ
Ngoảnh ngơ đã thấy bơ phờ tóc xuân...
Bao nhiêu cay đắng đổ tràn lời chua
Vẽ lên gương mặt cười đùa
Nhăn nheo bóng một tuổi thơ quá thời...
Quên đau vỗ một trận cười
Hai tay che mắt nhớ người năm xưa
Đi về một bóng nắng mưa giữa lòng...
Một lần thêm chút đèo bòng
Dương mi nhếch méch mà không đủ buồn…
★
★
★
★
★
0